Tạm giữ 16 đối tượng “nhí” sau vụ hỗn chiến ở Bắc Ninh

18:33 17/12/2024

Các đối tượng  đều rất trẻ, chỉ 16-17 tuổi, cá biệt có cháu mới 14 tuổi nhưng do thiếu sự quản lý của gia đình, nửa đêm tụ tập, mang theo dao phớ, vỏ chai bia, gậy gộc… đánh nhau, thậm chí cướp tài sản của nhau.

Ngày 17/12, Cơ quan điều tra, Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ 16 đối tượng thuộc 2 nhóm thanh, thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng (TTCC), cướp tài sản gây mất ANTT trên địa bàn. Điều đáng nói là, các đối tượng trên đều rất trẻ, chỉ 16-17 tuổi, cá biệt có cháu mới 14 tuổi nhưng do thiếu sự quản lý của gia đình, nửa đêm tụ tập, mang theo dao phớ, vỏ chai bia, gậy gộc… đánh nhau, thậm chí cướp tài sản của nhau. Cái giá phải trả cho hành vi trên là quá đắt, đây cũng là bài học sâu sắc cho chính bản thân các cháu và gia đình trong việc quản lý, dạy dỗ con cái.

Trước đó, rạng sáng 15/12, nhận được thông tin xảy ra vụ việc đánh nhau trên đường phố giữa 2 nhóm thanh thiếu niên tại khu vực trước Đài tưởng niệm liệt sỹ thuộc phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh đã chỉ đạo CBSC Đội Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng, nhanh chóng điều tra xác minh, làm rõ.

Các đối tượng tham gia hỗn chiến bị Công an TP Bắc Ninh triệu tập. 

Khi lực lượng chức năng đến nơi, có 2 đối tượng bị thương phải đưa đi viện cấp cứu, hiện trường ngổn ngang vỏ chai bia bị vỡ và dấu vết cuộc hỗn chiến vừa xảy ra. Biết lực lượng Công an đến, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay trong đêm. Công an TP Bắc Ninh chia thành nhiều tổ công tác thu thập tài liệu, chứng cứ, rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn. Quá trình xác minh ban đầu, đã triệu tập, làm việc với tổng số 22 đối tượng, thuộc 2 nhóm thanh thiếu niên tham gia hỗn chiến.

Nhóm thứ nhất gồm chủ yếu thanh  thiếu niên thường trú tại TP Bắc Ninh, gồm 9 đối tượng: Đinh Văn Đại, SN 2010, trú ở Bồ Sơn, Võ Cường; Nguyễn Văn Vững, SN 2008, trú ở Phố Vũ, Đại Phúc; Vũ Chí Trung, SN 2009, trú ở Phương Vỹ, Vũ Ninh; Nguyễn Thanh Tuệ, SN 2007, trú ở Khả Lễ, Võ Cường; Trần Ngọc Quyết, SN 2007, trú ở Đương Xá 3, Vạn An; Lã Hồng Nam, SN 2010, trú ở Đồng Trầm, Vũ Ninh; Chu Đình Hải Nam, SN 2009, ở Hoà Đình, Võ Cường; Nguyễn Minh Diệm, SN 2009, ở phường Vạn An, TP Bắc Ninh và Nguyễn Ngọc Đạt, SN 2008, trú ở Minh Sinh, Quang Tiến, Tân Yên, Bắc Giang.

Nhóm thứ hai (đều là thanh thiếu niên từ các tỉnh khác đến làm lao động thời vụ, thuê ở trọ tại TP Bắc Ninh, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) gồm: Lê Thanh Tùng, SN 2007, trú ở Bản Châu, Chi Lễ, Văn Quan, Lạng Sơn; Lù Quốc Khánh và Sùng Seo Đồng đều SN 2009, trú ở Thèn Phàng, Xín Mần, Hà Giang; Nông Văn Dương, SN 2007, trú ở Khun Trại, Phú Bình, Chiêm Hóa, Tuyên Quang; Nông Quốc Kiệt, SN 2009, trú ở Ba Bể, Bắc Kạn; Nguyễn Khải Hoàn, SN 2008, trú ở Lăng Can, Lâm Bình, Tuyên Quang; Hà Thị Trà My, SN 2007, trú ở Phú Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An; Nguyễn Đăng Khoa, SN 2008, HKTT: Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ; Phùng Chang Sơn, SN 2009, trú ở Nậm Dơn, Ca Thành, Nguyên Bình, Cao Bằng; Lò Văn Lâm Vũ và Lò Trung Hiếu, đều SN 2009, đều trú Chiềng Pằn, Yên Châu, Sơn La; Lê Văn Quyền và Bùi Văn Quang, đều SN 2008, đều trú ở Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An.

