Vận động đối tượng bị truy nã ra đầu thú

16:37 15/06/2023

Được một số người dân đặt mua gỗ làm quan tài, Hờ cùng các đồng phạm lên rừng, đến khu vực có cây to xẻ gỗ làm quan tài bán. Hành vi của các đối tượng bị lực lượng kiểm lâm địa phương phát hiện, khởi tố vụ án, chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu điều tra theo quy định của pháp luật.

Sáng nay, ngày 15/6, lực lượng chức năng Công an huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã vận động thành công đối tượng Vàng A Hờ, SN 1979, trú tại bản Tà Ghênh, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ bị truy nã về hành vi Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản sau gần một năm lẩn trốn.

Vàng A Hờ đến đầu thú tại tại Công an xã Phìn Hồ.

Trước đó, cuối tháng 8/2022, Vàng A Hờ cùng đồng phạm khai thác gỗ trái phép tại lô 1, khoảnh 3, tiểu khu 117, thuộc bản Tà Ghênh, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ. Hành vi của Hờ gây thiệt hại hơn 13 m3 gỗ Xoan Mộc (còn gọi là lát khét). Vụ việc đã được Công an huyện Sìn Hồ điều tra, xử lý và ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Lợi dụng thời gian này, Hờ đã bỏ trốn khỏi địa phương sang Điện Biên dự định vượt biên qua Lào.

Thời gian qua, Công an huyện Sìn Hồ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp gửi Thư kêu gọi đầu thú do lãnh đạo liên ngành gửi đến thân nhân của đối tượng truy nã.

Cùng với đó, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người bị truy nã ra đầu thú. 6h00’ sáng nay 15/6, Vàng A Hờ đã đến trụ sở Công an xã Phìn Hồ đầu thú. 

Văn Thiệp

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文