Truy tố nhóm đối tượng mua bán ma túy số lượng lớn ở Đắk Nông

11:37 25/01/2022

Ngày 25/1, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 7 bị can trong vụ mua bán ma túy số lượng lớn tại tỉnh này.

Theo cáo trạng truy tố, có 6 bị can bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, gồm: Thào Thị Lang (SN 1999), Mùa Thị Dủ (SN 1997), cùng trú tại tỉnh Sơn La; Mùa Thị Sua (SN 1977), Sùng A Súa (SN 1978), Tráng A Páo (SN 2002) và Giàng Thị Mái (SN 2004), cùng trú tại tỉnh Đắk Nông. Riêng bị can Giàng A Cho (SN 1985, trú tại tỉnh Điện Biên) bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Cơ quan điều tra bắt giữ số ma túy cùng các đối tượng tại hiện trường.

Trước đó, vào khoảng tháng 9/2020, Thào Thị Lang muốn tìm người mua ma túy nên đã nhờ Sùng A Súa giới thiệu. Sau khi trao đổi, Súa biết Mùa Thị Sua (trú huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đang có nhu cầu mua ma tuý nên Súa đã cho Lang số điện thoại của Sua để hai bên liên lạc, thoả thuận việc mua bán.

Sau khi liên lạc với Sua, giữa Lang và Sua thỏa thuận Lang sẽ mang ma tuý từ Sơn La vào Đắk Nông bán cho Sua để Sua bán lại kiếm lời. Thỏa thuận xong, Lang đã rủ thêm Sồng Thị Số cùng tham gia việc mua bán ma túy với Sua. Sau đó, Số đã liên hệ với người cậu đang sống ở nước Lào đặt mua 2 bánh heroin và 2kg ma túy dạng đá với giá 120 triệu đồng/bánh heroin và 100 triệu đồng/kg ma túy dạng đá, khi Số bán được ma túy mới trả tiền cho cậu.

Đặt hàng xong, Lang gọi điện báo cho Sua biết và báo giá 180 triệu đồng/bánh heroin và 200 triệu đồng/kg ma túy đá nhưng chưa thống nhất được giá cả. Tiếp đó, Lang và Số nói lại sự việc chuẩn bị đưa 2 bánh heroin và 2kg ma túy đá vào Đắk Nông bán kiếm lời cho Mùa Thị Dủ (họ hàng bên chồng của Lang) nghe. Nghe vậy, Dủ nhờ Số tìm mua 2 bánh heroin để góp chung với Số và Lang cùng đưa vào Đắk Nông bán thì Số đồng ý. Do trước đó đã mua nợ của cậu 2 bánh heroin và 2kg ma túy dạng đá nói trên nên Số không mua của cậu nữa mà gọi điện cho Phàng Thị Mỵ (trú tại tỉnh Sơn La) đặt mua 2 bánh heroin và thỏa thuận sẽ trả tiền sau khi bán được ma túy.

Công an Đắk Nông lấy lời khai một đối tượng trong đường dây ma tuý.

Sáng 1/11/2020, Mỵ gọi điện báo cho Số biết là đã có ma túy gồm 4 bánh heroin và 2kg ma tuý đá. Theo hướng dẫn của Mỵ, khoảng 20h tối cùng ngày, Lang đi đến khu vực Vườn Đào (thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) tìm trong một thùng rác, lấy được 1 ba lô. Lang mở ba lô ra kiểm tra thì thấy có 4 bánh heroine và 2 gói ma túy dạng đá giấu dưới lớp quần áo. Khoảng 23h khuya cùng ngày, Lang, Dủ và Số gọi điện báo cho nhà xe Bình Minh đón tại khu vực Vườn Đào để đưa hàng vào Đắk Nông.

Khi chuẩn bị lên xe, Lang đưa ba lô đựng ma túy cho Giàng A Cho (phụ xe khách Bình Minh) cất giữ. Khi xe chạy đến khu vực huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Cho được phía nhà xe điều sang phụ xe khác (cùng nhà xe). Do không thấy Cho trên xe nên Lang điện thoại hỏi Cho và nói với Cho là trong ba lô của Lang có chứa ma túy nhưng không nói rõ là khối lượng bao nhiêu. Khi đến Bến xe tỉnh Đắk Nông, Cho mở cốp xe khách để Lang lấy ba lô của mình rồi lên xe khách tiếp tục đi vào huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Dù biết rõ Lang mang ma tuý trong ba lô để đi bán nhưng Cho đã không báo với chủ xe cũng như cơ quan chức năng.

Đến ngày 2/11/2020, Sua nói với Tráng A Páo và Giàng Thị Mái chở Sua đi đến ngã ba xã Đắk Som, huyện Đắk G’long để đón 3 người bạn ngoài Bắc vào để Sua lấy “thuốc” về bán. Khoảng 10h cùng ngày, khi xe Bình Minh đến ngã ba Đắk Som thì Lang lấy ba lô đựng ma túy xuống xe giao cho Sua rồi cùng Sua, Páo và Mái đi về nhà Sua nghỉ. Còn Số và Dủ chờ Súa đến đón về nhà Súa nghỉ ngơi.

Số may túy bị thu giữ.

Khoảng 11h30 cùng ngày, khi Sua, Páo, Lang và Mái đi đến đoạn đường nhựa thuộc cụm 10, xã Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ người cùng phương tiện, tang vật. Phát hiện thấy lực lượng Công an, Súa bảo Số và Dủ đi bộ bình thường vào trong rẫy để tránh mặt. Sau đó, Số và Dủ đã bỏ trốn. Đến ngày 11/11/2020, Cơ quan điều tra bắt giữ đối với Dủ, riêng Số đến nay chưa bắt được.

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Nông, 4 bánh heroin có khối lượng là 1.400,5g và 2 gói Methamphetamine có khối lượng là 1.992,4g. Đây được xem là đường dây, vụ buôn bán trái phép chất ma túy được Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá có số lượng lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay.

Văn Thành

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文