"Sống dở chết dở” vì sập bẫy xuất khẩu lao động

08:30 19/04/2024

Mặc dù không được cấp phép hoạt động đưa lao động đi nước ngoài, nhưng Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1989, quê Vĩnh Long) vẫn sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Cung ứng lao động Namico (TP Hồ Chí Minh), quảng cáo hoạt động dịch vụ và tuyển chọn đưa người đi làm việc tại nước ngoài.

Nguyên nhận tiền của các cá nhân nhưng không thực hiện theo thỏa thuận, cắt đứt liên lạc, bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nguyên về tội danh trên. Tuy nhiên bị can không có mặt tại địa chỉ nơi cư trú, đi đâu không rõ, do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định truy nã.

Đầu năm 2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cũng đã tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Chúc Phương (quốc tịch Hàn Quốc) vì hành vi lừa đảo môi giới lao động thời vụ đi Hàn Quốc chiếm đoạt của nhiều người hàng chục tỷ đồng. Phương lấy chồng Hàn Quốc, thường về Việt Nam tư vấn, nhận tiền của nhiều người có nhu cầu đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc với mức lương 40-50 triệu đồng. Mỗi trường hợp, Phương thu phí thấp nhất 35 triệu đồng. Nhưng sau khi nhận hồ sơ, Phương bày ra nhiều khoản phí khác yêu cầu nạn nhân nộp thêm hàng chục triệu đồng để chiếm đoạt.

Bị can Nguyễn Hoàng Nguyên hiện đang bị truy nã và Lê Thị Chúc Phương bị bắt tạm giam.

Bước đầu, Cơ quan Công an đã làm việc với 111 trường hợp và những người này trình báo đã bị Phương chiếm đoạt hơn 10,5 tỷ đồng, trong đó có người chuyển cho đối tượng hơn 1,4 tỷ đồng.

Mới đây, vào đầu tháng 4/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, đã nhận tin báo về tố giác tội phạm của ông Huỳnh Văn Tuấn (SN 1975, ngụ thị trấn Giồng Riềng) về việc ông cùng 7 người thân trong gia đình bị lừa đảo hàng trăm triệu đồng bằng thủ đoạn “xuất khẩu lao động”.

Theo trình bày của ông Tuấn, vào khoảng tháng 6/2023, sau khi nghe con gái của ông là H.K.O (đang lao động tại Hàn Quốc) cho biết, có chị bạn tên là Trần Bảo Ngọc, cũng đi làm bên Hàn Quốc, đang cần hơn 40 lao động phổ thông làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Ông Tuấn đã đăng ký cho ông và 7 người thân trong gia đình (ngụ ở huyện Giồng Riềng và huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) cùng đi làm. Kết nối qua Zalo với người tên Trần Bảo Ngọc, Ngọc cho biết ngày 15/1/2024, tất cả 8 người sẽ xuất ngoại sang Hàn Quốc, nhưng phải đóng phí. Từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, cả 8 người đã chuyển tổng cộng trên 600 triệu đồng vào các tài khoản khác nhau mà Ngọc yêu cầu.

Ông Tuấn và 7 người thân cũng đã về TP Hồ Chí Minh gặp một người đàn ông tên T. để khám sức khỏe, làm thủ tục xin visa đi Hàn Quốc. Chi phí cho các khoản khám sức khỏe, mua áo phao, dịch tiếng Hàn Quốc… mỗi người phải đóng cho Ngọc gần 5 triệu đồng, nhưng không có bất kỳ giấy tờ gì xác nhận…

Đến ngày xuất ngoại, Trần Bảo Ngọc bỗng dưng biến mất, hủy kết bạn Zalo với mọi người. Khi sự việc vỡ lở thì con gái ông Tuấn cho biết, tại Hàn Quốc cô chỉ biết và gặp Ngọc vài lần, nhưng không rõ nơi ở và quê quán của cô ta. Cô chỉ nghe nói là Ngọc đang cần nhiều lao động phổ thông và cô ta có thể làm thủ tục xuất ngoại nên đã kết nối với người thân…

Vào giữa tháng 3 vừa qua, bà T.A.T.T.L. (SN 1965, ngụ phường 19, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đã làm đơn tố giác tội phạm gửi các cơ quan chức năng về việc mình bị người tên Nguyễn Trung Thành (SN 1987, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ và đầu tư Duy Thành, có địa chỉ tại một cao ốc ở quận Ba Đình, Hà Nội và văn phòng chi nhánh ở một cao ốc trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP Hồ Chí Minh) lừa đảo.

Vào tháng 6/2023, Thành gọi điện thoại cho bà L. thông báo có chương trình xuất khẩu đi Australia theo diện visa 482 (visa tay nghề tạm trú, được cấp cho những người lao động nước ngoài được doanh nghiệp ở Australia bảo trợ sang đó làm việc). Thành cho biết chương trình khá mở rộng với đương đơn có độ tuổi từ 18 đến 65, không cần bằng cấp tay nghề cũng như trình độ tiếng Anh, có thể đưa thân nhân đi theo… Tin tưởng, bà L. liền ký hợp đồng đưa con mình đi Australia, và bà được đi cùng con theo diện thân nhân đi chung.

Đến giữa tháng 11/2023, bà L. được Thành chuyển cho visa 482 qua email kèm theo vé máy bay khởi hành từ TP Hồ Chí Minh đi Melbourne, Australia (vào ngày 29/11/2023). Đến thời điểm đó, bà L. đã chuyển cho Thành hơn 280 triệu đồng… Sau đó, một người bạn của bà L. là bà T.B.T.H (SN 1976, ngụ TP Thủ Đức) cũng ký hợp đồng với Thành cho em mình đi hợp tác lao động…

Thế nhưng chuyến bay đi Australia của bà L. bị hoãn. Theo bà L., qua xác minh ban đầu, Đại sứ quán Australia chưa cấp visa 482 cho bà cũng như cho bà H.

Vào giữa tháng 3 vừa qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cũng cho biết thời gian qua, đơn vị này tiếp nhận phản ánh về một số trường hợp người lao độngvà doanh nghiệp thỏa thuận ký hợp đồng tư vấn, giới thiệu đi làm việc ở nước ngoài, cụ thể là sang Canada, nhưng sau đó không thực hiện được các nội dung ký kết ban đầu.

Một số đơn vị đăng tải tuyển dụng xuất khẩu lao động Canada, với mức lương rất hấp dẫn. Điều kiện tham gia lại không cần tiếng Anh, hứa hẹn chỉ cần qua 1 năm làm việc là sẽ có “thẻ xanh”... Tuy nhiên, điều này là sai sự thật, ở Canada không có chương trình nào gọi là xuất khẩu lao động như ở Nhật Bản hay Hàn Quốc…

Gần đây, Sở này còn tiếp nhận phản ánh của một doanh nghiệp bị mạo danh để tư vấn, giới thiệu chương trình đi làm việc tại Australia trên mạng xã hội.

Thời gian qua, Bộ Công an cũng như Công an các địa phương đã nhiều lần khuyến cáo người dân trước khi muốn đi xuất khẩu lao động ở nước nào, cần phải tìm hiểu kỹ thị trường và những công ty, trung tâm xuất khẩu lao động của Nhà nước hoặc tư nhân được cấp phép đưa người đi lao động. Người dân cũng cần cẩn thận với những lời mời chào hấp dẫn, nhưng lại không có hợp đồng rõ ràng, không có sự bảo đảm của cơ quan chức năng, có thể là mánh khóe của các đối tượng, đường dây lừa đảo, mua bán người.

Phú Lữ - Đoàn Bến

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文