Trộm 20 lượng vàng và hơn 120 triệu đồng rồi dẫn người bị mất tài sản đi "trình báo"

10:48 20/09/2021

Sau nhiều lần khai nhận nhỏ giọt, đến sáng ngày 20/9, "nữ quái" thừa nhận đã lấy trộm tổng cộng 20 cây vàng và 121 triệu đồng tiền mặt.

Ngày 20/9, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm 20 lượng vàng 121 triệu đồng của bà Trương Thị X. (ở phường Hương Long, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo cơ quan điều tra, chiều tối 16/9, bà X đang nấu cơm tại nhà thì bất ngờ phát hiện túi nilon đựng tài sản gồm 20 lượng vàng (trong đó có 18 cây vàng SJC; số còn lại là dây chuyền và lắc vàng) cùng hơn 120 triệu đồng bị “bốc hơi”.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu tại cơ quan điều tra.

Theo trình báo của bà X, do bà thường xuyên ở nhà một mình, cửa nhà không an toàn nên số tài sản này bà thường bỏ trong túi nilon rồi bỏ trong túi xách và luôn mang theo bên người khi ra khỏi nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Tiến hành rà soát các đối tượng hình sự và các đối tượng trong mối quan hệ làm ăn với bà X, cơ quan Công an thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Thị Thu (SN 1974, ở số 57 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP Huế) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi nghe tin bà X bị mất số lượng lớn tài sản thì Nguyễn Thị Thu đã đến nhà bà X., rồi nhiệt tình dẫn bà X đến Công an phường Hương Long để trình báo toàn bộ vụ việc.

Một phần tang vật Công an thu giữ được tại nhà của đối tượng Nguyễn Thị Thu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khuya 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triệu tập Nguyễn Thị Thu. Lúc đầu, Thu thừa nhận đã thực hiện vụ trộm tài sản của bà X, nhưng chỉ lấy 116 triệu đồng chứ không hề trộm vàng (?).

Đến ngày 18/9, Thu khai nhận thêm có trộm 4 lượng vàng và đến rạng sáng 20/9, Thu mới chịu thừa nhận đã lấy trộm của bà X tổng cộng là 20 cây vàng và 121 triệu đồng tiền mặt.

Do có mối quan hệ trong hoạt động vay tiền "nóng" nên Thu biết bà X có tài sản và luôn để trong túi xách mang theo bên người. Trưa 16/9, Thu điều khiển xe máy đến nhà bà X để góp tiền. Sau đó, bà X nhờ Thu lấy xe máy chở đến chợ Kim Long. Sau khi đi chợ xong, bà X ghé đến nhà Thu chơi đến đầu giờ chiều cùng ngày, Thu lấy xe chở bà X về.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Thu đến nhà bà X với mục đích để "hỏi thăm sức khỏe". Thấy bà X đang nằm ngủ, để túi xách bên cạnh nên Thu nảy sinh ý định lấy trộm túi xách. Sau khi trộm được tài sản của bà X, Thu đã lấy tiền mặt (khoảng 90 triệu đồng) trả nợ cho nhiều người, hơn 30 triệu đồng còn lại nhờ con rể giữ giúp…

Đại tá Phạm Văn Toàn cho biết, đến trưa 20/9, tang vật mà Nguyễn Thị Thu lấy trộm của bị hại đã được thu hồi. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng, khẩn trương hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hải Lan

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文