Quái chiêu của tên trộm chuyên “ăn” cáp điện công trình
Sau khi tăm tia được những cuộn cáp điện ở những công trình đang thi công, Tuấn sử dụng tên nick zalo ảo thuê cẩu những cuộn cáp điện đem đi bán chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng chiêu thức hết sức tinh vi…
Ngày 20/10, cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đặng Minh Tuấn (sinh năm 1994, trú tại thôn Côn Cương, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Theo tài liệu điều tra, Đặng Minh Tuấn từng làm công nhân trong ngành điện lực nên biết được việc, khi thi công các công trình điện thì các cuộn cáp điện có giá trị cao thường được đặt tại công trình, không người trông giữ vì cồng kềnh, khó vận chuyển nên không dễ gì bị trộm cắp.
Trong thời gian làm công nhân ngành điện, Tuấn quen đối tượng tên Thụ (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) ngoài xã hội. Giữa năm 2022, do nợ nần, Thụ gọi điện cho Tuấn rủ đi trộm cắp cáp điện bán lấy tiền trả nợ. Cùng thời điểm này, Tuấn cũng làm ăn thua lỗi nên đồng ý.
Cả hai thống nhất, Thụ sẽ là người đi tìm các cuộn cáp điện có thể trộm cắp và thông báo cho Tuấn, còn Tuấn sẽ là người trực tiếp thực hiện việc trộm cắp bằng cách thuê các thợ lái xe cẩu đến vận chuyển. Khi trộm cắp xong bán được tiền thì hai đối tượng chia nhau tiền với tỉ lệ: Tuấn hưởng 60%, Thụ hưởng 40%.
Chiều 2/9, khi Tuấn đang ở nhà trọ (tại thôn Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì Thụ gọi điện thoại đến chỉ cho Tuấn vị trí của 1 cuộn cáp điện để cạnh trường Mầm non Họa Mi (trong ngõ 14 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình) là tài sản của Công ty Xây lắp công trình 28 để trộm cắp.
Trưa 3/9, Tuấn một mình đi từ nhà trọ đến cổng trường Mầm non Họa Mi để xác nhận lại thông tin của Thụ, đồng thời chụp ảnh xung quanh vị trí để cuộn cáp, lưu trong điện thoại rồi đi về phòng trọ. Đến khoảng 12h trưa 4/9, Tuấn gọi điện thuê Nguyễn Thế Kỷ (quê Ninh Bình) đến cổng trường Mầm non Họa Mi cẩu cuộn cáp trên đến Trạm biến áp Phúc La 1, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội với giá 1,3 triệu đồng.
Để Kỷ nắm được thông tin, Tuấn đã gửi hình ảnh vị trí cuộn cáp đã chụp qua zalo cho Kỷ và yêu cầu, sau khi Kỷ chuyển cuộn cáp trên đến Trạm biến áp Phúc La 1 cũng phải chụp ảnh gửi lại qua zalo cho Tuấn. Sau khi thực hiện đúng thoả thuận, Tuấn đã chuyển trả 1,3 triệu đồng tiền công cho Kỷ thông qua tài khoản của một ngân hàng.
Sau đó, Tuấn trực tiếp đến Trạm biến áp Phúc La 1 kiểm tra rồi đến KĐT Văn Phú, quận Hà Đông thuê xe cẩu khác đến mang cuộn cáp trên về KĐT Văn Phú bán cho người phụ nữ tên Hương (chủ cửa hàng kinh doanh vật tư điện tại KĐT Văn Phú, quận Hà Đông) với giá 50 triệu đồng.
Nhận được tiền, Tuấn chia cho Thụ 22 triệu đồng theo phần trăm đã thoả thuận. Về phía Công ty Xây lắp công trình 28, sau khi phát hiện cuộn cáp điện bị trộm cắp, đại diện này đã đến Công an phường Thành Công trình báo vụ việc.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Ban chỉ huy Công an phường Thành Công đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra truy bắt thủ phạm. Chưa đầy một tuần sau, các trinh sát tổ hình sự Công an phường Thành Công đã bắt giữ được Đặng Minh Tuấn đang ngồi chờ bạn gái trước cửa một nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội.