Phương tiện các đối tượng sử dụng bị Công an TP Bắc Ninh tạm giữ.

Bước đầu, Công an TP Bắc Ninh làm rõ, hai nhóm đối tượng trên không quen biết, không có mâu thuẫn với nhau từ trước nhưng đều là những thanh, thiếu niên chơi bời, thiếu sự giáo dục, quản lý của gia đình, cồn đồ, hung hãn nên đã gây ra vụ việc trên. Cụ thể, vào tối 14/12, nhóm thứ nhất tụ tập cùng một số thanh thiếu niên khác, chơi tại quán nước ở khu vực cột đồng hồ TP Bắc Ninh thì bị một nhóm thanh thiếu niên chưa rõ (chỉ biết người ở huyện Tiên Du) đi qua, chửi nên một số đối tượng trong nhóm này đem theo vỏ chai bia, gậy, điều khiển mô tô đến địa bàn Tiên Du để tìm đánh nhau nhưng không gặp nên quay về. Sau khi về TP Bắc Ninh, các đối tượng tụ tập tại khu vực tượng đài liệt sĩ thuộc phường Ninh Xá.

Nhóm thứ hai manh động hơn khi chúng tụ tập nhau, mang theo vỏ chai bia, dao phóng lợn điều khiển xe trên đường phố với mục đích là nếu gặp nhóm thanh niên nào khác thì đánh nhau. Đến khoảng 2h ngày 15/12, nhóm này đi qua khu vực đài tưởng niệm liệt sĩ, bị nhóm thứ nhất ném vỏ chai bia, nên hai bên chửi và ném vỏ chai về phía nhau. Lúc này, nhóm thứ hai chạy về khu vực phường Khắc Niệm, lấy thêm vỏ chai bia và chuẩn bị dao phóng lợn, kiếm để quay lại đánh nhau tiếp. Nhóm thứ nhất gọi thêm người, tụ tập để chờ “nghênh chiến”. Khi nhóm thứ hai quay lại khu vực đài tưởng niệm, thì hai nhóm ném chai bia, đuổi đánh lẫn nhau.

Quá trình đuổi đánh nhau, nhóm thứ hai dừng xe ở đường, chạy bộ đuổi đánh nhóm thứ nhất, chỉ có Hà Thị Trà My ở lại chỗ xe đỗ. Lúc này Nguyễn Ngọc Đạt (nhóm thứ nhất) đi bộ đến, thấy xe của Lò Văn Lâm Vũ đỗ ở đường, có chìa khoá cắm ở ổ, nên Đạt lấy xe bỏ đi. My hô “cướp”, nên nhóm thứ hai quay lại, lấy xe truy đuổi Đạt nhưng không kịp. Cả nhóm hai quay lại khu vực đài tưởng niệm thì gặp và truy đuổi Nguyễn Minh Diệm đang điều khiển mô tô đèo Đinh Văn Đại (nhóm thứ nhất) ôm két vỏ bia đi đến. Truy đuổi đến khu vực cầu chui Thị Cầu sang Kim Chân, TP Bắc Ninh thì nhóm này đuổi kịp, ép chặn được xe và lao vào đánh Diệm và Đại. Cả nhóm đưa Đại và Diệm về đài tưởng niệm, dùng dao chặt biển số xe mô tô của Diệm, rồi đưa Đại và Diệm đến khu vực hồ điều hoà, TP Bắc Ninh. Sau đó, Lù Quốc Khánh (nhóm thứ hai) cùng Diệm ở lại Hồ điều hoà chờ, còn cả nhóm hai đưa Đại cùng đi tìm nhóm thứ nhất để lấy lại xe của Vũ bị mất.

Không tìm được xe, nhóm thứ hai đưa Đại về Công viên khu Thượng, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh. Tại đây, Đại xin về, hứa sẽ tìm bạn để trả xe máy. Nhưng nhóm thứ hai không đồng ý, yêu cầu Đại phải để lại điện thoại di động mới được về. Do sợ bị đánh tiếp, Đại đã đưa điện thoại di động Iphone X màu trắng của mình cho Hà Thị Trà My, thì được trả lại xe máy của Diệm để tự đi về. Sau đó, nhóm thứ hai về phòng trọ. Khánh và Diệm chờ lâu, do trời lạnh nên tự đi bộ về. Đến chiều 15/12, Vũ bảo My đưa điện thoại lấy được của Đại cho Vũ để sử dụng.

