Xích mích tại quán trà chanh, kẻ vào tù, người ngồi xe lăn cả đời

13:22 28/08/2023

Chỉ vì xích mích không đáng có tại một quán trà chanh ở huyện Thanh Oai, Hà Nội, Duy đã hành hung thanh niên cùng huyện khiến bị hại bị tổn hại hơn 91% sức khỏe.

Sáng 28/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thành Duy (SN 2003, trú tại xã Dần Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội giết người. Bị hại trong vụ án là Hoàng Tiến Đ (SN 2005, trú tại xã Tân Ước, huyện Thanh Oai). Ngày phiên tòa được mở, Đ được gia đình đưa đến phòng xử án bằng xe lăn. 

Bị cáo Duy tại phiên tòa sáng 28/8.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tối 30/3/2022, Đ xích mích với nhóm của Duy tại một quán trà chanh. Trong lúc bị Đ đẩy và đe dọa, Duy cầm tô vít đâm vào đầu Đ. Sau đó, Duy di chuyển sang huyện Gia Lâm (Hà Nội), ăn trộm một số tài sản trị giá 24 triệu đồng rồi bỏ trốn. Hơn hai tuần kể từ ngày gây án, Duy ra đầu thú.

Về phần Đ, sau khi bị Duy đâm gây thương tích nặng, nhưng do được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả giám định thương tật xác định, Đ bị tổn hại đến 91% sức khỏe, phải ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt phải có người phục vụ.

Tại phiên tòa, bị cáo Duy thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khẳng định, khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo không bàn bạc với ai và không có ai là đồng phạm. Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa cũng xác định lời khai của Duy là đúng.

Có mặt tại phiên tòa, phía bị hại cho rằng, nhóm bạn của bị cáo Duy đã lôi kéo anh ta đến quán đánh nhau, do đó cần phải xử lý nhóm bạn Duy. Bố bị hại trình bày tại tòa: “Gia đình chúng (bạn bị cáo Duy - PV) đến nhà bảo tôi ký vào đơn là con nhà họ không liên quan đến Duy sẽ đưa 10 triệu đồng. Tôi không ký và cầm đơn đến nộp tòa”.

Gia đình bị hại cho biết, từ ngày xảy ra vụ án đến nay, tuần nào, Đ cũng được đưa sang huyện Thường Tín (Hà Nội) điều trị phục hồi chức năng. Hiện tại, Đ nói chuyện được, nhưng vẫn chậm, lúc nhớ, lúc quên.

Bị hại Đ bị tổn hại hơn 91% sức khỏe, được gia đình đưa đến tòa bằng xe lăn. 

Bố bị hại cho biết, mình không không biết chữ, cũng không hiểu biết pháp luật nên mong Hội đồng xét xử làm rõ mọi uẩn khúc liên quan đến vụ án.

Về phần dân sự, gia đình bị hại cho biết, điều kiện kinh tế của họ eo hẹp, giờ lại phải thay nhau nghỉ làm, ở nhà chăm sóc, đưa Đ đi điều trị nên càng khó khăn.

Sau khi vụ án xảy ra, người nhà bị cáo Duy mới đưa 7 triệu đồng viện phí. Gia đình bị hại đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải bồi thường thêm số tiền 251 triệu đồng, trong đó có tiền công của người hằng ngày đưa Đ đi phục hồi chức năng.

Sau khi phân tích, đánh giá toàn diện vụ án và áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Duy 20 năm về tội “Giết người”. Cộng với bản án 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”của Duy trước đó, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Duy phải thi hành hình phạt 21 năm 3 tháng tù.

Về dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Duy phải bồi thường cho bị hại 296 triệu đồng. Ngoài ra, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo phải cấp dưỡng cho bị hại mỗi tháng 3 triệu đồng đến khi bị hại khỏi bệnh, đồng thời trả cho bố mẹ bị hại (là người chăm sóc bị hại) 4,6 triệu đồng mỗi tháng.

Nguyễn Hưng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文