Quyết liệt 12 giờ truy lùng tên cướp chém tài xế taxi

18:44 17/01/2022

Được Vũ Hoàng Huân đến tận nhà để thuê chở từ Hưng Yên lên Hà Nội, thế nhưng anh Đ.V.H, tài xế xe dịch vụ đã không ngờ rằng, vị khách  này chính là tên cướp tàn độc, thủ sẵn dao phay trong người để tìm thời cơ thuận tiện ra tay sát hại, cướp tài sản. 

Chưa đầy 12h đồng hồ tích cực truy bắt tên cướp tàn độc dùng dao chém tài xế xe hợp đồng để cướp tài sản xảy ra tối 15/1 tại phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, kẻ thủ ác Vũ Hoàng Huân đã nhanh chóng bị Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội tóm gọn.

Trước đó, khoảng 22h30 phút, ngày 15/1, tổ công tác của Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Trần Duy Hưng, thuộc phường Trung Hoà, phát hiện tại đầu phố Đỗ Quang, phường Trung Hoà nhận được tin báo xảy ra vụ  một nam tài xế bị đối tượng chém thương tích, cướp tài sản.

Nạn nhân là anh Đ.V. H, (SN 1984, ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên), là lái xe dịch vụ chuyên chở khách khi có khách yêu cầu. Hung thủ gây án được xác định là Vũ Hoàng Huân (SN 1998, HKTT: xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) là khách hàng của anh H. Anh H được đối tượng Huân thuê chở từ Hưng Yên lên Hà Nội.

 Trinh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy dẫn giải đối tượng Vũ Hoàng Huân thực nghiệm hiện trường ngay trong đêm 16/1.

 Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, phát hiện anh H bị thương nặng do vết chém tàn độc của hung thủ, tổ công tác Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương dùng xe ô tô đặc chủng đưa anh H đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải.

Tuy nhiên, do anh H trong tình trạng mất máu nhiều, các bác sĩ Bệnh viện Giao thông Vận tải đề nghị phải chuyển gấp nạn nhân lên Bệnh Viện tuyến trên để kịp thời cấp cứu. Công an quận Cầu Giấy đã trực tiếp đưa anh H  đến Bệnh viện Việt Đức để kịp thời cấp cứu anh qua cơn nguy kịch, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội để huy động lực lượng, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự  và các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra truy vết hung thủ gây án.

Đối tượng Huân thực nghiệm hiện trường tái diễn lại hành động dùng dao phay chặt thịt chém anh H.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 11h, ngày 16/1, Công an quận Cầu Giấy và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ được đối tượng Vũ Hoàng Huân khi đang lẩn trốn tại nhà một người họ hàng ở khu vực thôn Long Cầu, xã Đoàn Đảo, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

 Hình ảnh ghế xe ô tô con 4 chỗ dính đầy máu sau khi anh H bị đối tượng Vũ Hoàng Huân chém trọng thương để cướp tài sản.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Vũ Hoàng Huân khai, biết anh H là lái xe dịch vụ, chuyên sử dụng chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Toyota Vios BKS 89A-209 59  để nhận chở khách khi có liên hệ hoặc trực tiếp vào nhà hợp đồng thuê xe theo yêu cầu, nên Huân đã nảy sinh ý định cướp tài sản của anh H. Sau đó, Huân đi mua balo, khẩu trang, 1 con dao phay chuyên “chặt thịt” có bản rộng 10x40cm để chuẩn bị công cụ gây án.

Dẫn giải Vũ Hoàng Huân thực nghiệm các tuyến ngõ trên đường hắn tẩu thoát sau khi gây án.

Khoảng 20h tối 15/1, Huân đến nhà anh H để thuê chở lên Hà Nội với mục đích đến đoạn đường trống vắng để cướp tài sản của anh H. Khi lên đến Hà Nội, Huân điều anh H chở đi lòng vòng trên các tuyến nhằm mục đích tìm nơi vắng người để gây án.

Khi đi đến đường Trần Duy Hưng thuộc phường Trung Hòa, Huân thấy phố Đỗ Quang lúc này vắng người qua lại nên Huân đã yêu cầu anh H dừng xe . Anh H yêu cầu Huân trả 450.000 đồng tiền xe nhưng Huân liền rút con dao phay chặt thịt đã chuẩn bị sẵn giấu trong người chém mạnh vào cổ phía bên mang tai phải của anh H, yêu cầu anh H đưa 1 triệu đồng.

Tuy bị thương nặng sau cú chém tàn độc của đối tượng Huân nhưng anh H vẫn cố chống cự, giằng co đồng thời tri hô “cướp, cướp”. Rất may, lúc đó đoạn đường có nhiều người qua lại, sợ bị bắt giữ, Huân vội mở cửa xe, bỏ lại toàn bộ dao, balo, dép tại hiện trường rồi chạy vào ngõ nhỏ trên đường Đỗ Quang bỏ trốn.

Sau khi chạy lòng vòng qua các tuyến phố không thấy bị truy đuổi, Huân trốn về lẩn trốn tại nhà một người thân ở thôn Long Cầu, xã Đoàn Đảo, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Hiện, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Hoàng Huân để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tâm Minh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文