Về phía nhóm thứ nhất, sau khi đuổi đánh nhau tại khu vực đài tưởng niệm thì tụ tập lại tại quán Internet Tâm An, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh. Tại đây, Nguyễn Ngọc Đạt kể chuyện lấy được xe Wave của nhóm kia. Sau đó cả nhóm giải tán. Đến chiều 15/12, Nguyễn Ngọc Đạt cùng Trần Ngọc Quyết, Nguyễn Văn Vững đem xe máy lấy được đi cắm 2,7 triệu đồng.

Công an TP Bắc Ninh đã thu giữ 4 xe mô tô, 1 điện thoại di động Iphone X màu trắng. Căn cứ kết quả điều tra, Công an TP Bắc Ninh tạm giữ 16 đối tượng của cả hai nhóm về hành vi “Gây rối TTCC” và “Cướp tài sản”, đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng còn lại.

Phương Thuỷ

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thiên tai ngày càng vượt khỏi các quy luật truyền thống, công nghệ - đặc biệt là AI và dữ liệu lớn, sẽ đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để các công nghệ này phát huy hiệu quả vẫn là hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, hệ thống quan trắc và cơ chế chính sách.

Từ thông tin bạn đọc, PV Báo CAND đã tìm hiểu về những dấu hiệu bất thường đằng sau câu chuyện vợ chồng người nông dân ở thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đi học massage, xông hơi, xoa bóp rồi bỗng dưng… xuất chiêu làm “thầy” chữa bệnh cho nhiều người.

Khoản vay chương trình cho chuyển đổi xanh do Nhật Bản hỗ trợ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Đây được xem là mô hình “ODA thế hệ mới” với quy trình chuẩn bị được rút gọn và thủ tục giải ngân vốn nhanh chóng.

Ngày 29/3, ballet “Dó” sẽ hội ngộ khán giả tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Biểu diễn ngay sau những vở vũ kịch nổi tiếng thế giới như Khổng Tước (Trung Quốc), Kẹp hạt dẻ, Romeo và Juliet (Nga), ballet “Dó” được gửi gắm nhiều kỳ vọng, nhất là trong xây dựng chương trình đạt chuẩn mực quốc tế, định vị thương hiệu nghệ thuật Việt Nam. 

Trong vòng hơn 3 tháng, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển và tiêu thụ ma tuý lớn trên địa bàn. Qua đó cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng Công an Đắk Lắk trong cuộc chiến không khoan nhượng với loại tội phạm gieo rắc “cái chết trắng” này.

Những ngày giữa tháng 3, dọc tuyến quốc lộ 14H qua các xã Nam Phước, Duy Xuyên, Duy Nghĩa, Thu Bồn (TP Đà Nẵng), không khó để bắt gặp những đống rác chất cao, phủ bạt tạm bợ. Hàng nghìn tấn rác thải sinh hoạt đang bị “ứ đọng” nhiều tháng qua, đẩy người dân và chính quyền địa phương vào tình thế ngột ngạt, bức bối chưa từng có. 

Bộ Y tế vừa cấp giấy đăng ký lưu hành cho vaccine phòng bệnh tay chân miệng do virus EV71, mở thêm cơ hội dự phòng cho trẻ em trong bối cảnh bệnh tay chân miệng vẫn là mối lo thường trực cho các gia đình có con nhỏ và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Ngày 18/3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang truy xét nhóm người gây ra vụ xô xát và có tiếng súng nổ xảy ra tại khách sạn trên địa bàn phường Cái Vồn.

Những năm qua, công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật nước ta liêm chính, minh bạch, công bằng. Tuy nhiên, thực tiễn đã cho thấy, vẫn còn tồn tại “lợi ích nhóm” trong xây dựng và ban hành văn bản QPPL, tác động không nhỏ đến quá trình hoàn thiện thể chế, ảnh hưởng đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D (QL14D), TP Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng được kỳ vọng là “mạch máu” thúc đẩy giao thương xuyên biên giới. Thế nhưng, khi dự án đang đếm ngược ngày khởi công vào tháng 6/2026, tình trạng người dân ồ ạt xây dựng, trồng cây trái phép trên phạm vi giải phóng mặt bằng đang trở thành rào cản lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền cùng các bên liên quan.

Với giọng nói truyền cảm, gương mặt tuấn tú, quen thuộc trên sóng Truyền hình của chuyên mục An ninh Sơn La, ít ai biết rằng sau hình ảnh một người dẫn chương trình truyền hình tự tin là một Thượng úy Công an mang trong mình khát khao thắp sáng ước mơ, “kiến tạo” hạnh phúc cho trẻ em và đồng bào còn nhiều khó khăn nơi đại ngàn Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文