Từ vụ trọng án tại huyện Thạch Thất (Hà Nội):

Ứng phó thế nào khi phát hiện trộm đột nhập vào nhà?

08:18 10/12/2015
Không nên một mình đánh lại trộm vì nhiều tên sẽ mang hung khí gây nguy hiểm. Hãy vào phòng kín, khóa chặt cửa, gọi báo Công an, người thân hoặc hô hoán hàng xóm đến ứng cứu...

Ba ngày đã trôi qua nhưng vụ trọng án thương tâm xảy ra tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất (Hà Nội) cướp đi sinh mạng của 2 người trong một gia đình, làm hai người khác bị thương vẫn khiến người dân cả nước bàng hoàng, sửng sốt trước sự manh động của những tên trộm đột nhập... Để thoát thân, sau khi bị chủ nhà phát hiện, tổ chức bắt giữ, kẻ đột nhập liều lĩnh, ra tay một cách tàn ác, cướp đi mạng sống của nhiều người.

Trong năm 2015, trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ án mà theo thuật ngữ của những người làm hình sự thường gọi là "đầu trộm, đuôi cướp".  Vụ việc xảy ra tại tỉnh Quảng Trị vào khoảng 21h ngày 7-8-2015, là một ví dụ. Nạn nhân của vụ án là chị Hồ Thị Tý (vợ của anh Nguyễn Hòa, chủ doanh nghiệp tư nhân Hòa Tý, ở tại khóm 4, thị trấn Khe Sanh) và ông Nguyễn Văn Sắt (93 tuổi, cha anh Nguyễn Hòa) đã tử vong; một người làm công cho gia đình này cũng bị đâm trọng thương.

Kẻ gây ra vụ án này là Hồ Chí Bảo (24 tuổi, trú tại Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) đã khai rằng: Chiều cùng ngày, đối tượng đột nhập nhà chị Tý để trộm cắp tài sản. Khi bị ông Sắt và chị Tý phát hiện thì tên này dùng dao, cướp đi mạng sống của hai người. Chị Hồ Thị Thuận, nhân viên kế toán tại cửa hàng của chị Tý đi vào nhà, đối tượng Bảo định sát hại nhân chứng nhằm bịt đầu mối nhưng đã không thành hiện thực được vì sự mưu trí của chị Thuận.

Trở lại vụ án mạng thương tâm xảy ra ngày 7-12 tại xã Canh Nậu. Đối tượng Nguyễn Văn Kỳ (SN 1970, trú tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), khi bị bắt giữ đã khai rằng ban đầu không có ý định giết hai nạn nhân mà chỉ tấn công khi bị truy bắt.

Một số trường hợp, đối tượng chính là những người quen biết với gia đình người bị hại. Vì thế, khi phát hiện gia đình nạn nhân khá giả thì rắp tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, nhằm tránh bị phát hiện. Vụ án xảy ra tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương vào cuối tháng 10-2015 là một ví dụ. Trong vụ án này, nạn nhân Lê Thị Đúng (trú tại xã Tân Trào, huyện Thanh Miện) may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, trong một trường hợp khá hy hữu...

Đối tượng gây ra vụ án này là Vũ Xuân Hà (38 tuổi, trú tại xã Tân Trào, huyện Thanh Miện), là người quen biết của gia đình nạn nhân Đúng. Trong một lần ăn cơm tại gia đình bà Đúng, Hà thấy chồng bà Đúng vào gian buồng lấy tiền ra đem trả nợ nên nghĩ rằng, gia đình nạn nhân có tiền. Nghĩ là làm, khoảng 8h30 ngày 31/10, Hà đi xe đạp qua cổng nhà bà Đúng. Khi phát hiện trong nhà không có ai, đối tượng liền trèo cổng, cậy phá khóa cửa rồi vào trong gian buồng lục soát tài sản.

Bị phát hiện khi đang ăn trộm, Nguyễn Văn Kỳ đã đâm chết 2 người, 2 người bị thương.

Giữa lúc này, bà Đúng về nhà, khi phát hiện có trộm đã hô hoán. Quá bất ngờ, đối tượng Hà liền đẩy ngã bà Đúng rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân. Khi thấy bà Đúng vẫn còn thở, đối tượng tiếp tục lấy 1/2 viên gạch kê ở chân giường đập liên tiếp 2 lần vào vùng đầu sau gáy rồi bỏ về nhà...

Để hạn chế các vụ việc đau lòng trên, mỗi người dân phải chủ động bảo vệ tài sản và tính mạng của mình. Trước hết, tài sản không để hớ hênh, không phô trương thu nhập và tài sản để các đối tượng có thể hướng tới... Trong trường hợp phát hiện, không nên tổ chức truy bắt vì tâm lý của đối tượng rất manh động, sẵn sàng tấn công nếu bị chủ nhà phát hiện. Những trường hợp này cần phải đảm bảo tính mạng của những người thân trong gia đình trước tiên...

Nếu có điều kiện về kinh tế, các gia đình nên lắp đặt thiết bị chuyên dụng như chuông báo động, camera đề phòng kẻ gian đột nhập lúc vắng nhà. Trong trường hợp, phát hiện trộm đột nhập thì cần quan sát một cách kỹ lưỡng, tuyệt đối không được đối mặt tội phạm. Trong trường hợp đó cần ghi nhớ các thông tin về tên trộm như: độ tuổi, màu da, vẻ mặt, tóc, đặc điểm nhân dạng, ăn mặc…

Các chuyên gia khuyên rằng, khi về đến cổng nhà, nếu phát hiện hoặc nghi có người lạ trong nhà như: nghe tiếng động trong nhà, nhìn thấy cửa bị khoá hoặc bị cậy, phá nhất thiết không được vào nhà, phải lập tức gọi điện báo cho Công an hoặc ban quản lý khu nhà.

Không nên một mình đánh lại trộm vì nhiều tên sẽ mang hung khí gây nguy hiểm. Hãy vào phòng kín, khóa chặt cửa, gọi báo Công an, người thân hoặc hô hoán hàng xóm đến ứng cứu.

Xuân Mai

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文