Truy tố đối tượng cướp ở Siêu thị Điện Máy Xanh gần 1 tỷ đồng

16:04 04/04/2022

Sau khi khống chế nhân viên bảo vệ siêu thị lúc nửa đêm, Chức cướp được 77 chiếc điện thoại các loại, 6 máy tính xách tay, 56 đồng hồ đeo tay cùng một két sắt rồi cho lên xe máy chở về phòng trọ. Riêng chiếc két sắt, Chức mang ra cánh đồng, dùng búa phá và lấy được hơn 200 triệu đồng bên trong.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Minh Chức (SN 1997, trú tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) về tội cướp tài sản, quy định tại Điều 168 BLHS.

Theo cáo trạng, Chức không có nghề nghiệp ổn định. Ngày 27/11/2021, Chức từ phòng trọ đi bộ lang thang, mục đích tìm nơi có tài sản sơ hở để chiếm đoạt, bán lấy tiền ăn tiêu. Khi đến Siêu thị Điện Máy Xanh ở phố Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Chức thấy vị trí tay cầm cửa bằng inox ở bên cánh trái theo hướng đi từ ngoài vào bị lỗi, có thể tháo rời ra từ bên ngoài, hộp cầu dao điện của siêu thị được lắp đặt phía bên ngoài nên nảy sinh ý định sẽ trộm cắp tài sản ở siêu thị vào ban đêm. Trường hợp bên trong siêu thị có bảo vệ thì Chức sẽ đe doạ, khống chế để chiếm đoạt tài sản.

Sáng 28/11, Chức chuẩn bị công cụ gây án gồm dây chun buộc hàng hoá, chùm tay công vặn ốc vít, dây rút nhựa, băng dính, dao và xà cầy để trong ba lô.

Khoảng 19h cùng ngày, Chức mặc áo khoác, cầm theo ba lô đựng dụng cụ trên, mặc áo grab, đi xe máy và giấu chiếc ba lô tại khu vực Công viên hồ điều hoà Mai Dịch.

0h26 phút ngày 29/11, Chức đi xe máy đến cổng chợ Cầu Diễn, dựng xe máy rồi đi bộ đến trước cửa Siêu thị Điện Máy Xanh. Lúc này trong siêu thị có anh Trương Viết P (SN 2000, nhân viên siêu thị) đang nằm ngủ ở sàn khu vực gần tủ trưng bày điện thoại di động. Sau khi quan sát, Chức đã ngắt cầu dao điện của siêu thị. Tuy nhiên, do thấy ở bên ngoài đường vẫn có người qua lại và để chắc chắn nam nhân viên đã ngủ, Chức đi xe máy ra đầu đường Hồ Tùng Mậu ngồi chờ.

Đối tượng Chức thời điểm mới bị bắt.


2h sáng cùng ngày, Chức đi xe máy đến chỗ giấu ba lô và quay lại siêu thị, dựng xe ở vỉa hè khu vực hầm dành cho người đi bộ và quan sát bên trong siêu thị thì thấy nhân viên bảo vệ đang ngủ nên lấy chùm tay cong vặn ốc vít, tháo ốc ở tay cầm cửa bên trái để đột nhập vào bên trong. Tiếp đó, Chức cầm dao, băng dính và dây rút nhựa đi về phía nhân viên bảo vệ siêu thị khống chế anh này bằng cách dùng dây trói tay, chân, dùng băng dính dán miệng nạn nhân lại.

 Chức dùng xà cầy cậy khoá các cửa kính của tủ để điện thoại, đồng hồ và cướp được 77 chiếc điện thoại các loại, 6 máy tính xách tay, 56 đồng hồ đeo tay… cùng một két sắt rồi cho lên xe máy chở về phòng trọ. Riêng chiếc két sắt, Chức mang ra cánh đồng, dùng búa phá và lấy được hơn 200 triệu đồng bên trong.

Số điện thoại cướp được, Chức chụp ảnh và đăng bán trên ứng dụng “Chợ tốt”. Trong khoảng thời gian từ ngày 2/12 đến 3/12/2021, Chức đã bán được 16 chiếc điện thoại và chuyển hơn 220 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên mình.

Đến 20h ngày 3/12/2021, khi Chức mang 4 chiếc iPhone đến cửa hàng ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) để mở khoá thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Kết quả điều tra xác định, tổng số tài sản mà Chức chiếm đoạt được (gồm cả tiền trong két sắt) là gần 900 triệu đồng. Đối với tài sản khác mà siêu thị trình báo bị mất, cơ quan điều tra thấy không đủ căn cứ xác định Chức đã chiếm đoạt nên đã tách phần tài liệu liên quan đến các tài sản này để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau. Đại diện siêu thị đã yêu cầu Chức phải bồi thường cho siêu thị số tiền đã chiếm đoạt.

Nguyễn Hưng

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文