Tạt axit người tình vì ghen tuông, lãnh án chung thân

15:02 19/04/2022

Ghen tuông, mâu thuẫn tiền bạc với người tình, người đàn ông ngoại tuổi lục tuần nhẫn tâm tạt axit khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 19/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án chung thân đối với Lầu Quyền Trường (SN 1960, ngụ tại quận 11) về tội “Giết người”. Đồng thời buộc Trường phải bồi thường cho hai con của nạn nhân tiền chi phí chữa chạy, ma chay… gần 700 triệu đồng.

Bị cáo Lầu Quyền Trường.

Theo cáo trạng, vào năm 2017, Lầu Quyền Trường và bà Đỗ Thị Loan (chủ quán "Hội Ngộ", quận Bình Tân) có quan hệ tình cảm. Cả Trường và bà Loan đều đã có gia đình riêng. Trong thời gian quen biết, Trường thường đến quán của bà Loan để uống bia và góp vốn làm ăn khoảng 200 triệu đồng. Tuy nhiên, khoảng đầu năm 2020, do mâu thuẫn về tiền bạc và tình cảm (do Trường thấy bà Loan có biểu hiện thân mật với khách đến quán) hai người thường xuyên xảy ra cự cãi.

Tối ngày 25/4/2020, Trường đến quán “Hội Ngộ" uống bia, bà Loan có nhờ Trường sáng hôm sau ra Bến xe Miền Tây để chở hải sản giúp. Sau đó, Trường yêu cầu bà Loan đưa tiền để Trường đóng tiền hụi nhưng bà Loan không đồng ý dẫn đến hai bên cãi nhau. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Trường về nhà lấy khoảng 250ml - 350ml axait sunfuric có sẵn trong nhà để sử dụng trong gia công sản xuất các loại bảng tên pha với nước được khoảng 500ml dung dịch và đựng trong hũ nhựa mục đích để tạt vào người bà Loan.

Sáng hôm sau, Trường chạy xe máy và mang theo hũ nhựa trên đến quán "Hội Ngộ". Trường vào phòng của bà Loan lấy Chứng minh nhân dân của bà này để đi lấy giúp hải sản. Lần nữa Trường lại đòi bà Loan số tiền đã góp vốn, hai bên tiếp tục xảy ra tranh cãi. Tức giận, Trường ra xe lấy hũ nhựa đựng axit sunfuric tạt vào người bà Loan gây bỏng phần mặt, ngực, tay, chân, gây thương tích 83%. Đến ngày 24/5/2020 bà Loan tử vong. Ngày 27/5/2020, Trường bị bắt giữ.

Tại phiên toà, Trường đã cúi đầu nhận tội, nhưng cho rằng hành vi của minh chỉ nhằm răn đe chứ không cố ý sát hại nạn nhân.

Bùi Thanh

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文