Tạm giữ đối tượng cung ứng “cái chết trắng” cho con nghiện tại Phú Quốc

10:54 18/12/2023

Sáng 18/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đang tạm giữ hình sự Trần Văn Trường (SN 1988, quê tỉnh Ninh Bình, chỗ ở hiện nay: phường Dương Đông, TP Phú Quốc, Kiên Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Công an TP Phú Quốc, Tổ trưởng Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Công an TP Phú Quốc xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Tổ công tác 108 và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Trần Văn Trường về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Trường là đối tượng nghiện heroin nặng. Để có ma túy sử dụng, y móc nối với các đối tượng ở TP Hồ Chí Minh đặt mua ma túy, mang về Phú Quốc cất giấu sử dụng và làm đầu mối cung ứng “hàng” cho các con nghiện trên “đảo ngọc”.

Trần Văn Trường cùng tang vật.

Để thuận lợi cho việc làm phi pháp của mình, Trường không ở cố định mà thường xuyên thay đổi địa điểm lưu trú giữa các nhà trọ, nhà nghỉ.

Vào đầu tháng 12/2023, nguồn tin từ trinh sát báo về, Trường mới nhập ma túy về với số lượng lớn để bán cho các con nghiện trên địa bàn Phú Quốc. Ban chuyên án quyết định bắt đối tượng Trường khi đang bán ma túy cho 2 đối tượng tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Trung Trực và đường Nguyễn Huệ (khu phố 5, phường Dương Đông, TP Phú Quốc) vào 17h55, ngày 14/12. Tang vật thu giữ là 1 bịch nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng không đồng nhất, có khối lượng 4,5 gram và 3,5 triệu đồng. Trường khai nhận, bịch nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng là ma túy đá, đối tượng mang đi bán thì bị bắt.

Khám xét tại 2 địa điểm nhà trọ, nhà nghỉ mà Trường thuê lưu trú trên địa bàn phường Dương Đông, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ thêm số lượng ma túy lớn, được đối tượng chia nhỏ ra cất giấu. Tổng tang vật thu giữ khoảng 1.131,5 gram ma túy các loại (heroin, thuốc lắc, ma túy đá). Trường khai nhận, số lượng ma túy trên đã mua về cất giấu, phân nhỏ ra bán cho các con nghiện để kiếm lời. 

Tang vật thu giữ.

Trần Lĩnh

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文