Vỡ hụi tiền tỷ, cô Út Tự biến mất

17:02 17/03/2023

Hàng chục hộ dân tại TP Châu Đốc (An Giang) đang hoang mang, lo lắng khi bà Phạm Thị Lệ (tên thường gọi “Cô Út Tự”, SN 1976, thường trú tại tổ 06, ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc, An Giang) bất ngờ bỏ trốn khỏi địa phương, cùng số tiền hàng chục tỷ đồng tiền hụi và vay mượn của người khác.

Anh Lê Long Huấn (SN 1990, thường trú tại tổ 3, ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc, An Giang) bức xúc cho biết, bà Lệ có tên thường gọi là “Cô Út Tự” có đề nghị anh cho mượn tiền để bà cho những người đang gặp khó khăn mượn, vay lại nhằm giúp họ trang trải. Thấy những trường hợp được bà Lệ định cho mượn tiền là những trường hợp khẩn cấp, bệnh nặng nguy cấp, đồng thời, gia đình bà Lệ cũng có uy tín ở địa phương, có chồng là cán bộ Trạm Quản lý bảo trì đường thủy nội địa Châu Đốc nên anh đã tin tưởng cho mượn tiền.

“Lúc bà Lệ mượn tiền của tôi thì có cung cấp cho tôi thông tin của người muốn mượn, vay tiền của bà Lệ như chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và địa chỉ, nên tôi rất tin tưởng. Khi bà Lệ bỏ trốn khỏi địa phương thì bà ấy đã lừa mượn của tối số tiền trên 23 tỷ đồng”, anh Huấn nói.

Các hộ dân bị bà Lệ giật hụi và lừa vay mượn tiền rồi bỏ trốn trình bày với PV Báo CAND.

Theo anh Huấn, vào khoảng tháng 9/2022, anh Huấn yêu cầu bà Lệ trả lại tiền nhưng bà Lệ hẹn lần, hẹn lữa. Đến ngày 6/11/2022, thì số điện thoại bà Lệ không liên lạc được. Bà đã bỏ nhà đi và đi đâu thì không ai biết. Anh Huấn lục lại danh sách tìm đến gặp những người bạn bè và bà con dòng họ mà trước đây bà Lệ cung cấp khi mượn tiền, những người này cho biết không nhờ bà Lệ mượn tiền, cũng không ai gặp khó khăn gì về tài chính. Khi kiểm tra lại thông tin chứng minh nhân dân, căn cước công dân thì anh Huấn tá hỏa phát hiện bà Lệ đã sửa chữa những thông tin người vay để lừa đảo.

Trên địa bàn xã Vĩnh Châu, bà Lệ đã cố ý dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo một cách rất tinh vi chiếm đoạt tài sản của hàng chục người…

Hình ảnh bà Lệ lúc mượn tiền của một hộ dân. (Ảnh người dân cung cấp).

Người dân xã Vĩnh Châu cho biết, bà Lệ quê ở Hà Nam cùng gia đình chồng đến TP Châu Đốc sinh sống đã hàng chục năm qua. Buôn gánh bán bưng, nhưng sau đó bà đã vươn lên thoát nghèo, mua đất đai và có cả vườn bưởi trị giá hàng chục tỷ đồng. Đây cũng là tài sản bà Lệ đem ra để khoe mẽ khi tiếp cận “con mồi”. Chị Đặng Thị Thiên (SN 1974, thường trú tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) là một nạn nhân điển hình. Theo chị Thiên, thấy bà Lệ đăng ký tham gia các dây hụi do mình làm chủ, chị Thiên đồng ý vì tin tưởng và mọi việc diễn ra bình thường.

Đến năm 2022, bà Lệ đăng ký tham gia nhiều dây hụi, đáng ngờ là bà Lệ đều hốt hụi ở những kỳ đầu, luôn dặn các chủ hụi là không nói cho người khác biết bà đang chơi nhiều dây hụi và đã hốt rồi. “Thấy không an tâm, tôi có hỏi thì bà Lệ trả lời sợ gia đình chồng biết chơi hụi sẽ la rầy, ảnh hưởng đến uy tín chồng. Cho đến khi bà Lệ bỏ trốn thì hụi sống đã hốt hết, chỉ còn toàn hụi chết dài kì. Bà Lệ bỏ trốn, để lại khoản thiếu trên 600 triệu đồng”, chị Thiên cho biết.

Căn nhà của bà Lệ luôn trong che rèm kín từ nhiều tháng qua.

Bi hài nhất là trường hợp là Phạm Thị Tuyết (ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc) vừa bị bà Lệ giật hụi, vừa cho bà Lệ mượn tiền. Do có cùng họ và tên đệm nên bà Lệ mượn danh nghĩa bà Tuyết là chị ruột để đi mượn tiền khắp nơi. “Bà Lệ nợ gia đình tôi 1,2 tỷ đồng vừa tiền giật hụi vừa tiền mượn”, bà Tuyết nói. Có lần gia đình bà mới cưới vợ cho con trai xong, tiền mừng cưới các con đưa bà giữ, thì bà Lệ đến kể khổ nói giờ phải về Bắc làm thủ tục bán đất của ông bà để lại, gom vốn vào làn ăn. Tưởng thật bà Tuyết lấy tiền mừng của con đưa cho bà Lệ mượn, xong rồi bật vô âm tín.

Cũng với chiêu mượn tiền làm chi phí về quê bán đất, bà Lệ đã có được lòng tin của chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1988, thường trú tại ấp Mỹ Phú, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc), tham gia và hốt hết 12 dây hụi do chị Hằng làm chủ rồi mượn thêm tiền của chị Hằng. Tổng số tiền bà Lệ nợ chị Hằng là trên 1 tỷ đồng.

Những tưởng bà Lệ còn vườn bưởi trị giá hàng chục tỷ đồng là có thể cứu vãn phần nào cho những người bị bà Lệ giật hụi và mượn tiền nhưng khi hỏi ra thì bà Lệ đã sang tên cho một người thân trong gia đình. Vườn bưởi này cũng đang treo bảng bán đất.

Vườn bưởi mà bà Lệ dùng để khoe mẽ khi đăng ký chơi hụi và mượn tiền của các hộ dân, đang treo bảng bán đất.

Ông Nguyễn Thanh Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu cho biết, xã đã nắm thông tin và có một số người dân đến trình báo vụ việc liên quan đến hộ bà Phạm Thị Lệ và ông Đỗ Công Tự. “Đây là vụ việc dân sự giữa các hộ dân với nhau, xã không giải quyết được. Thời gian qua, chúng tôi cũng đã tuyên truyền, khuyến cáo người dân không tham gia các hợp đồng, giao dịch về tài chính không rõ ràng, nhất là tham gia chơi hụi…”, ông Nguyễn Thanh Vinh cho biết.

Liên hệ với ông Trần Văn Cường, Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo trì đường thủy nội địa Châu Đốc thì được cho biết, ông Đỗ Công Tự chồng bà Phạm Thị Lệ là Đảng viên, nhân viên hợp đồng của đơn vị. Hiện ông Tự đã tự ý nghỉ việc từ sau Tết nguyên đán Quý Mão 2022, điện thoại cũng không liên lạc được.

Lãnh đạo Công an TP Châu Đốc cho biết, qua nắm thông tin địa bàn và đơn thư tố giác của người dân, hiện Công an thành phố đang tiến hành xác minh, xử lý theo quy định.

Trần Lĩnh

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文