Xóa sổ đường dây ma túy lớn trong dịp Tết Ất tỵ

07:34 17/02/2025

Như Báo CAND đã đưa tin về đường dây ma túy lớn bị triệt phá ngay sau Tết Nguyên đán Ất tỵ, là chiến công mới của Công an tỉnh Lâm Đồng trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để nhân dân đón Tết an vui…

Sau nhiều chuyến mua ma túy về chia nhỏ bán lại kiếm lời chót lọt, đầu năm mới Ất Tỵ 2025, nhóm đối tượng tại tỉnh Lâm Đồng gom tiền quyết "đánh" chuyến hàng lớn. Mọi động thái của chúng đã sớm bị các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Lâm Đồng đưa vào tầm ngắm. Cả 4 đối tượng là kẻ mua, người bán đều đã bị bắt giữ.

Các đối tượng Trương Phi Vũ, Trần Lê Nguyên, Ninh Cấm Bẩu, Võ Tấn Anh.

Lúc 21h 50 ngày 10/2/2025, trục đường tỉnh 721 đoạn qua xã An Nhơn, huyện Đạ Huoai không một bóng người. Bỗng từ hướng tỉnh Bình Phước qua Lâm Đồng xuất hiện quầng sáng mỗi lúc một rõ. Đó là ánh đèn của hiếc xe mà nhóm "ăn hàng" đang hướng về tỉnh Lâm Đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát của Phòng PC04 Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an huyện Đạ Huoai đã dừng chiếc taxi BKS 49A-361.XX để kiểm tra. Tài xế Ph.V.Tr. trú tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa khá bất ngờ nhưng nghiêm túc chấp hành. Ngồi sau ghế tài xế là người đàn ông tên Ninh Cắm Bẩu (SN 1988) trú tại thôn Hiệp Thành, xã Tam Bố, huyện Di Linh, tay cầm 1 túi nilon màu đen có quai xách, bên trong có một khối tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tài xế Tr. quá bất ngờ, Bẩu thì thay đổi sắc mặt và thừa nhận ngay, đó là ma túy đá. Biên bản bắt người phạm tội quả tang đã được lập ngay sau đó.

Trước đó, khoảng cuối năm 2024, từ kết quả trinh sát địa bàn, trinh sát Phòng PC04 phát hiện một nhóm đối tượng nghiện ma túy ở TP Bảo Lộc và các huyện Di Linh, Bảo Lâm có nguồn ma túy khá dồi dào. Đi sâu xác minh, ma túy mà nhóm này sử dụng do Trương Phi Vũ (SN 1986, trú tại thôn 1, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) và Ninh Cắm Bẩu cung cấp. Vũ là kẻ không có nghề nghiệp ổn định nhưng thời gian gần đây có dấu hiệu bất minh về kinh tế, tiêu xài hoang phí. Đặc biệt, Vũ hay giao du với các đối tượng nghiện ở Bảo Lộc và các huyện lân cận, trong đó có Trần Lê Nguyên (SN 1981) trú tại phường 1, TP Bảo Lộc. 

Phòng PC04 đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và đề xuất lập chuyên án đấu tranh, do thượng tá Lương Đình Chức, trưởng phòng làm Trưởng ban, nhiều trinh sát giỏi của Phòng PC04 và Công an TP Bảo Lộc, Công an các huyện Di Linh và Đạ Huoai được huy động tham gia. 

Những đối tượng được đưa vào tầm ngắm đều chưa có tiền án, tiền sự nhưng thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Vũ không trực tiếp đi giao dịch, thường khoảng 1 tháng 1 lần Vũ sẽ phân công cho Bẩu về tỉnh Bình Phước nhận hàng từ mối của Vũ. Sau khi nhận ma túy, Bẩu mang về nhà cất giấu và trực tiếp chia nhỏ, bán cho các con nghiện theo chỉ đạo của Vũ. Khi có người mua ma túy, Bẩu đưa "hàng" đến giấu ở 1 địa điểm nào đó rồi báo lại cho người mua đến đó nhận hàng, tiền sẽ chuyển cho Vũ hoặc Bẩu qua tài khoản ngân hàng. Những con nghiện mua ma túy, trừ Trần Lê Nguyên đều không biết mặt Vũ và Bẩu vì chúng chỉ liên lạc qua các ứng dụng mạng xã hội, sau khi giao dịch xong sẽ hủy nick hoặc xóa lịch sử giao dịch.

