Quen nhau qua mạng, lập nhóm đi cướp

18:37 11/03/2023

Túng tiền tiêu xài, 3 đối tượng đều có tuổi đời rất trẻ, một trong số đó là học sinh của một trường trung học cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội đã liều lĩnh gây ra vụ cướp manh động. Từ đơn trình báo của bị hại, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng...

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đến ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi “Cướp tài sản” gồm: Tạ Trung Hiếu (SN 2006), Vũ Đăng Quang (SN 2007, cùng ở tại phường Cát Linh, quận Đống Đa) và Nghiêm Hoàng Gia Huy (SN 2008, trú tại khu tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).  

Tạ Trung Hiếu, Nghiêm Hoàng Gia Huy cùng với Vũ Đăng Quang quen biết nhau qua mạng xã hội. Ngày 4/3, các đối tượng rủ nhau đi uống trà đá tại phố Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Trong quá trình ngồi uống nước tại đây, các đối tượng bàn bạc việc cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Nghĩ là làm, ba đối tượng đã đến khu bãi đá ở khu vực Tân Mai, quận Hoàng Mai lấy 1 chiếc liềm mang về cất giấu tại ngõ Trại Găng, quận Hai Bà Trưng, với mục đích sử dụng làm phương tiện gây án.  

Các đối tượng trong vụ án.

Khoảng 0h30 ngày 5/3, Hiếu sử dụng xe máy mua của một đối tượng không quen biết qua mạng xã hội chở Huy đi lấy liềm tại Trại Găng, sau đó đón Quang tại ngõ 20 Cát Linh. Trước khi đi, Quang đã đưa cho Hiếu một con dao. Quá trình di chuyển, cả ba bàn bạc nhau chọn địa điểm là khu vực vắng người qua lại để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khoảng 2h00 cùng ngày, cả nhóm phát hiện anh Nguyễn Văn Duy (trú tại Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển xe máy Honda Airblade, BKS 17B2 – 696.28, đi theo bờ mương hướng ra đầu ngõ 587 Tam Trinh, phường Trần Phú, Hoàng Mai. Hiếu tăng ga xe máy đi từ phía sau vượt lên chặn xe máy của anh Duy. Quang nhảy xuống rút chìa khóa xe máy của anh Duy rồi cùng Huy dùng dao tông và liềm đe dọa nạn nhân. Đối tượng Hiếu yêu cầu anh Duy phải đưa tiền. Khi nạn nhân trả lời không có thì Hiếu cầm liềm dí vào đầu xe máy. Quá sợ hãi, anh Duy buộc phải đưa cho Hiếu hơn 400 nghìn đồng. Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu anh Duy đọc mật khẩu rồi cướp chiếc điện thoại của nạn nhân nhưng Huy nói không cần. Sau đó, đối tượng giật chiếc điện thoại của anh Duy… 

Về phần Hiếu, sau khi gây ra vụ án trên, đối tượng tiếp tục điều khiển xe chạy lòng vòng đường Hà Nội, rồi đưa Quang về nhà tại ngõ 20 Cát Linh. Chiếc điện thoại vừa cướp, Quang mang về nhà cất cùng hung khí dùng để gây án. Số tiền cướp được, Hiếu dùng để ăn tiêu cá nhân hết.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Hiếu điều khiển xe máy Honda Wave màu xanh chở Huy đến nhà Quang để lấy điện thoại Iphone cướp được đem đi bán cho chị Lương Thị Minh (ở tại phố Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội). Lúc này, chị Minh hỏi mật khẩu Icloud của máy nhưng Huy nói rằng đã quên mật khẩu. Sau đó, chị Minh đưa cho hai đối tượng 3,5 triệu đồng. Số tiền trên, các đối tượng chia nhau tiêu xài. Sau khi sự việc xảy ra, anh Nguyễn Văn Duy đã đến Công an phường Trần Phú trình báo sự việc trên.

Xuân Mai

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文