Xét xử trùm điều hành Câu lạc bộ Lucas Palace cùng nhiều con bạc ngoại quốc

14:59 15/08/2025

Ngày 15/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 65 bị cáo trong vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại Câu lạc bộ Lucas Palace, Hà Nội. Để thu hút "con bạc", hai trùm cờ bạc là Trần Xuân Minh (SN 1990, ở Hà Nội) và Đào Anh Dũng (SN 1992, ở Hà Nội) đã chi tiền để quảng cáo Câu lạc bộ Lucas Palace.

Trước đó, ngày 15/10/2023, tổ công tác thuộc Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiểm tra hành chính Câu lạc bộ Lucas Palace tại các phòng SH 13, SH 14 khu dự án The Belleville, phường Yên Hòa, Hà Nội đã phát hiện và bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi bài Poker được thua bằng tiền tại các phòng VIP ở tầng 3.

Tại phòng VIP 1, cơ quan công an bắt quả tang Mai Hoàng Phương Trang (SN 1996, ở Hà Nội) đang chia bài cho các “con bạc” đánh bạc bằng hình thức Poker. Những người tham gia chơi bạc tại đây mang quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tại phòng VIP 3, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Thị Hoàng Anh (SN 1992, ở Hà Nội) đang chia bài cho 7 đại gia.

Theo cáo buộc, Trần Xuân Minh và Đào Anh Dũng cùng nhau quản lý chung Câu lạc bộ Lucas Palace, đồng thời thống nhất chia nhau theo tỷ lệ Minh 30%, Dũng 70% lợi nhuận. 

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 15/8. 

Từ tháng 6/2022, Dũng và Minh kêu gọi thêm Tô Trần Sơn Hải (SN 1984, ở Hà Nội) tham gia góp vốn. Tháng 10/2022, do Dũng đi cai nghiện ma túy, không tham gia quản lý được Câu lạc bộ Lucas Palace nên Minh hưởng 100% lợi nhuận. Sau thời gian cai nghiện, tháng 5/2023, Dũng quay về cùng Minh quản lý nên chia tỷ lệ Minh và Dũng hưởng 80% lợi nhuận, Hải hưởng 20% lợi nhuận.

Hàng ngày, Câu lạc bộ tổ chức đánh bạc từ 14h đến 24h. Khi tham gia đánh bạc, các "con bạc" sẽ phải đổi tiền mặt sang chip để đặt cược với các loại chip tương ứng với các mệnh giá tiền. Câu lạc bộ Lucas Palace không thu tiền phí tham gia đánh bạc, nhưng sẽ thu 5% tiền phế của người thắng các ván bạc.

Khi muốn chơi bạc, các "con bạc" dùng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến 6 tài khoản ngân hàng do Đặng Văn Hưng (SN 1988, ở Hà Nội) quản lý. Kết thúc mỗi ngày, Hưng làm báo cáo thu - chi gửi Dũng và Minh duyệt.

Sau đó, Hưng trả các khoản chi phí của Câu lạc bộ Lucas Palace, trả lương cho nhân viên. Số tiền còn lại, Hưng chuyển cho Dũng để chia tiền hưởng lợi với Minh và Hải theo thỏa thuận.

Để thu hút các "con bạc" đến Câu lạc bộ Lucas Palace, Dũng và Minh còn thuê Ngô Thị Quỳnh (ở Hà Nội) viết bài quảng cáo đăng trên mạng xã hội Facebook, thông báo lịch giải đấu Poker, đón tiếp, làm thẻ thành viên, check in cho khách đến câu lạc bộ, liên hệ mời khách quen đến đánh bạc...

Trong số các "con bạc" bị bắt có Kim Byung Chul (quốc tịch Hàn Quốc). Khoảng 14h ngày 9/10/2023, Chul tham gia đánh bạc tại phòng VIP 1 cùng 9 người Việt Nam khác với tổng số tiền hơn 141 triệu đồng. Chul dùng 17 triệu đồng để đánh bạc và bị thua hết.

Chiều hôm sau, Chul quay lại Câu lạc bộ Lucas Palace cùng 7 người Việt Nam khác chơi bạc với tổng số tiền 81 triệu đồng. Lần này, Chul thắng hơn 45 triệu đồng. Sau đó Chul trở thành khách quen của Câu lạc bộ Lucas Palace khi nhiều lần tìm đến Lucas Palace để đánh bạc, dù đa phần Chul bị thua. 

Những người ngoại quốc khác cũng thường lui tới Câu lạc bộ Lucas Palace để đánh bạc còn có Leem Dong Huyn (quốc tịch Hàn Quốc), Lee Yi Cheng (quốc tịch Trung Quốc), Harada Naoto (quốc tịch Nhật Bản), Tung Tzu Hsiang đến từ Đài Loan (Trung Quốc).

Từ tháng 3/2022 đến ngày 15/10/2023, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã thu lợi bất chính hơn 2,8 tỷ đồng. Trong đó Minh và Dũng hưởng lợi mỗi người 400 triệu đồng, số tiền còn lại các bị cáo khác được hưởng lợi.

Theo kế hoạch, phiên tòa diễn ra nhiều ngày.

Nguyễn Hưng

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文