Truy bắt nhanh đối tượng giết người đang bỏ trốn qua biên giới

19:34 12/06/2025

Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Chau Chan Nô (SN 1992, cư trú ấp An Lợi, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang nhận được điện báo của Công an xã An Hảo (thị xã Tịnh Biên) tại khu vực trước chợ An Hảo xảy ra vụ giết người trong đêm khuya. Nạn nhân là một nam thanh niên bị sát hại trên đường không rõ thông tin, lai lịch.

Chau Chan Nô bị bắt giữ.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan nhanh chóng điều tra, truy xét đối tượng gây án. Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực hiện các bước điều tra. Qua đó, xác định nạn nhân là Vũ Đình Tuấn (SN 2006, cư trú xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, do vụ việc xảy ra vào đêm khuya, đường vắng người qua lại, nên việc xác định thông tin về đối tượng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra, truy xét đối tượng gây án. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác định Chau Chan Nô là đối tượng trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân Tuấn nên đã tập trung lực lượng, phương tiện truy xét đối tượng.

Nhận định đối tượng có khả năng bỏ trốn qua Campuchia, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các Đồn Biên phòng chốt chặn tại các cửa khẩu, đường mòn, tiểu ngạch. Đến khoảng 8h ngày 11/6, khi Chau Chan Nô đang tìm cách bỏ trốn sang Camphuchia thì Bộ đội biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang khống chế, bắt giữ.

Cán bộ Công an làm việc với Chau Chan Nô.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Chau Chan Nô khai nhận, tối ngày 10/6, trong lúc Chau Chan Nô cùng nhóm bạn đứng ở khu vực trước chợ An Hoả thì gặp Vũ Đình Tuấn và Võ Minh Cường chạy xe đến nẹt bô. Chau Chan Nô cho rằng Tuấn và Cường khiêu khích đánh nhau nên Chau Chan Nô rủ thêm nhóm bạn hỗ trợ. Trước khi đi, Chau Chan Nô mang theo một cây dao bấm cất giấu trong người rồi cùng cả nhóm quay lại khu vực chợ An Hảo tìm Tuấn và Minh để đánh nhau.

Thấy nhóm của Chau Chan Nô rượt đuổi, Cường kịp thời chạy thoát thân, còn Tuấn bỏ chạy được một đoàn thì té ngã xuống đường. Lúc này, Chau Chan Nô chạy tới dùng dao bấm đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực của Tuấn khiến Tuấn tử vong tại hiện trường. Sau khi gây án, Chau Chan Nô đến phường Tịnh Biên thuê nhà trọ ngủ, sáng hôm sau Chau Chan Nô trả phòng rồi đi đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tìm cách để trốn qua Campuchia thì bị bắt giữ.

Trần Lĩnh - Tiến Tầm

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文