Thua bạc, cay cú cưỡng tài sản

18:10 26/01/2022

Các đối tượng gồm Đào Đức Nghiệp (SN 1983, ở thôn Đông Phan, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách); Nguyễn Văn Thành (SN 1983, ở xã Quyết Thắng, TP Hải Dương) và Bùi Tân An (SN 1991, ở xóm Mới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Cay cú vì bị thua bạc, 3 đối tượng đã quay sang đe dọa, uy hiếp, đánh đập người chơi để chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 26/1, Công an huyện Nam Sách cho biết, đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can trên về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng, khoảng đầu tháng 1/2022, Công an huyện Nam Sách có thông tin về một nhóm đối tượng có biểu hiện cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách. Quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nam Sách đã dựng được chân dung 3 đối tượng nghi vấn gồm Nghiệp, Thành và An, đều có tiền án, tiền sự.

Ba đối tượng tại cơ quan Công an 

Trong quá trình thu thập tài liệu, Công an huyện Nam Sách gặp không ít khó khăn do chỉ nắm được thông tin, còn người bị hại không tố cáo sự việc đến cơ quan Công an. Quá trình thu thập tài liệu, đến 11/1, Công an huyện Nam Sách đã bắt giữ các đối tượng liên quan.

Quá trình đấu tranh, bước đầu xác định: Cuối tháng 12/2021, Đào Đức Nghiệp đã đe dọa, ép buộc anh Phạm Đức H (trú tại huyện Nam Sách) phải trả số tiền 50 triệu đồng. Lý do mà Nghiệp đưa ra là do trước đó anh H chơi cờ bạc bịp, thắng tiền của Nghiệp. Để uy hiếp, gây sức ép đòi nợ, ngày 1/1, Nghiệp cùng Việt và 3 người bạn Việt đến nhà anh H tiếp tục đe dọa. Tại đây, các đối tượng tiếp tục dùng chân, tay đấm đá vào người để ép phải trả số tiền trên nhưng anh H không có để trả. Quá trình trao đổi, anh H hẹn đến 10/1 sẽ trả. Vào thời điểm đó, có chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1986, là người hàng xóm của anh H) chứng kiến và quay lại đoạn video nhóm Nghiệp đánh anh H. Ngày 3/1, Nghiệp lại tiếp tục đến nhà anh H đòi tiền. Do bị uy hiếp nên anh H đã hẹn đến ngày 10/1 sẽ trả tiền nhưng vẫn chưa có.

Hai trong 3 đối tượng trong vụ án

Khoảng 11h30 ngày 11/1, anh H đang ở nhà thì có anh Đặng Đức Cường (SN 1970, ở tại khu Quốc Trị, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách) đến chơi. Hơn 12h thì có anh Đào Văn Nghiệp và anh Nguyễn Văn Thành  (SN 1983, ở cùng thôn) đến. Khi Nghiệp nhận 50 triệu đồng của anh H thì Công an huyện Nam Sách ập vào bắt người phạm tội quả tang, thu giữ số tiền trên.

Quá trình điều tra còn làm rõ: Từ ngày 7/9/2021 và ngày 10/9/2021, sau khi biết Phạm Đức H trước đó đã đánh bạc gian lận (đánh bịp), Nguyễn Văn Thành (trú tạị xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách) đã nói chuyện với Bùi Tân An. Qua trao đổi, An nói với Thành đi đòi tiền hộ. Ngay sau đó, Thành, An đi đến nhà anh H nói chuyện. Anh H không thừa nhận việc chơi cờ bạc gian lận thì Thành đe dọa anh H. Thấy sự việc căng thẳng, chị Nguyễn Thị Ng (vợ anh H) nói chuyện với Thành và An cũng bị các đối tượng đe dọa đánh.

Vì sợ hãi, ngày hôm sau, chị Ng cùng bà Lê Thị H (người ở cùng thôn, đồng thời là họ hàng) đã mang 125 triệu đồng đến gặp, đưa cho Thành số tiền trên. Số tiền còn thiếu là 55 triệu đồng, bà Lê Thị H đã đứng ra nhận trả thay cho vợ chồng chị Ng. Sau khi nhận tiền, Thành yêu cầu anh H đến xin lỗi và buộc phải trả thêm 40 triệu đồng nữa. Do lo sợ bị các đối tượng trả thù, ngày hôm sau, anh H đã đến xin lỗi; đồng thời thống nhất trả thêm 40 triệu đồng cho Thành. Tại đây, anh H đã đưa 30 triệu đồng, số còn lại đã trừ vào khoản tiền Thành đã vay của anh H trước đó. Toàn bộ số tiền cưỡng đoạt được, Thành đã sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an huyện Nam Sách điều tra, mở rộng. Trong vụ án này, hành vi cưỡng đoạt tài sản của các bị can là đáng lên án nhưng trong đó cũng có một phần lỗi của nạn nhân khi tham gia vào các trò sát phạt đỏ đen. 

Xuân Mai

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文