Tại cơ quan Công an, Đặng Minh Tuấn khai nhận, trước đó thông qua một người lái xe ôm, Tuấn biết chị Hương là chủ cửa hàng kinh doanh vật tư điện tại khu vực Văn Phú, Hà Đông, sử dụng số điện thoại 0847.807.XXX. Sau đó, Tuấn mua số điện thoại rác và đăng ký tài khoản zalo giả lấy lên “Nam Nguyen” để liên hệ với chị Hương.
Khi liên lạc, Tuấn nói với chị Hương là Tuấn làm thợ điện, thi công các công trình có thừa các cuộn cáp điện muốn bán. Bằng phương thức thủ đoạn như trên, Tuấn đã một mình gây ra 1 vụ trộm cắp và cùng Thụ gây ra nhiều vụ trộm cắp dây cáp điện khác quanh địa bàn Hà Nội.
Điển hình, khoảng tháng 5/2022, Tuấn một mình đi đến khu vực vỉa hè trước số 120A Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện cuộn dây cáp màu đen dài 150m. Tuấn gọi điện thuê anh Kỷ đến chở cuộn cáp tới khu vực làng Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, với giá 1 triệu đồng. Sau đó, Tuấn gọi điện thoại cho một người tên Minh (ở ngõ 3 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội) đến khu vực làng Nhân Mỹ mua lại với giá 15 triệu đồng
Tương tự, ngày 4/7, sau khi Thụ đến trước số nhà 42 phố Cầu Am, phường Vạn Phúc, phát hiện 2 đã thông báo cho Tuấn. Để có thông tin cụ thể, Tuấn đã đến vị trí trên chụp ảnh 2 quận cáp điện có tổng chiều dài hơn 350m và gọi điện gửi hình ảnh cho Kỷ và thoả thuận thuê Kỷ cẩu, vận chuyển về khu vực huyện Chương Mỹ, Hà Nội với giá 1,2 triệu đồng.
Sau đó, Tuấn liên lạc và bán cho Hương với giá 23 triệu đồng. Trong phi vụ này, Tuấn cắt lại cho Thụ 9 triệu đồng. Ngoài ra, Tuấn và Thụ cùng thực hiện 3 vụ trộm cắp dây cáp điện khác với thủ đoạn tương tự, đem bán được hàng chục triệu đồng chia nhau. Đáng chú ý, ngoài các vụ trộm cắp dây cáp điện do một mình Tuấn thực hiện và các vụ khác cùng chung với Thụ hầu hết Tuấn đều đem bán cho đối tượng Hương, 2 vụ còn lại Tuấn bán cho người phụ nữ thu mua phế liệu tên Thảo ở phường Mỹ Đình 1 và Minh ở quận Đống Đa.
Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hoàng, Phó trưởng Công an phường Thành Công cho biết, thủ đoạn thủ phạm gây án khá mới mẻ. Quá trình điều tra cho thấy, đối tượng là người am hiểu công nghệ và rất tinh quái. Nhằm tránh phát hiện hành vi phạm tội, Tuấn đã mua 1 sim điện thoại rác rồi đăng ký nick zalo mang tên một người khác và toàn bộ quá trình thuê người cẩu, bán hàng đối tượng đều thực hiện và giao dịch qua nick zalo này. Chính vì thế, khi cơ quan Công an tiếp cận điều tra vụ việc đã gặp không ít khó khăn.
Tuy nhiên, với quyết tâm khám phá nhanh vụ án, Công an phường đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần tìm những manh mối liên quan và dựng lên chân dung đối tượng. Đặc biệt, qua rà soát phát hiện một công ty chuyên thi công các công trình điện lực có một công nhân chuyên trộm cắp vặt, mới bị sa thải có nhiều đặc điểm trùng khớp với đối tượng mà cơ quan Công an dựng lên.
Ban chuyên án xác định, nghi can liên quan đến vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn Thành Công rất có thể là Đặng Minh Tuấn. Chính vì thế, đối tượng đã được các trinh sát “chăm sóc” đặc biệt. Vào một tối cuối tháng 9, khi đối tượng đang chờ bạn gái đến nhà nghỉ cùng “vui vẻ” đã bị lực lượng Công an phường Thành Công bất ngờ ập đến bắt giữ.