Vụ nghi thi thể trẻ sơ sinh trong thùng các tông thực chất là xác động vật

19:12 07/05/2022

Phát hiện mùi hôi thối phát ra từ thùng cạc tông, bảo vệ tòa nhà mở ra thì thấy quần áo, khăn và một vật nghi là thi thể trẻ sơ sinh nên trình báo với Công an. Qua khám nghiệm, Công an quận 7 xác định thi thể nghi trẻ sơ sinh trên chỉ là xác động vật…

Khoảng 8h ngày 7/5, ông T.Q.D (SN 1977) bảo vệ toàn nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh cùng một số người ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ khu vực tầng hầm nên mọi người tỏa ra tìm kiếm. Mùi hôi thối bốc ra từ một thùng cạc tông đặt ở một góc tầng hầm nên ông D đã báo vụ việc với lãnh đạo tòa nhà. Mở thùng cạc tông ra kiểm tra, lãnh đạo tòa nhà phát hiện bên trong có đồ trẻ sơ sinh, khăn choàng và một thi thể nghi trẻ sơ sinh đang trong quá trình phân hủy nên báo với Công an.

Hiện trường khu vực tầng hầm được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Theo ông D, thùng cạc tông trên được một người gửi từ tháng 10/2021 đến nay nhưng không thấy đến nhận lại. Do thùng cạc tông được dán kín bằng băng keo nên không ai mở ra kiểm tra cho đến khi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Công an quận 7 phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng sau đó tiến hành kiểm tra hộp cạc tông trên để làm rõ. Đến chiều cùng ngày, sau khi khám nghiệm hoàn tất, Công an quận 7 xác định, thi thể nghi là trẻ sơ sinh trong thùng cạc tông chỉ là xác động vật.

Hàn Phi

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文