Xung quanh vụ việc một bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy

10:44 25/03/2023

Ngày 25/3, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh điều tra vụ việc một bé trai 3 tuổi có dấu hiệu bị hành hạ và bị ép sử dụng chất nghi là ma túy đá.

Vụ việc này bắt nguồn từ khuya 24/3 và rạng sáng 25/3, khi trên mạng xã hội lan truyền, chia sẻ một số hình ảnh, video clip được cho là một bé trai bị một người đàn ông có nhiều hình xăm kín mình chửi mắng, hành hạ và ép sử dụng chất nghi là ma túy đã khiến người dân phẫn nộ…

Tất cả có khoảng 4 clip, với thời lượng chừng 1 đến 2 phút kèm hình ảnh bé trai ở trần, mặc bỉm. Bên cạnh là người đàn ông mặc quần ngắn, trên người lộ các hình xăm.

Hình ảnh cắt từ một số đoạn video clip chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong các clip này, người đàn ông nhiều lần nói tục, chửi bới, hăm dọa dùng búa, kìm, kéo cắt bộ phận vùng kín; bắt bé trai dùng hai tay cầm chai nước trong thời gian dài và ép hút chất nghi là ma túy đá. Bé trai tỏ vẻ sợ hãi, làm theo…

Các clip này được một phụ nữ dùng điện thoại ghi hình và không có động thái can ngăn. Ngoài ra là một số hình ảnh, video clip như bé trai bị trói tay bằng băng keo...

Thông tin từ một tài khoản đăng trên mạng xã hội cho rằng, người đàn ông và mẹ ruột bé trai có nơi ở tại huyện Hóc Môn. Nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra bức xúc trước thông tin và hình ảnh nêu trên, mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra xử lý.

Theo một nguồn tin từ Công an huyện Hóc Môn, sau khi các clip lan truyền trên mạng xã hội, tối 24/3, lực lượng chức năng đã làm việc với bố ruột của bé để xác minh; các tổ trinh sát cũng được cử xuống địa điểm được cho là nơi xảy ra vụ việc để lấy thông tin.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, người đàn ông hành hạ bé trai là bạn trai của mẹ bé. Tuy nhiên, khi Công an đến địa điểm được cho là nơi ở của bé trai và mẹ trên địa bàn nhưng không phát hiện người nào như thông tin trên mạng.

Hình ảnh, thông tin được chính người cha của bé đưa lên mạng...

Liên quan đến vụ việc này, anh Trần Minh Tài (SN 1992, ngụ quận 8) cho biết, mình là ba ruột của bé trai trong đoạn clip nói trên - bé T.NA.T (SN 2020) và cũng là người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội. Theo lời kể của anh Tài, ngày 23/3, khi vào mục tin nhắn trong tài khoản mạng xã hội của vợ - chị N.T.N (SN 2000) thì anh phát hiện những clip nói trên.

“Khi thấy được những hình ảnh đó, tôi vô cùng phẫn nộ và bức xúc. Tôi và vợ hiện chưa ly hôn, nhưng không còn sống chung. Cô ấy sống với người tình mới cũng hơn 1 năm nay ở Hóc Môn, con gái lớn của tôi cũng có mặt trong clip. Clip được cô ấy quay lúc 4 tháng trước, trước Tết và chia sẻ trong tin nhắn của cô ấy với người quen nên tôi nhìn thấy”, anh Tài cho biết.

Anh Tài cũng cho biết ngay sau đó, anh đã khuyên ngăn vợ cũng như thông báo với gia đình nhà vợ về việc “ba dượng” có hành vi không chuẩn mực với con trai mình, cho con sử dụng chất nghi là ma túy đá. Tuy nhiên, vì vợ nhiều lần lảng tránh và không chịu hợp tác và vì lo cho an toàn của con nên anh quyết định chia sẻ clip lên mạng xã hội cũng như trình báo sự việc với Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

“Tôi không biết địa chỉ mới của vợ, nhưng qua Facebook cá nhân, tôi có biết một địa chỉ ở ấp Hậu Lân (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), tôi đến tìm nhưng không thấy. Tối qua và rạng sáng nay, tôi ở cơ quan Công an để trình báo tất cả các thông tin cần thiết và mới về nhà người quen gần đó. Sáng nay, tôi tiếp tục đi tìm để cứu con", anh Tài cho biết.

Theo anh Tài, anh và vợ quen nhau năm 2017, cưới nhau năm 2018 và có 2 người con, con gái lớn T.N.A.N (SN 2018) và bé A.T. Hơn 1 năm qua, dù chưa ly hôn nhưng anh chị không còn sống chung. Thời gian gần đây, anh đón con gái lớn về chăm sóc, còn con trai thì vợ nuôi cùng “cha dượng" - anh L.V.B.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Hoàng Anh

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文