Trùm buôn lậu thuốc lá "Hằng ga" sa lưới

15:59 13/03/2023

Với nhiều thủ đoạn tinh vi, đường dây đưa thuốc lá nhập lậu từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) rồi phân phối đi nhiều địa phương trong cả nước của "Hằng ga” đã tồn tại trong một thời gian dài. Các chân rết trong đường dây của đối tượng này đã nhiều lần bị Công an các địa phương bắt giữ, nhưng sẵn sàng nhận tội một mình, nhất quyết không khai ra đối tượng chủ mưu…

Chiều 13/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đang đấu tranh, làm rõ đường dây buôn bán thuốc lá nhập lậu do Trương Thị Hồng (SN 1980, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu, thu giữ gần 40.000 gói thuốc lá ngoại nhập hiệu Jet, 555... Đây chỉ là một phần nhỏ so với số thuốc lá mà Hồng đã đưa ra thị trường trong nhiều năm qua.

Theo Cơ quan Công an, Hồng thường xưng tên là Hằng, nhà ở gần ga Đông Hà nên còn có biệt danh là “Hằng ga”. Đối tượng này được xem là đầu nậu cung cấp thuốc lá nhập lậu lớn nhất tại Quảng Trị, có nhiều “đối tác” tại các tỉnh thành ở phía Nam. Gia đình Hồng nuôi 5 tài xế có mối quan hệ thân thiết để vận chuyển hàng lậu, trong đó có đến 4 người là cháu trong gia đình.

Công an Đà Nẵng dừng, kiểm tra phương tiện chở hàng cấm.

Hồng luôn cảnh giác với các lực lượng chức năng. Sau khi nhận nguồn hàng từ Lào đưa sang, Hồng thường xé lẻ và cất giấu nhiều nơi để tránh bị phát hiện. Đối tượng cũng luôn sử dụng sim rác để liên lạc với các tài xế và nhanh chóng hủy bỏ sim khi các chuyến hàng bị kiểm tra.

Hồng dặn các tài xế nếu trong lúc vận chuyển hàng cấm bị Cơ quan Công an phát hiện thì khai là “nhận vận chuyển hàng cho một người không rõ lai lịch, không rõ là mặt hàng gì, khi đến gần địa điểm giao hàng có người điện thoại liên hệ”... Trong trường hợp bị quy kết trách nhiệm, những tài xế này sẵn sàng nhận tội một mình để bao che cho Hồng, đổi lại Hồng sẽ chăm lo cho vợ con họ. Vì vậy, dù Công an một số địa phương đã lập chuyên án đấu tranh nhưng vẫn chưa xử lý được đối tượng chủ mưu tinh quái này.

Qua công tác trinh sát phát hiện, các tài xế làm việc cho Hồng nhiều lần vận chuyển thuốc lá nhập lậu ngang qua địa bàn thành phố để giao cho các đầu mối ở các tỉnh phía Nam. Với quyết tâm làm rõ để xử lý đối tượng cầm đầu đường dây, đơn vị đã lập chuyên án và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

20.000 gói thuốc nhập lậu giấu trên xe tải bị phát hiện, thu giữ

Ngày 5/3, tài xế duy nhất không phải là người nhà của Hồng là Trần Thịnh (SN 1988, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển ôtô tải BKS 77H-019.17 vận chuyển thuốc lá nhập lậu ngang qua Đà Nẵng để giao cho một đầu mối ở Bình Định.

Nắm bắt thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Trạm CSGT Cửa ô Hòa Nhơn đã tổ chức chốt chặn trên đường tránh Nam Hải Vân (thuộc địa phận xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và dừng phương tiện để kiểm tra. Qua đó, đã phát hiện 20.000 gói thuốc lá ngoại nhập các loại đang cất giấu phía sau những thùng bia.

Với sự tinh thông nghiệp vụ, sự nhanh nhạy, mưu trí, lực lượng Công an đã thu thập, củng cố chứng cứ xác định chủ lô hàng là Trương Thị Hồng. Ngay sau đó, một tổ công tác do Trung tá Trần Thị Hà, Đội trưởng Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại Quảng Trị, đề nghị Công an địa phương hỗ trợ, bắt giữ Trương Thị Hồng, thu được những vật chứng quan trọng thể hiện vai trò, trách nhiệm của Hồng trong đường dây buôn bán hàng cấm.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng tại Đông Hà, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ 19.990 gói thuốc lá nhập lậu các loại. Như vậy, tổng số lượng thuốc lá bị Cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ lên đến gần 40.000 gói. Đây là một trong những vụ bắt giữ thuốc lá nhập lậu có số lượng lớn nhất trong những năm gần đây.

Chân dung "bà trùm" Trương Thị Hồng.

Khi nghe tin Hồng bị bắt, hàng chục người thân của đối tượng kéo đến chửi bới, gây sức ép với lực lượng Công an. Công an tỉnh Quảng Trị đã điều động một tổ Cảnh sát Cơ động đến bảo đảm ANTT, hỗ trợ Công an Đà Nẵng làm nhiệm vụ. Đối tượng sau đó được di lý về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ.

Thân Lai

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文