Tuyên tử hình Lê Sỹ Tùng, kẻ thảm sát 3 người ở Đồng Nai
Chỉ vì cảm thấy cuộc sống nhàm chán, một thanh niên không nghề nghiệp ổn định, từng có tiền án đã lên kế hoạch tàn sát cả một gia đình để cướp tài sản. Vụ thảm sát 3 người tại cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh không chỉ gây rúng động dư luận Đồng Nai mà còn phơi bày một sự thật lạnh người: khi lòng tham, thú tính và sự lệch lạc nhân cách kết hợp với vũ khí, cái ác có thể biến con người thành kẻ giết người dã man ngay giữa đời thường.
Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên xét xử Lê Sỹ Tùng (SN 1992, trú phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) về hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng gồm: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Hủy hoại tài sản”. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động dư luận nhiều tháng qua bởi mức độ máu lạnh, tàn độc và vô nhân tính của bị cáo.
Giữa tháng 6/2025, cảm thấy cuộc sống nhàm chán, khó khăn, Tùng nảy sinh ý định đi tìm người giàu để giết và cướp tài sản. Đó không còn là suy nghĩ bộc phát mà là biểu hiện của một kẻ đã mất hoàn toàn nhân tính. Tùng đặt mua hàng loạt dụng cụ phục vụ gây án: máy cắt sắt, đèn pin, kính bảo hộ, khăn trùm đầu, găng tay, pháo khói, dây dù, tóc giả… tất cả được chuẩn bị như một “bộ đồ nghề” của kẻ săn mồi.
Ngày 2/10/2025, Tùng tiếp cận khu vực nhà nạn nhân, vào vườn điều thay quần áo, bịt mặt, đội mũ bảo hộ, lắp súng và chờ thời điểm ra tay. Đến khoảng 18 giờ, khi cả gia đình nạn nhân đang ăn cơm tối - khoảnh khắc yên bình nhất của một mái nhà, Tùng lạnh lùng chọn điểm bắn cách khoảng 35m và nổ súng liên tiếp vào ông Đ.D.T. cùng cháu bé Đ.T.T. (12 tuổi). Một đứa trẻ vô tội đang tuổi lớn, đáng lẽ chỉ biết đến trường lớp và niềm vui, đã bị tước đoạt mạng sống bằng loạt đạn tàn bạo.
Sau đó, Tùng cắt cầu dao điện, phá camera, rồi xông vào nhà như một con thú khát máu. Khi bà H. (vợ ông T.) phát hiện và hoảng loạn bỏ chạy, Tùng đuổi theo và bắn nhiều phát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, quay lại thấy ông T. vẫn còn thoi thóp, Tùng tiếp tục bắn thêm một phát kết liễu. Những hành động đó không thể gọi là “gây án”, mà là hành vi tàn sát, tận diệt, thể hiện sự vô cảm đến rợn người.
Sau khi sát hại 3 người, Tùng dùng máy cắt két sắt, lấy khoảng 52 triệu đồng rồi thu dọn dụng cụ bỏ trốn. Trên đường tẩu thoát, bị cáo tiếp tục phi tang vật dụng, thay quần áo, di chuyển nhiều chặng, nhờ xe để tránh bị phát hiện. Đến khoảng 15 giờ ngày 5/10/2025, Tùng bị lực lượng Công an bắt giữ.
Tại phiên tòa, trước những cáo buộc và luận tội, Lê Sỹ Tùng tỏ thái độ lạnh lùng, vô cảm, khai rằng “không có ý kiến gì, không ăn năn hối lỗi”. Một kẻ đã nhúng tay vào máu, giết cả trẻ nhỏ nhưng không một lời sám hối, không một biểu hiện hối hận, đó là sự trơ tráo của một con người đã đánh mất hoàn toàn lương tri.
TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Lê Sỹ Tùng tử hình về tội “Giết người”, 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 4 năm tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng", 1 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”; tổng hợp hình phạt là tử hình. Đồng thời, bị cáo bị buộc bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng hơn 1,6 tỷ đồng.
Phiên tòa khép lại, bản án tử hình là cái kết tất yếu dành cho một kẻ coi thường pháp luật, tước đoạt mạng sống người khác một cách man rợ. Nhưng nỗi đau của gia đình nạn nhân sẽ không bao giờ khép lại.
Tội ác của Lê Sỹ Tùng không chỉ là vụ án hình sự, mà là vết nhơ đạo đức, là bài học đắt giá về sự xuống cấp nhân tính. Không thể có bất kỳ sự khoan nhượng nào đối với những kẻ giết người lạnh máu. Mỗi gia đình, nhà trường cần quan tâm giáo dục lối sống, đạo đức cho thế hệ trẻ, để xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc.