Vào tù vì cho "đại gia" vỡ nợ nghìn tỷ vay lãi nặng

18:48 23/08/2022

Chiều 23/8, TAND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan đến “đại gia bất động sản” Đào Thị Như Lệ. Trong số 5 bị cáo được đưa ra xét xử, có 2 bị cáo bị tuyên án phạt tù…

Các bị cáo trong vụ án gồm: Trần Thu Hà (SN 1971, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang), Trần Thị Thu Tâm (SN 1974, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu), Nguyễn Thị Tố Nga (SN 1971, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), Lê Trọng Phương (SN 1988, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Đào Thị Như Lệ (SN 1979, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Trong đó, Lệ là người vay tiền của 4 bị cáo còn lại. Đồng thời Lệ cũng sử dụng một khoản nhỏ trong số tiền đã vay để cho người khác vay lại với lãi suất cao.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2019, Tâm cho Lệ vay nhiều khoản từ 14 tỉ đồng đến 46,5 tỉ đồng với lãi suất 0,3 - 0,4%/ngày. Đến tháng 4/2020, Tâm không muốn cho Lệ vay với mức lãi cũ nên giả vờ giới thiệu, bảo lãnh để Lệ vay của Hà với lãi suất 1%/ngày. Thực chất, số tiền Hà cho Lệ vay là tiền của Tâm. Nghe Lệ là người giàu có, sở hữu nhiều bất động sản có giá trị lớn nên Hà rủ thêm Nguyễn Thị Tố Nga cùng góp tiền cho Lệ vay để hưởng lãi suất 1%/ngày, cao gấp hàng chục lần lãi suất cho vay của các ngân hàng.

Từ tháng 4 đến tháng 7/2020, Lệ vay của Tâm, Hà, Nga 12 khoản, tổng cộng 51,05 tỉ đồng. Mỗi lần cho vay, các chủ nợ đều lấy trước tiền lãi. Ngoài số tiền lãi theo quy định pháp luật, Tâm thu lợi bất chính gần 5 tỉ đồng, Hà thu lợi bất chính gần 550 triệu đồng, Nga thu lợi bất chính hơn 250 triệu đồng.

Từ tháng 2/2020, Phương cũng bắt đầu cho Lệ vay 2 tỉ đồng, lãi suất 0,3%ngày, vượt gấp 5,47 lần so với quy định. Sau thời hạn 15 ngày, Lệ không trả gốc được nên tiếp tục trả lãi để gia hạn thêm 8 lần. Ngoài tiền lãi theo quy định pháp luật, Phương thu lợi bất chính gần 910 triệu đồng.

Trong vụ án này, Lệ cho Anh (chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vay 1 tỉ đồng, lãi suất 9%/tháng, vượt gấp 5,47 lần so với quy định. Lệ cũng lấy lãi trước 90 triệu đồng, chỉ đưa Anh 910 triệu đồng. Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, Lệ dùng tên và tài khoản của nhân viên để cho vay, thực hiện nhận tiền vay và trả lãi. Ngoài ra, các tài liệu thu giữ và lời khai các bị cáo thể hiện Lệ và các bị cáo khác còn cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục tìm người có quyền và nghĩa vụ liên quan để làm rõ.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 23/8.

Để vay 1 tỷ đồng của Lệ, Anh lấy 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đang giữ của công dân đang nộp làm thủ tục đăng ký biến động tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn để thế chấp. Lệ dùng các giấy tờ này để đi lừa đảo, vay tiền nhiều người khác. Ngoài ra, Anh còn lấy hàng chục sổ đỏ khác của người dân đưa cho Lệ “mượn”.

Ngày 18/8 vừa qua, Anh đã bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”; Lệ đã bị tuyên án tù chung thân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”; 1 năm tù về tội  “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt mà Lệ phải chấp hành là chung thân. 

Như Báo CAND đã thông tin, trong giới kinh doanh bất động sản mới nổi ở TP Đà Nẵng, Lệ từng được xem là “đại gia” khi sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn, hàng chục lô đất ven biển, ven sông, với tổng giá trị ước tính cả nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, một phần tài sản trên được hình thành từ nguồn vốn vay của các ngân hàng.

Từ cuối năm 2019 đến năm 2020, thị trường bất động sản “đóng băng” khiến nhiều khoản đầu tư của Lệ bị thua lỗ, muốn bán cũng không có người mua. Vì vậy, Lệ tìm đến các đối tượng cho vay lãi nặng để vay tiền trả lãi cho khoản vay hàng trăm tỷ đồng tại các ngân hàng. Trong số những người cho Lệ vay tiền với lãi suất cao, ngoài 4 bị cáo nói trên, còn có một “đại gia” khác là Phạm Thanh (SN 1967, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Ông Thanh cũng là người cho Lệ vay với số tiền hàng chục tỷ đồng với lãi suất 5%, dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sau khi vay tiền, Lệ không thanh toán nợ đúng hạn như cam kết nên Thanh liên tục điện thoại, hăm dọa đòi tiền gốc, lãi vay và cho người đi tìm, gây sức ép buộc Lệ trả nợ. Ngày 8/8/2020, Thanh gọi Lệ đến nhà riêng và đe dọa, hành hung, buộc Lệ viết giấy cam kết bán đất để trả nợ, với nội dung, trong vòng 30 ngày, Lệ phải thanh toán số tiền 122 tỷ đồng (dù thực tế Lệ nợ số tiền gốc chỉ gần 70 tỷ đồng). Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố Phạm Thanh về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Sau đó, ông Phạm Thanh bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 8 năm tù về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hành vi cho vay lãi nặng của các bị cáo nói trên được phát hiện trong quá trình Công an TP Đà Nẵng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến Lệ.

Trước khi vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” được đưa ra xét xử, các bị cáo đã nộp phần lớn số tiền thu lợi bất chính. Tại phiên tòa sơ thẩm vụ án ngày 23/8, các bị cáo cũng thành khẩn khai báo và thừa nhận hành hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét, TAND quận Hải Châu đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thu Tâm 12 tháng tù; Trần Thu Hà 9 tháng tù. Các bị cáo còn lại không bị phạt tù, nhưng bị phạt tiền về hành vi cho vay lãi nặng. Trong đó, bị cáo Đào Thị Như Lệ 100 triệu đồng, Lê Trọng Phương 350 triệu đồng; Nguyễn Thị Tố Nga 300 triệu đồng...

Thân Lai

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文