Triệt phá ổ nhóm dùng xe tô tô bắt khách dọc đường rồi cướp tài sản

12:20 24/12/2023

Sau 1 tuần ra quân thực hiện đợt cao điểm, Công an thị xã Quế Võ, Bắc Ninh điều tra, làm rõ 2 vụ phạm pháp hình sự; bắt, khởi tố 14 vụ, 17  đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuyến Quốc lộ 18 đi qua 4 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương và Quảng Ninh thường xuyên có lưu lượng phương tiện giao thông hoạt động tấp nập, tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến ANTT, TTATGT.

Qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Quế Võ phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xe ô tô khách trên tuyến Quốc lộ 18 có biểu hiện cướp, cưỡng đoạt tài sản của hành khách với thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, Công an thị xã Quế Võ đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra, xác minh làm rõ. Ngày 19/12, Công an thị xã Quế Võ chủ trì phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh phá Chuyên án, ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng đều ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về hành vi “Cướp tài sản”, trong đó có 2 đối tượng đã có tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các đối tượng cướp tài sản bị Công an huyện Quế Võ bắt giữ.

Chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng này là Hoàng Văn Hiếu, 28 tuổi. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thuê xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit di chuyển trên tuyến Quốc lộ 18 và Quốc lộ 5 để bắt khách. Khi phát hiện hành khách cầm hành lý đứng chờ xe, các đối tượng dừng xe, kéo khách lên xe rồi đe doạ và cướp tài sản.

 Đối tượng Hoàng Văn Hiếu khai nhận, nhóm của hắn chèn ép khách lên xe rồi đòi tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng/người; nếu khách không trả thì đánh đập, đe dọa, yêu cầu gọi điện cho người thân chuyển tiền vào số tài khoản. Khi nhận được tiền thì thả khách xuống dọc đường.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2023 đến nay nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt trên 200 triệu đồng của các hành khách. Cơ quan Công an đã xác định 15 bị hại thuộc nhiều tỉnh thành trên cả nước; đồng thời thu giữ 1 xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, 1 dao bấm và một số tài liệu, đồ vật liên quan.

Chị Nguyễn Thị H, nạn nhân của Hiếu và đồng bọn cho biết, “Tôi đứng đợi xe khách thì bị các đối tượng ép, kéo lên xe và đòi 5 triệu đồng, tôi không có thì các đối tượng đánh liên tiếp vào người tôi. Tôi rất sợ hãi, buộc phải gọi điện cho người nhà chuyển khoản cho nhà xe rồi chúng đuổi tôi xuống xe giữa đường”.

Thiếu tá Nguyễn Hà Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Quế Võ cho biết, các đối tượng hoạt động lưu động trên tuyến nên khó xác minh làm rõ. Bị hại thường không khai báo khi bị cướp tài sản nên gây khó khăn quá trình điều tra. Cảnh báo người dân bắt xe đúng nơi quy định, trong bến bãi và chủ động báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Cùng với Công an các đơn vị, địa phương, Công an thị xã Quế Võ đã quán triệt CBCS thực hiện nghiêm túc Kế hoạch cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh; chỉ đạo các đội, Công an các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tổng rà soát, nắm chắc tình hình, tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm.

Theo đó, sau 1 tuần ra quân thực hiện đợt cao điểm, Công an thị xã Quế Võ điều tra, làm rõ 2 vụ phạm pháp hình sự; bắt, khởi tố 14 vụ, 17  đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Điển hình, qua công tác tuần tra, đã kiểm tra, phát hiện Trần Thế Huy, 28 tuổi, ở TP Từ Sơn đang có hành vi buôn bán trái phép 30 bình khí N2O không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Huy khai nhận mua số bình khí trên qua mạng và đem bán kiếm lời

Thu Yến

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文