Ra tay tàn độc với vợ rồi bỏ đi uống bia, U60 lĩnh 20 năm tù

17:56 04/04/2023

Từ mâu thuẫn lời qua tiếng lại với vợ là bà T, Sáu đã đánh đập bà đến bất tỉnh.  Sau đó, Sáu dùng dây dù siết cổ bà T cho đến khi nạn nhân tử vong. Gây án xong, Sáu bỏ đi uống bia cả tiếng đồng hồ, rồi mới gọi điện báo cho các con biết.   

Ngày 4/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Đăng Sáu (SN 1959, trú tại phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) về tội giết người. Điều rất đau lòng là bị hại trong vụ án lại là vợ của bị cáo Sáu, bà Hồ Thị T (SN 1959, ở cùng địa chỉ với bị cáo).

Theo cáo rạng của Viện KSND TP Hà Nội, khoảng 19h ngày 28/3/2022, khi Sáu và bà T ăn cơm tại nhà thì xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại. Sáu uống rượu trong bữa ăn và không kiểm soát được hành vi nên tát vợ. Ăn xong, hai vợ chồng Sáu tiếp tục cãi chửi nhau.

Khoảng 21h, Sáu nổ máy xe định đi uống bia thì bị bà T mắng. Thấy vợ lớn tiếng, Sáu dựng xe máy và đi vào nhà rồi đóng cửa lại. Lúc này, bà T vẫn ngồi xem tivi và cả hai tiếp tục cãi nhau.

Bị cáo Sáu tại phiên tòa.

Khi bà T đứng lên đi ra ngoài, Sáu dùng tay đẩy bà ngã xuống nền nhà rồi đánh, tát và đập đầu bà T xuống nền nhà chảy máu khiến nạn nhân nằm im.

Sáu tiếp tục lấy hai đoạn dây dù hai lần siết cổ bà T. Thấy mặt bà T đỏ ửng, nước ở miệng và mũi chảy ra, Sáu nghĩ bà đã chết nên buông dây, dùng tay kiểm tra mũi, miệng thì không thấy bà T thở nữa. Bỏ mặc nạn nhân nằm đó, Sáu bỏ đi uống bia hơn một tiếng sau mới trở về nhà.

Khoảng 2h ngày 29/3/2022, Sáu gọi điện cho con gái thông báo: “Mày lên xem mẹ mày đi, ngất lên ngất xuống mấy lần rồi, gọi cấp cứu đi”. Con gái Sáu cùng chồng đi ôtô đến đưa bà T tới bệnh viện. Nhưng bác sĩ cho biết, bà T đã chết trước khi vào viện. Bệnh viện xác định trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương có dấu hiệu bị siết cổ. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân chết vì ngạt cơ học.

Sáng cùng ngày, con trai Sáu đến cơ quan công an trình báo sự việc liên quan đến cái chết nất thường của bà T. Ngay trong ngày 29/3/2022, cơ quan điều tra đã triệu tập Sáu và những người liên quan đến làm việc.

Tại phiên tòa, bị cáo Sáu thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Nói lời sau cùng, bị cáo xin lỗi đến mẹ vợ bị cáo và các con bị cáo. Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội trở về gia đình.

Trước tòa, đại diện hợp pháp của bị hại cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội khi tước đoạt mạng sống của người khác được pháp luật bảo vệ. Do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo mới tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội, đồng thời để cảnh báo và phòng ngừa chung trong xã hội.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả, có nhân thân tốt...

Với phán quyết trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Sáu 20 năm tù về tội giết người.

NguyễnHưng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文