Quà trong sáng hơn 10 tỷ đồng sao phải chuyển vào tài khoản của em gái?

15:35 28/01/2026

Trong tổng số tiền đưa hối lộ và nhận hối lộ được xác định 71 tỷ đồng thì bị cáo Hương đã nhận hơn 10 tỷ đồng, nhiều thứ ba trong số các bị cáo. Số tiền bị cáo Hương nhận hối lộ tương đương 18% tổng giá trị thuốc của bệnh viện mà bị cáo Hương đã ký hợp đồng mua thuốc, trị giá 54 tỷ đồng.

Chiều 28/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ với tổng số tiền 71 tỷ đồng để giúp doanh nghiệp “tuồn” thuốc vào bệnh viện, cơ sở y tế.

Bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) là một trong 18 cựu lãnh đạo bệnh viện, cơ sở y tế bị truy tố về tội nhận hối lộ, liên quan việc mua bán thuốc với một số công ty dược.

Trong tổng số tiền đưa hối lộ và nhận hối lộ được xác định 71 tỷ đồng thì bị cáo Hương đã hơn 10 tỷ đồng, nhiều thứ ba trong số các bị cáo. Số tiền bị cáo Hương nhận hối lộ tương đương 18% tổng giá trị thuốc của bệnh viện mà bị cáo Hương đã ký hợp đồng mua thuốc, trị giá 54 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Thu Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên. 

Trước bục khai báo, bị cáo Hương thừa nhận, số tiền nhận của doanh nghiệp cung cấp thuốc 10 tỷ đồng không phải “quà” bình thường. Bị cáo Hương làm Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên trong 10 năm (từ năm 2014 đến năm 2024). Với vị trí giám đốc, bị cáo Hương có thẩm quyền ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán dược liệu.

Quá trình điều hành bệnh viện, bị cáo Hương đã mua bán thuốc với Công ty Dược phẩm Sơn Lâm do bị cáo Phạm Văn Cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo thỏa thuận trong quá trình bán thuốc cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, Công ty Dược Sơn Lâm đã chi “hoa hồng” cho bị cáo Hương từ 10 đến 30% trên mỗi hóa đơn mua bán thuốc.

Khai trước tòa, bị cáo Hương cho rằng, quá trình đấu thầu công khai minh bạch và bị cáo không biết Công ty Dược Sơn Lâm do ai làm chủ. Chỉ đến khi họ trúng thầu và quá trình mua bán thuốc, bị cáo Cách đã đến thăm hỏi, đặt vấn đề và hứa hẹn với bị cáo Hương sẽ có “quà cảm ơn”.

Phiên tòa xét xử các bị cáo. 

Chủ tọa hỏi: “Khi đó, bị cáo trả lời bị cáo Cách như thế nào?”. Bị cáo Hương khai: “Bị cáo nói không câu nệ chuyện đó, miễn là các ông bán thuốc tốt cho bệnh viện”.

Dù vậy, khi người của Công ty Dược Sơn Lâm gọi điện thoại bảo gửi quà thì bị cáo Hương chủ động nhắn cho họ số tài khoản ngân hàng.

Theo đó, bị cáo Hương đã 17 lần nhận tiền “hoa hồng” của Công ty Dược Sơn Lâm và đều nhận qua chuyển khoản, lần ít nhất 5 triệu đồng, lần nhiều nhất hơn một tỷ đồng, các lần khác từ 500 triệu đồng đến 700 triệu đồng mỗi lần.

Chỉ tính trong hai ngày liền nhau cuối tháng 1/2018, bị cáo Hương đã nhận của Công ty Dược Sơn Lâm một lần 900 triệu đồng và một lần 684 triệu đồng. Tiếp đến là tháng 1/2022, bị cáo Hương nhận một tỷ đồng ngày mùng 5 và ngày mùng 6 nhận 667 triệu đồng.

Chủ tọa hỏi: “Đây là quà gì mà nhiều tiền thế?”. Bị cáo Hương trình bày, hoàn cảnh khó khăn của đơn vị tự chủ tài chính, trụ sở xuống cấp nhiều năm, cơ sở vật chất xuống cấp, thiết bị hỏng hóc, nên bị cáo nghĩ rằng, Công ty Dược Sơn Lâm bán được hàng thì gửi “quà cân đối” cho bệnh viện.

Chủ tọa hỏi tiếp “Quà cân đối gì mà lên đến 1 tỷ 90 triệu đồng một lần nhận? Nếu quà đơn thuần thì có nhiều đến như này không?”. Bị cáo Hương tiếp tục trả lời vòng vo khi cho rằng, mình nhận thức đây là quà, nhưng là quà chi chung cho tập thể chứ không hưởng riêng.

Nhằm làm rõ lời khai của bị cáo Hương, chủ tọa gọi bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Dược Sơn Lâm) đối chất. Bị cáo Cách trả lời luôn: “17 lần bị cáo Hương nhận quà chuyển khoản là tiền “hoa hồng”từ các hợp đồng Công ty Dược Sơn Lâm cung cấp thuốc cho bệnh viện”.

Bị cáo Cách giải thích rõ về lý do nhiều lần chi số tiền lớn cho bị cáo Hương: “Cũng như các bệnh viện khác trong cùng vụ án này, bị cáo chi tiền cho bị cáo Hương với mục đích không bị gây khó dễ khi giao nhận thuốc, thanh toán thuận lợi, chứ không bỗng dưng mang tiền cho ai mà không có mục đích”.

Sau khi cho bị cáo Cách đối chất, chủ tọa tiếp tục hỏi bị cáo Hương về số tiền  10 tỷ đồng đã nhận của Công ty Dược Sơn Lâm là tiền gì?. Bị cáo Hương vẫn trả lời vòng vo: “Bị cáo chưa bao giờ gây khó khăn cho Công ty Dược Sơn Lâm…”. Chủ tọa ngắt lời và hỏi tiếp: “Nếu bị cáo nhận thức là quà trong sáng thì tại sao không nhận minh bạch bằng tài khoản của mình, mà phải nhận qua tài khoản của em gái?. Và tại sao trong nội dung chuyển khoản, Công ty Dược Sơn Lâm không ghi là gửi quà mà lại phải ghi là đặt cọc, hoặc cọc mua đất? Và cũng chính bị cáo là người yêu cầu Công ty Dược Sơn Lâm phải ghi như thế. Mục đích để bị cáo che giấu khoản tiền này không minh bạch này, đúng không?”.

Bị chủ tọa truy đến cùng, bị cáo Hương im lặng một lúc rồi trả lời: “Bị cáo không chủ động đưa ra số tiền, nhưng chấp nhận phần trăm “hoa hồng” từ phía Công ty Dược Sơn Lâm”. Trước khi dừng lời, bị cáo Hương thừa nhận sai phạm trong việc nhận tiền hối lộ của công ty cung cấp thuốc cho bệnh viện.

Nguyễn Hưng

Trong trái tim mỗi người Việt Nam, Tết Nguyên đán luôn giữ một vị trí đặc biệt, nơi truyền thống được nhắc nhớ và niềm tin vào năm mới được gửi gắm. Tết, qua những mùa xuân gắn bó với Việt Nam, cũng được nâng niu trong cảm nhận của các vị đại sứ: không chỉ là thời khắc đoàn tụ, mà còn là lúc con người chậm lại, hướng về gia đình và gắn kết với cộng đồng.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文