Xác minh vụ người đàn ông bị bắt cóc sang Campuchia đòi 200 triệu tiền chuộc

15:30 16/12/2024

Q. bị nhóm đối tượng “bắt cóc” sang Campuchia sau đó nhốt trong nhà đánh đập, khống chế đòi người nhà chuyển 200 triệu đồng để chuộc…

Ngày 16/12, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tiến hành xác minh nội dung trình báo về việc anh L.V.Q. (SN 1991, ngụ ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) bị nhóm đối tượng bắt sang Campuchia, nhốt vào phòng kín, hành hạ và đòi người thân anh Q. phải chuyển cho chúng 200 triệu đồng để chuộc mạng.

Túc trực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bà Trần Thị Mỹ (SN 1970, mẹ anh Q.) đau xót cho biết, sức khỏe của Q. đang dần ổn định nhưng tinh thần của Q. vẫn còn hoảng loạn sau những trận đòn roi của các đối tượng bắt nhốt, đánh đập để đòi tiền chuộc của gia đình.

Hình ảnh người nhận được cuộc gọi đòi tiền chuộc từ các đối tượng bên Campuchia.

Anh Q. thuật lại vụ việc: Chiều 10/12, anh được một người quen hẹn lên huyện Bến Lức để cùng đi xin việc làm trong công ty. Khi Q. ngồi chờ ở ven đường thì một chiếc xe ô tô ập đến hỏi anh Q. về đâu, lên xe đi chung cho vui. Lúc đầu anh Q. từ chối nhưng do chờ bạn quá lâu nên anh Q. đồng ý lên xe. Khi xe chạy được khỏang 1km thì tài xế đưa cho anh Q. 1 chai nước suối, anh Q. uống thì lăn ra bất tỉnh.

Nạn nhân với các vết thương trên người được cho là bị đánh đập, chích điện trong những ngày bị bắt nhốt.

Lúc tỉnh giấc, anh Q. phát hiện mình đang ở đất Campuchia, chung phòng với 5 người gồm 4 đàn ông và 1 phụ nữ. Anh Q. và những người trong phòng này bị các đối tượng lạ lấy ĐTDĐ, CCCD, tiền bạc trang sức mang theo và các đối tượng này cấm không cho những người trong phòng ra ngoài.

Các đối tượng thay phiên nhau dùng gậy, roi điện khống chế, đe dọa, đánh đập những người trong phòng để khai thác thông tin, lấy số điện thoại người thân của những người bị bắt nhốt để gọi cho gia đình họ đòi tiền chuộc.

Tối 11/12, một đối tượng nữ gọi điện cho gia đình anh Q. yêu cầu mẹ anh Q. phải chuyển cho chúng 200 triệu đồng để chuộc mạng anh Q. Đối tượng nữ này đưa điện thoại cho anh Q. nói chuyện với mẹ. “Lúc này vì bị hành hạ quá nhiều, đau đớn nên tôi gào trong điện thoại:  Mẹ ơi cứu con! Họ đánh, chích điện con đau lắm! Mẹ chuyển tiền đi nếu không họ giết con!”, anh Q. thuật lại.

Bà Mỹ cho hay, khi nhận tin, cả nhà bà Mỹ hoang mang, lo lắng nhưng nhà không có số tiền lớn như vậy nên nói với nhóm đối tượng chờ mình đi vay mượn. Đối tượng nữ đe dọa bà Mỹ: “Chuyển đủ tiền thì sẽ đưa Q. về TP Hồ Chí Minh, lên đó mà nhận!”

Hai ngày bị nhốt, Q. bị đánh liên tục và các đối tượng đồng ý giảm giá tiền chuộc là 150 triệu đồng. Cùng phòng với Q. là một người tên H., quê Tuyên Quang. Gia đình H. đồng ý chuộc H. với giá 120 triệu đồng. Lúc này Q. đã nhờ H. nói giúp gia đình H. cho vay 150 triệu để chuộc mình, H. đồng ý.

Sau khi gia đình H. chuyển tiền, chiều 13/12, các đối tượng bịt mắt đưa Q. và H. rời khỏi phòng ra đường lớn. Tại đây H. thuê xe với giá 20 triệu đồng để cùng Q. đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Cả 2 về đến Việt Nam tiếp tục thuê xe về nhà Q. để vay mượn 170 triệu đồng trả cho H., gia đình đưa Q. vào bệnh viện chữa trị.

Anh Thư-Lâm Anh

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文