Tình tiết mới trong hành trình truy bắt kẻ dùng súng sát hại cô gái trẻ ở Hà Nội

16:46 11/07/2024

Quá trình truy bắt Đinh Xuân Sáng, đối tượng nổ súng khiến cô gái 22 tuổi tử vong tại Long Biên, TP Hà Nội, là hành trình kỳ công của Công an TP Hà Nội nói chung, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội nói riêng. Trong quá trình truy bắt đối tượng giết người, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội còn lật tẩy và triệt phá đường dây đưa người phạm tội bỏ trốn, che giấu tội phạm.

Gian nan hành trình truy bắt kẻ sát nhân

Trưa 11/7, tranh thủ khoảng thời gian sau khi đưa đối tượng Đinh Xuân Sáng đi thực nghiệm hiện trường, thuật lại hành trình truy bắt các đối tượng, chỉ huy Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội cho biết, rạng sáng 3/7, tại khu vực ngõ 264 đường Ngọc Thụy, quận Long Biên đã xảy ra vụ nổ súng khiến một cô gái tử vong.

Qua điều tra, Công an TP Hà Nội đã làm rõ 3 đối tượng liên quan là: Vũ Thành Quang (SN 1994, trú tại Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đinh Xuân Sáng (SN 1984; trú tại Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) và Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991, trú tại Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); trong đó, Sáng là người nổ súng bắn đạn bi sắt làm nạn nhân tử vong. Đến ngày 5/7, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Vũ Thành Quang và vận động Nguyễn Xuân Đạt đến Phòng CSHS đầu thú. Riêng Đinh Xuân Sáng bị Cơ quan CSĐT ra lệnh truy nã.

Đối tượng Đinh Xuân Sáng.

Nhận định Sáng đóng vai trò chính của vụ án, phải nhanh chóng bắt giữ, Phòng CSHS đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin về đối tượng. Qua đấu tranh khai thác, mở rộng vụ án, Phòng CSHS xác định, chiều 3/7, đối tượng Sáng liên hệ với Phạm Trọng Lưu (SN 1971, trú tại Yên Phú, Ý Yên, Nam Định) nhờ đi xe ô tô ra đón tại khu vực đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn thuộc tỉnh Ninh Bình.

Theo hẹn, Lưu lái xe ô tô đến đón Sáng tại gầm cầu Mai Sơn. Tại đây, Sáng nói với Lưu bản thân vừa giết người và muốn nhờ Lưu chở vào Phan Thiết, từ đó tìm đường sang Campuchia để lẩn trốn. Lưu bàn với Sáng chở đối tượng về TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, từ đó sẽ có người đưa sang Campuchia. Chiều 4/7, cả hai lái xe ô tô đến TP Nha Trang gặp Hoàng Văn Hiệp (SN 1983, trú tại phường Phú Thuỷ, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) giúp Sáng trốn sang Campuchia.

Từng có thời gian ở Campuchia nên Hiệp đã gọi cho một đối tượng quen biết nhờ đưa Sáng trốn sang Campuchia. Nhận sự nhờ vả của Hiệp, đối tượng liên hệ và hướng dẫn cho Sáng cứ tìm đường đến khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An sẽ có người liên hệ giúp Sáng sang Campuchia.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, trực tiếp là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP và sự hướng dẫn, hỗ trợ của Cục CSHS, phối hợp hiệp đồng tác chiến của Công an các tỉnh, TP Hồ Chí Minh, Long An, Hà Nam, Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, các tổ công tác đã nhanh chóng điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng gây án.

Quá trình truy bắt đối tượng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đặc biệt lưu ý các trinh sát, tổ công tác phải chú ý đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bản thân, người dân bởi đối tượng Sáng lúc nào cũng găm súng trong người, rất manh động. Sáng cũng là đối tượng từng vào tù ra tội nên rất tinh vi, xảo quyệt, sẵn sàng làm tất cả để bỏ trốn thành công, thậm chí giết người nếu bị ngăn cản, truy bắt.

