Vợ chồng lãnh án tù vì mạo nhận quen biết lãnh đạo Công an để lừa đảo

17:47 15/01/2024

Ngày 15/1, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Mai Nữ Lan Ngọc (SN 1981) cùng chồng là Huỳnh Phước Tuấn (SN 1982, trú quận Ngũ Hành Sơn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, cuối năm 2019, bà Nguyễn Thị Bích Chi (SN 1974, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) mua lô đất A2.1 khu đầu cầu Tuyên Sơn, có diện tích gần 4.000m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Đào Duy Phương với giá 280 tỷ đồng. Ông Phương là em ruột của bà Đào Thị Như Lệ - thời điểm đó đang bị khởi tố điều tra do liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Chi đã chuyển cho ông Đào Duy Phương 135 tỷ đồng và mới lập hợp đồng đặt cọc. Khi bà Lệ bị bắt, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng có văn bản gửi các cơ quan liên quan đề nghị tạm dừng giao dịch lô đất trên để làm rõ có hay không sự liên quan của bà Lệ đối với lô đất trên.

Cuối năm 2020, thông qua một người quen, Ngọc và Tuấn đến nhà bà Chi đặt vấn đề mua lô lại đất trên. Bà Chi nói đất đã bị phong tỏa nên không thể mua bán. Lúc này Ngọc và Tuấn nói dối là “có ông anh” thân thiết làm ở Bộ Công an nên có thể can thiệp, giúp đưa lô đất nói trên khỏi diện phong tỏa để mua bán, đồng thời gợi ý mức chi phí để nhờ vả và 20 tỷ đồng. Các đối tượng còn hứa hẹn sẽ mua lại lô đất với giá 400 tỷ đồng sau khi lô đất trên không còn bị phong tỏa.

Vợ chồng lãnh án tù vì mạo nhận quen biết lãnh đạo Công an để lừa đảo -0
Các bị cáo Ngọc và Tuấn tại phiên tòa ngày 15/1.

Tại nhà bà Chi, Ngọc viết giấy xác nhận số tiền 20 tỷ đồng để lo các thủ tục để trong vòng 15 ngày có thể thực hiện mua bán công chứng, nếu không được sẽ trả lại tiền cho bà Chi. Do tin tưởng, bà Chi đã chuyển khoản số tiền cho Ngọc số tiền trên.

Sau khi lừa được tiền của bà Chi, Ngọc đã mang đầu tư kinh doanh, trả nợ và tiêu xài. Qua thời hạn thỏa thuận, vợ chồng Ngọc không lo được thủ tục pháp lý của lô đất như đã hứa nên bà Chi đòi lại tiền. Sau đó, vợ chồng Ngọc đã chuyển trả cho bà Chi 11,2 tỷ đồng, chiếm đoạt số tiền 8,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Bùi Thị Ái Liên (trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) tố cáo vợ chồng Ngọc chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng. Cụ thể, do cần tiền để kinh doanh, thông qua một số người làm “cầu nối”, Mai Nữ Lan Ngọc đã gặp bà Liên nói dối là xin vay số tiền trên với mục đích là trả nợ cho khoản vay tại ngân hàng. Nhưng thực chất, sau khi nhận tiền, vợ chồng Ngọc đã sử dụng để đầu tư đất đai và thua lỗ hết.

Theo cáo trạng, Ngọc và Tuấn đã có hành vi gian đối để chiếm đoạt của bà Chi và bà Liên tổng số tiền 24,5 tỷ đồng. Trong đó, đã trả cho bà Chi 11,2 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt 13,3 tỷ đồng.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Mai Nữ Lan Ngọc mức án 19 năm tù và Huỳnh Phước Tuấn 14 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thân Lai

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tổ chức buổi gặp mặt, chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam sau thành tích xuất sắc giành chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp Đội tuyển U23 Việt Nam đăng quang tại đấu trường khu vực, tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ nước nhà.

Sáng 1/8, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa phát hiện, triệt phá hai đường dây khai thác khoáng sản trái phép với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, tổ chức chuyên nghiệp, trục lợi hàng chục tỷ đồng, gây thất thoát nghiêm trọng tài nguyên quốc gia dưới vỏ bọc “dự án cải tạo”.

Giả danh Công an gọi điện thông báo nam thanh niên 18 tuổi có liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền, đồng thời dọa dẫm, yêu cầu tự rời khỏi nhà, tắt điện thoại, ra nơi vắng vẻ nếu không sẽ bị bắt. Sau đó, đối tượng gọi điện cho gia đình yêu cầu chuyển khoản ngay 100 triệu đồng tiền chuộc, nếu không sẽ bán con sang Trung Quốc.

Từ năm 2020 đến nay, Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo điều tra, khám phá trên 40 vụ án, xử lý 60 bị can có yếu tố nước ngoài liên quan các tội danh: sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, rửa tiền… góp phần đưa Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Vi Văn Linh sử dụng facebook và zalo giả, xây dựng hình ảnh một cô gái trẻ đẹp, sang chảnh, thường xuyên đăng ảnh ăn chơi, rồi tiếp cận, làm quen và tán tỉnh một cụ ông gần 70 tuổi. Với những lời lẽ ngọt ngào, sự chăm sóc “ảo” đầy ân cần qua màn hình điện thoại, Linh từng bước chiếm được lòng tin và tình cảm của nạn nhân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.