Triệt phá đường dây trộm hàng ngàn con chó mèo

20:21 25/12/2022

Theo ghi nhận trong cuốn “nhật ký” của kẻ cầm đầu đường dây chuyên trộm chó khu vực Bình Thuận thì chỉ từ tháng 9/2022 đến nay, đường dây “cẩu tặc” đã đưa hàng ngàn con chó, mèo đi tiêu thụ.

Chiều 25/12, Công an TP Phan Thiết, Công an Bình Thuận, cho biết, Đội CSHS đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong đường dây trộm chó được tổ chức hết sức bài bản, được xem là lớn nhất từ trước tới nay tại Bình Thuận. Đường dây trộm chó, mèo này vừa bị Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Phan Thiết triệt phá vào ngày 24/12.

Các đối tượng trong đường dây trộm chó.

Nhóm đối tượng trộm chó bị tạm giữ gồm, Nguyễn Văn Tước (SN 1973, trú phường Phú Thủy), Phạm Hoàng Hải, Huỳnh Ngọc Lãm, Nguyễn Xuân Hóa (đều SN 1993) và Đoàn Xuân Việt (SN 1996 tất cả cùng ngụ tại KP Phú Thành, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc), Nguyễn Văn Truyền (SN 1995, ngụ KP Phú Trường, thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc) và Nguyễn Minh Thuận (SN 1984, trú tại Mương Mán, Hàm Thuận Nam). Nguyễn Văn Tước được xác định là đối tượng cầm đầu.

Cụ thể, sau một thời gian theo dõi, lúc 3h30 ngày 24/12, Công an TP Phan Thiết đã ập vào căn nhà tại khu phố 13, phường Phú Thủy (TP Phan Thiết) bắt quả tang một nhóm đối tượng chuyên trộm chó.

Công an đã lập biên bản tạm giữ một chiếc xe ôtô Ford Everest BKS 86A-02013, 2 môtô cùng các loại dụng cụ để trộm chó gồm: kiềm bắt chó, thòng lọng, bình xịt hơi cay, băng keo, ná cao su… và 18 con chó (3 con đã chết).

Mỗi đêm vào khoảng 23h, các đối tượng tập trung tại nhà riêng của Tước và được người đàn ông này cung cấp xe môtô, công cụ trộm chó để tỏa đi khắp nơi hành nghề. Tước cũng cung cấp cho các nhóm trộm chó bình xịt hơi cay, ná cao su để sẵn sàng chống trả lại khi bị phát hiện. Các đối tượng khai nhận, chó, mèo sau khi bắt trộm được chúng chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Dụng cụ các đối tượng dùng để bắt chó.

Chó trộm được ở gần TP Phan Thiết thì vận chuyển về nhà riệng của Tước. Nếu trộm ở các địa phương xa hơn thì gom vào bao tập kết ở một địa điểm rồi gọi cho Tước. Tước trực tiếp lái xe Ford Everest đến vận chuyển về. Tước cân và trả công 25.000đ/kg.  Thời gian qua, đường dây này đã bắt trộm và tiêu thụ hàng ngàn con chó, mèo.

Các đối tượng khai nhận, đêm trước khi bị bắt, chúng chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm gồm 4 đối tượng  (cùng ngụ thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc) đến nhà Tước nhận 2 xe môtô và công cụ trộm chó và đi về hướng xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. Nhóm thứ hai gồm 2 thanh niên đến nhà Tước nhận một xe môtô và công cụ “đi săn” chó tại TP Phan Thiết.

Những con chó (tang vật) bị bắt giữ.

Khoảng  1h ngày 24/12, nhóm trộm chó ở TP Phan Thiết mang về 4 con chó vừa trộm được bỏ trong bao và được Tước cân ký, trả tiền tại chỗ. Đến 2 giờ sáng cùng ngày, nhóm trộm chó ở huyện Hàm Thuận Bắc trộm được 9 con chó bỏ vào 2 bao bố để ở chân cầu đường đi Tầm Hưng, thuộc xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc rồi gọi điện thoại cho Tước lái xe ra chở về.

Chiếc xe Ford Everest Tước dùng để chở, thu gom chó.

Để theo dấu các đối tượng này, Đội CSHS Công an TP Phan Thiết đã chia làm 3 tổ, 2 tổ bám theo 2 nhóm trộm chó, tổ còn lại mật phục ở nhà Tước. Khi Tước vừa chở chó do nhóm trộm chó ở Hàm Thuận Bắc mang về đến nhà thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.

Kiểm tra, Đội CSHS đã thu giữ được sổ sách, ghi lại “nhật ký” trộm chó mỗi đêm. Chỉ từ tháng 9/2022 đến nay, đường dây này đã đưa hàng ngàn con chó, mèo đi tiêu thụ.

Để phục vụ quá trình điều tra, Công an TP Phan Thiết đề nghị ai là bị hại vui lòng đến Đội hình sự, Công an TP.Phan Thiết, địa chỉ số 28 đường Nguyễn Hội, TP Phan Thiết hoặc liên hệ số điện thoại 02523822244 để trình báo.

Bùi Thanh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文