Trả giá 13 năm tù cho "đoạn trường" lừa tình - tiền của 10 phụ nữ

16:51 05/03/2024

San nói dối những phụ nữ bỏ chồng, chồng mất, hoặc đang nuôi con nhỏ rằng, anh ta cũng là trẻ mồ côi nên rất quý trẻ, bố mẹ rất ủng hộ anh ta lấy vợ. Và nếu ai đồng ý làm vợ thì anh ta đưa các con riêng của vợ về quê để ông bà nuôi hộ, tạo điều kiện cho hai vợ chồng có điều kiện làm ăn tại Hà Nội.

Ngày 5/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Tống Anh San (SN 1979, quê Thanh Hóa, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 10 phụ nữ đều bị San lừa cả tình lẫn tiền.

Theo bản án sơ thẩm, sau khi ly hôn, đầu năm 2014, San đăng ký kết hôn với người phụ nữ hơn anh ta một tuổi. Cưới vợ hai chưa được một năm, San lên các trang mạng xã hội “ehenho.com”, “henho.top” kết bạn, tán tỉnh các phụ nữ chưa có chồng hoặc đã ly hôn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Tống Anh San tại phiên tòa ngày 5/3.

Trên các trang mạng xã hội, San đăng tin: “Rất vui nếu được biết em. Anh sinh năm 1979, đang làm việc ở Tập đoàn điện lực Việt Nam. Nếu được và em thấy phù hợp thì để lại số điện thoại, anh gọi và nhắn tin, ta nói chuyện để biết về nhau. Hi vọng có được cơ hội đến bên em…”.

Ngoài lời lẽ ngọt ngào trên, căn cứ vào tuổi của những phụ nữ đăng trên tài khoản của họ, San còn thay đổi năm sinh của mình để dễ dàng tiếp cận mục tiêu. Khi gặp gỡ nói chuyện, San nói dối là chưa kết hôn, đang làm ở Tập đoàn điện lực Việt Nam, nhà ở Nghi Tàm, quận Tây Hồ, có công ty kinh doanh điện tử...

Để các phụ nữ cảm thương hơn, San còn bịa ra hoàn cảnh như, anh ta bị bố mẹ đẻ bỏ rơi từ nhỏ, gia đình bố mẹ hiện tại ở Thanh Hóa chỉ là bố mẹ nuôi. Nhưng từ nhỏ, anh ta đã phấn đấu học hành, đi làm hỗ trợ nuôi các anh, chị nên tuy nhiều tuổi vẫn chưa lập gia đình…

Tống Anh San khi mới bị bắt. 

Đối với những người phụ nữ bỏ chồng, chồng mất, hoặc đang nuôi con nhỏ, San nói, anh ta cũng là trẻ mồ côi nên rất quý trẻ, bố mẹ rất ủng hộ San lấy vợ. Nếu ai đồng ý làm vợ thì anh ta đưa các con riêng của vợ về quê để ông bà nuôi hộ, tạo điều kiện cho hai vợ chồng có điều kiện làm ăn tại Hà Nội.

Nhờ những chiêu trò trên, San đã lấy được cảm tình của nhiều người phụ nữ mới quen, sau đó những phụ nữ nhẹ dạ nhanh chóng nảy sinh tình cảm nam nữ với San và nhiều phụ nữ đã đồng ý “chung chăn gối” với San.

Sau khi chiếm được tình cảm của những phụ nữ nhẹ dạ, San tiếp tục nói dối rằng, công ty của anh ta đang có lô hàng điện tử nhập về bị hải quan cửa khẩu thu giữ ở Đà Nẵng nên cần tiền để lấy lô hàng ra. Từ thông tin gian dối trên, San hỏi vay tiền của họ hoặc nhờ họ đi vay lãi hộ. Ngoài những hành vi lừa đảo trên, San còn nói dối về việc anh ta có thể nhờ người xin chuyển công tác cho người tỉnh khác về Hà Nội.

Tin tưởng những điều San nói là thật, nhiều phụ nữ đã đưa tiền hoặc vay mượn tiền của người khác để đưa cho San. Khi nhận tiền, San lấy lý do không biết dùng thẻ ngân hàng, không có số tài khoản để bị hại đưa tiền mặt. Do tin tưởng và đang quan hệ yêu đương với San nên các bị hại đều không yêu cầu anh ta viết giấy tờ gì nhận nợ.

Hành vi lừa tình và lừa tiền của San chỉ dừng lại khi anh ta thấy các bị hại không thể đáp ứng việc đưa thêm tiền cho mình. Lúc đó, San lấy lý do gặp khó khăn về kinh tế để chia tay và trốn tránh việc trả tiền…

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6/2015 đến tháng 4/2020, San đã lừa đảo chiếm đoạt của 10 người phụ nữ với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Tại phiên tòa, San thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Các bị hại đều đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án tương xứng với hành vi phạm tội để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Có mặt tại phiên tòa, bố bị cáo thay bị cáo nói lời xin lỗi những người phụ nữ đã bị con mình lừa đảo. Trước khi phiên tòa diễn ra, bố bị cáo đã vay mượn được số tiền hơn 1 tỷ đồng để khắc phục cho các bị hại.

Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi của bị cáo San là rất nguy hiểm cho xã hội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội. Ngoài tuyên phạt bị cáo San 13 năm tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định của pháp luật.  

Nguyễn Hưng

Tối 28/5, tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt, biểu dương các cháu là con liệt sĩ, con đỡ đầu, con nuôi Công an xã, con CBCS đạt các giải quốc gia, quốc tế năm học 2023-2024. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động của “Trại hè yêu thương” năm 2024 do Bộ Công an tổ chức.

Ngày 28/5, Viện KSND TP Hồ Chí Minh ra cáo trạng về vụ án bán “dự án ma” xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia (Công ty Phát An Gia), truy tố các bị can Hoàng Mạnh Cường (ngụ TP Thủ Đức, Tổng giám đốc Công ty Phát An Gia); Hoàng Thị Hồng (ngụ quận Bình Thạnh); Nguyễn Thị Hoa (ngụ quận Tân Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vào hồi 5h5’ ngày 28/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo xảy ra vụ TNGT tại đường tránh TP Phủ Lý thuộc địa phận thôn Phương Lâm, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, giữa xe container BKS 15F-015.XX và xe tải BKS 90C-147.XX, có 1 nạn nhân bị vô-lăng và cabin xe tải ép chặt gây thương tích, kẹt cứng tại ghế lái.

Từ thông tin trên Zalo nhóm Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Ninh Thuận, trong ngày 28/5 đã có 4 CBCS khẩn trương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để hiến máu đột xuất, hỗ trợ cứu giúp 2 bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文