Phát hiện dấu hiệu Vũ, Bẩu và Nguyên đang gom tiền về Bình Phước mua 1kg ma túy đá, trong đó Nguyên hùn tiền mua 200g, thời gian đi mua hàng sẽ là ngày 10/2, Ban chuyên án đã chia 3 tổ công tác gồm tổ đón lõng, bắt giữ đối tượng Bẩu, tổ giám sát và bắt giữ Vũ khi thời cơ chín muồi và tổ giám sát bắt giữ đối tượng Nguyên. Từ chiều ngày 9/2, các tổ trinh sát vào vị trí thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Không biết có phải "đánh hơi" thấy các dấu hiệu bất thường hay vì tính đa nghi mà khi Bẩu thuê xe đi Bình Phước, Vũ cũng di chuyển liên tục. Hắn về huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận và phải đến gần 22h ngày 10/2, Vũ mới trở về huyện Di Linh. Lúc 21h50 ngày 10/2, Bẩu bị bắt quả tang cùng 1kg ma túy đá, đồng thời tổ trinh sát có nhiệm vụ giám sát Vũ cũng tiến hành bắt giữ Vũ. Tối ngày 10/2, Nguyên liên tục gọi điện cho Vũ để hỏi thăm tình hình, nhưng đến 22h cùng ngày, không thấy Vũ trả lời, đoán rằng Vũ đã bị bắt nên Nguyên đến Công an phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc đầu thú.

Số ma túy tang vật thu được trong chuyên án.

Tiến hành đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bẩu khai, tối ngày 9/2, Vũ gọi điện thoại cho Bẩu nói về TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước nhận ma túy từ một người tên Bé. Vũ cho Bẩu số điện thoại của Bé, nói đến Đồng Xoài cứ liên lạc là nhận được hàng. Bẩu thuê xe taxi, hẹn 3 giờ ngày 10/2 đón Bẩu tại nhà riêng ở xã Tam Bố, huyện Di Linh để đi Bình Phước. Sau khi nhận hàng, Bẩu thông báo cho Vũ biết và trở về lại Lâm Đồng thì bị bắt quả tang.

Ph.V.Tr. khai nhận là tài xế chạy xe dịch vụ, vài lần được Bẩu thuê đi Bình Phước nhưng Tr. không biết Bẩu đi mua ma túy cho đến khi bị lực lượng Công an chặn bắt. Bước đầu xác định tài xế Tr. không liên quan đến vụ án, Phòng PC04 đã cho người nhà bảo lãnh Tr.. Chiều ngày 13/2, Phòng PC04 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Vũ, Bẩu và Nguyên để điều tra về hành mua bán trái phép chất ma túy.

Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra và xác định Võ Tấn Anh (SN 1987, trú tại khu phố 1, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) có biệt danh Bé, là kẻ chuyên bán ma túy cho nhóm của Vũ, Bẩu. Tổ chức mật phục, chiều ngày 14/2, khi Tấn Anh xuất hiện tại khu vực xóm Bàu Sen, Ấp 3, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, các trinh sát đã khống chế, thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Võ Tấn Anh thừa nhận ngày 10/2 có bán cho Bẩu 1kg ma túy đá với giá 180 triệu đồng. 

Phá nhanh chuyên án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy lớn này, Phòng PC04 Công an Lâm Đồng tiếp tục ghi dấu ấn trong hành trình đấu tranh với tội phạm ma túy. Chuyên án "mở hàng" năm mới Ất Tỵ sẽ là động lực để CBCS đơn vị PC04 nói riêng, Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung tiếp tục phấn đấu lập nhiều chiến công.

Đức Huy - Nguyễn Thắng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan vụ bạo lực học đường khiến một học sinh tử vong. Từ mâu thuẫn bộc phát, nhóm thiếu niên đã hành hung nạn nhân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi học sinh hiện nay.

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Cơ quan chức năng thu giữ 0,5 kg ma túy đá, đồng thời khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Kiểm tra nơi Nguyễn Xuân Qui lẩn trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thu giữ nhiều túi ni-lon chứa ma túy và cả một "bộ sưu tập" vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文