Bịt kín mọi ngả đường 

Trong suốt nhiều ngày, từng tổ công tác đã phải sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, lần tìm từng manh mối dù là nhỏ nhất để xác định hướng di chuyển, bỏ trốn của các đối tượng. Hai đối tượng Hiệp và Lưu đã che giấu tung tích, hỗ trợ Sáng bỏ trốn. Quá trình chở Sáng từ Hà Nam về Nha Trang, các đối tượng gần như không dừng nghỉ, chúng ăn ngủ luôn trên xe, không gặp gỡ bất cứ ai dọc đường nhằm tránh để lại tung tích. Ngay cả đối tượng Hiệp, khi liên hệ và dẫn đường cho Sáng ở Long An cũng không chạm mặt ai trực tiếp nhằm giữ kín tung tích.

Khi Ban chuyên án vào đến Long An, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo Công an huyện Đức Huệ phối hợp cùng Đồn Biên phòng triển khai truy bắt đối tượng trên tuyến. Phương án liên tục thay đổi theo thời gian để thích ứng với tình hình hiện tại và thông tin trinh sát báo về hành trình di chuyển của đối tượng.

Chạy đua với thời gian, bịt kín tất cả những tuyến đường có thể là nơi đối tượng đi qua để bỏ trốn, đến ngày 10/7, lực lượng Công an đã bắt giữ được Sáng đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng không kịp phản kháng, dù chỉ cách vài bước chân là đã vượt qua được biên giới để sang Campuchia.

H. Phong- X. Mai

Những ngày đầu tháng 9/2024, miền Bắc liên tiếp phải hứng chịu mưa bão, đặc biệt là cơn bão số 3 (quốc tế định danh Yagi) và hoàn lưu của nó đã gây hậu quả nghiêm trọng nhiều ngày qua. Hàng trăm mạng người, hàng ngàn ngôi nhà, những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ, bao vườn cây, nương ngô... bỗng chốc biến thành bình địa; hàng ngàn người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất; vô số gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, nhấn chìm trong dòng nước, dòng bùn như thác đổ...

Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của chế độ, của Đảng, của Nhà nước ta. Để bạn đọc hiểu rõ hơn về đặc xá năm 2024 và những nỗ lực của lực lượng Công an thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, phóng viên Báo CAND đã phỏng vấn Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đặc xá năm 2024 của Bộ Công an về nội dung này.

Cơn bão Yagi qua đi, để lại bao đau thương, mất mát về người và tài sản đối với các địa phương bị ảnh hưởng bão. Nhưng, trong đau thương và mất mát ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm hi sinh để bảo vệ sự sống và tài sản của nhân dân vùng lũ, đã xuất hiện biết bao tấm lòng vàng trong công tác từ thiện, cứu trợ và giúp đỡ bà con vùng bão lũ.

Sau hành trình hơn 60km từ TP Tuy Hòa ngược lên phía Tây huyện miền núi Đồng Xuân (Phú Yên), PV Báo CAND đến Trại giam Xuân Phước (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng – Bộ Công an) khi chỉ còn vài ngày nữa sẽ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù nhân dịp 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2024) và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10//2024).

Sau một thời gian tạm lắng, gần đây lại xuất hiện tình trạng người dân nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ số lạ tự xưng là CSGT thông báo yêu cầu nộp phạt “nguội”. Do không nắm rõ quy trình xử lý của lực lượng chức năng, đã có nạn nhân sập bẫy.

Chiều 24/9, tại TP Hồ Chí Minh, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Trường Đại học CSND về các mặt công tác giáo dục, đào tạo, hậu cần, kỹ thuật, tài chính và xây dựng lực lượng.

Được tin cụ ông Phạm Văn An (bố đẻ đồng chí Thiếu tướng Phạm Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND), sinh năm 1936, quê quán: xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội; nơi thường trú: số 478 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào hồi 22h28’, ngày 23/9/2024 (tức ngày 21 tháng Tám, năm Giáp Thìn), hưởng thọ 89 tuổi.

Chiều 24/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo dừng bắn pháo hoa ở toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia với đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Ngày 24/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, phương tiện cá nhân đối với Đồng Xuân Thụ (SN 1972, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội), Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam và một số cán bộ, phóng viên thuộc tạp chí này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文