Tin lời thầy phong thuỷ, hai vợ chồng bị chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

20:45 30/03/2024

Bùi Gia Long (SN 1994, trú tại xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) tham gia đầu tư tiền ảo trên mạng internet bị thua lỗ, Long đã lừa bán miếng đất của người khác nhờ đứng tên để lấy tiền trả nợ…

Liên quan đến vụ án trên, ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác định số tiền Long chiếm đoạt của người bị hại là hơn 3 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ thêm hành vi phạm tội của Long…

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của vợ chồng anh N.V.T (SN 1986) và chị N.T.L (SN 1988, đều ở huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội) gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên và Công an thị xã Mỹ Hào. Tại cơ quan Công an, vợ chồng anh N.V.T cho biết, khoảng năm 2021, qua các mối quan hệ xã hội, vợ chồng họ quen Long, đồng thời biết đối tượng có khả năng xem phong thuỷ. Vì muốn việc làm ăn được suôn sẻ, vợ chồng họ đã mời Long đến nhà xem phong thuỷ.

Sau khi hoàn tất việc đặt phong thuỷ, Long nói với vợ chồng anh N.V.T rằng trong vòng 2 năm kể từ ngày lập bàn thờ kinh doanh, buôn bán về bất động sản sẽ có lời. Trùng hợp sau khi lập bàn thờ kinh doanh, việc làm ăn cùa vợ chồng anh N.V.T có phần khởi sắc hơn nên họ đã đặt niềm tin vào Long.

Khoảng giữa năm 2021, Long đã đưa anh N.V.T đi xem hai mảnh đất, một ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang và một ở thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Do tin tưởng Long, vợ chồng anh N.V.T đã đi vay mượn tiền của người thân trong gia đình để đưa cho đối tượng này hơn 500 triệu đồng để nhờ mua đất.

Tiếp đó, để có vốn làm ăn, vào 11/3/2022, vợ chồng anh N.V. T đã bán thửa đất số 73, ở xã Tri Thuỷ, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội, là căn nhà đang ở cho một người hàng xóm với giá 6 tỷ đồng để thực hiện việc mua bán đất. Trong quá trình vợ chồng anh N.V.T giao dịch, mua bán đất và nhà ở, đối tượng Long cũng có mặt ở đó. Vì thế, Long đã bảo anh N.V.T chuyển tiền cho anh ta để tìm mua đất, anh N.V.T đồng ý.

Đối tượng Bùi Gia Long.

Sau đó, vào 12/3/2022, với lý do là giờ đẹp, vợ chồng anh N.V.T đã chuyển cho Long 7 lần, với tổng số tiền là 2 tỷ đồng để nhờ Long mua đất ở thị xã Mỹ Hào. Vụ việc chỉ vỡ lở khi vợ chồng anh N.V.T phát hiện mảnh đất nhờ Long mua giúp đã bị bán cho người khác.

Ngoài ra, theo lời khai của người bị hại, vào 15/4/2022, bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản, anh N.V.T đã chuyển cho Long hơn 1,4 tỷ đồng với mục đích nhờ Long mua đất thổ cư và đất vườn ở Cao Phong, Hoà Bình…

Sau nhiều lần trao đổi với Long không thành, vợ chồng anh N.V.T đã làm đơn trình báo sự việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên và Công an thị xã Mỹ Hào. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, các trinh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. 

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 18/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại địa bàn thị xã Mỹ Hào. Vụ án sau đó được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên điều tra theo thẩm quyền. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Gia Long về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, sau khi nhận tiền của anh N.VT, Long đã liên hệ và thoả thuận, mua của vợ chồng anh K.V.T (SN 1989) và chị N.T.H (SN 1992, đều ở thị xã Mỹ Hào) thửa đất số 448, tờ bản đồ số 31, diện tích 104m có địa chỉ tại thôn Bùi Bồng, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào với số tiền 1,7 tỷ đồng. Sau khi Long trao đổi, anh N.V.T đã đồng ý mua miếng đất trên…  

Ngày 18/3/2022, Long đã chuyển cho anh K.V.T 500 triệu đồng để đặt cọc tiền mua thửa đất trên. Ngày 19/3/2022, vẫn bằng hình thức chuyển khoản trên, Long đã chuyển cho anh K.V.T 400 triệu đồng để thanh toán tiền mua thửa đất nêu trên. Số tiền còn lại là 800 triệu đồng theo Long trình bày anh ta nhờ một người tên Kiều Văn Việt (SN 1996 ở thôn Mão Chinh, xã Dương Quang) là người bán tạp hoá ở cùng làng với Long, chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng của anh K.V.T... Đến ngày 12/4/2022, Long được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất số 448.

Trong thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 7/2022, Long đã tham gia đầu tư tiền ảo trên mạng internet bị thua lỗ nên không có khả năng trả nợ. Đồng thời, bị vợ chồng anh N.V. T đòi tiền gắt gao nên đến tháng 8/2022, Long đã nảy sinh ý định sẽ bán thửa đất số 448 mà anh ta đã đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giúp gia đình anh N.V T để lấy tiền trả nợ. Long đã liên hệ với chị Quỳnh Chi làm ở văn phòng bất động sản Anh Dũng có địa chỉ phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào nhờ thông báo có mảnh đất muốn bán.

Chị Chi đã giới thiệu cho chị Nguyễn Thị H (SN 1991, trú tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào) gặp Long để giao dịch mua bán đất. Quá trình mua bán đất, Long đã đưa cho chị H xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Long và khẳng định với chị H thửa đất này là của Long, không có tranh chấp với ai, Long được toàn quyền sử dụng, định đoạt và quyết định.

Sau đó, Long đã làm thủ tục bán thửa đất số 448 cho chị Nguyễn Thị H và anh Trần Ngọc H (SN 1993, nơi thường trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) với số tiền 1,2 tỷ đồng. Trước, trong và sau khi Long bán thửa đất số 448 nêu trên, đối tượng không thông báo hay được sự đồng ý gì của gia đình anh N.V.T. Sau khi bán đất, Long chỉ trả cho anh N.V.T khoảng hơn 100 triệu đồng, số tiền còn lại Long sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến khoảng cuối năm 2022, đầu năm 2023, gia đình anh N.V.T phát hiện Long đã bán thửa đất số 448 nêu trên. Lúc này Long không còn khả năng trả nợ cho gia đình anh T nên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 8/8/2023, anh N.V.T và vợ đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào, tố cáo Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến 10/10/2023, Long ra đầu thú tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào. Vụ án sau đó được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên. Quá trình đầu thú, Long đã giao nộp một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6…

Vụ án thêm một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho những người bị hại nhẹ dạ, cả tin.

Xuân Mai

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文