Bầu cử Myanmar: Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ thận trọng đón nhận chiến thắng

08:50 10/11/2015
Tính tới chiều 9/11, mặc dù kết quả kiểm phiếu chưa được công bố chính thức, nhưng các lãnh đạo của đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền đã thừa nhận thất bại trước đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập trong cuộc tổng tuyển cử lịch sử ở Myanmar diễn ra hôm 8/11.


Mặc dù vậy, các nhà lãnh đạo NLD vẫn tỏ ra thận trọng về khả năng đảng này giành thắng lợi áp đảo. Phát biểu vào sáng cùng ngày trước đám đông người ủng hộ, thủ lĩnh NLD Saan Suu Kyi nhấn mạnh còn quá sớm để tỏ ra vui mừng và rằng: “Thắng không kiêu, bại không nản”.

Theo xác nhận của Văn phòng USDP, ông Htay Oo đã để mất một ghế trong Hạ viện vào tay ông U Khin Maung Yi - đại diện của NLD - trong cuộc đua tại đơn vị bầu cử Hinthada thuộc khu vực Ayeyawaddy. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Htay Oo nhấn mạnh: “Chúng tôi cần phải tìm ra nguyên nhân vì sao chúng tôi thất bại”. Nhưng, “chúng tôi chấp nhận kết quả này mà không có bất cứ sự dè dặt nào. Chúng tôi vẫn chưa biết kết quả cuối cùng thế nào”.

Thủ lĩnh NLD Saan Suu Kyi phát biểu trước trụ sở NLD sáng 9/11.

Chủ tịch USDP bày tỏ bất ngờ trước quy mô thất bại rất lớn của đảng này tại khu vực đồng bằng, nơi được xem là cứ địa ủng hộ USDP ở khu vực nông thôn Myanmar từ trước tới nay. “Tôi không mong đợi điều này vì chúng tôi có thể làm rất nhiều thứ cho người dân trong vùng. Dù sao đi nữa thì đó là quyết định của nhân dân”, ông Htay Oo nói.

Không chỉ riêng ông Htay Oo, theo truyền thông địa phương, một số lãnh đạo trong đảng cầm quyền và vài bộ trưởng hiện nay của Myanmar cũng đã nếm mùi thất bại. Trưa cùng ngày, thông qua mạng xã hội Facebook, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Myanmar U Shwe Mann, một đại diện cho USDP, thừa nhận đã bị ứng cử viên U Than Nyunt của NLD đánh bại trong cuộc chạy đua giành một ghế Hạ viện tại đơn vị bầu cử Phyu ở khu vực Bago.

Mặc dù vậy, các nhà lãnh đạo NLD vẫn tỏ ra thận trọng về khả năng đảng này dành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử này. Sáng cùng ngày, phát biểu trước đám đông tập trung tại trụ sở của NLD ở Yangon, bà Saan Suu Kyi cho rằng, còn hơi sớm để chúc mừng các ứng cử viên của NLD, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ không nên khiêu khích các ứng cử viên đối thủ thất bại.

“Quý bà Myanmar” nhấn mạnh: “Chiến thắng hay thất bại, điều này không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta chiến thắng như thế nào, còn nếu thất bại thì phải hiểu tại sao. Bên thất cử nên dũng cảm chấp nhận kết quả, còn bên thắng cử nên ăn mừng chiến thắng một cách khiêm tốn. Đây mới là nền dân chủ thực sự”. Thủ lĩnh NLD cũng không quên “chúc mừng cuộc tổng tuyển cử ngày hôm qua, một cuộc tổng tuyển cử vì người dân Myanmar”.

Trong khi đó, người phát ngôn đồng thời là một lãnh đạo của NLD, ông Han Tha Myint cũng tỏ ra thận trọng khi nói rằng, mặc dù NLD đang dẫn đầu cuộc đua, nhưng không thể chắc chắn rằng đảng này đã giành được 2/3 số ghế tại Quốc hội để có thể tự mình thành lập chính phủ mà không phải liên minh với đảng nào khác.

Tính tới sáng 9/11, các kết quả kiểm phiếu sơ bộ không chính thức cho thấy NLD đã giành thắng lợi tại nhiều khu vực bầu cử quan trọng ở Yangon, Mandalay (trong khi USDP đang chiếm ưu thế ở thủ đô Nay Pi Taw và các khu vực đang thực thi thiết quân luật). NLD cũng tuyên bố họ đang tiến tới việc giành được hơn 70% số ghế trong Quốc hội sau cuộc tổng tuyển cử. Người phát ngôn NLD Win Htein cho hay: “Chúng tôi đang tiến tới việc giành được hơn 70% số ghế quốc hội mặc dù Ủy ban bầu cử Myanmar còn chưa công bố kết quả chính thức”. Tuy nhiên, NLD chỉ cần giành ít nhất 67% số ghế trong quốc hội để thành lập chính phủ.

Cuộc tổng tuyển cử hôm 8/11 tại Myanmar thu hút sự tham gia tranh cử của khoảng 6.000 ứng cử viên đến từ 93 đảng phái chính trị, chạy đua giành 664 ghế trong quốc hội. Đây được xem là một sự kiện lịch sử của Myanmar, vì là cuộc tổng tuyển cử tự do trên toàn quốc đầu tiên ở nước này trong vòng 25 năm qua. Nhiều người dân Myanmar đã phải chờ đợi suốt 25 năm để có cơ hội tham gia một cuộc bỏ phiếu tự do, công khai.

Daw Myint, một giáo viên 55 tuổi đã về hưu, bỏ phiếu cho NLD, cho biết: “Tôi đã thực hiện quyền lợi của mình để tìm kiếm sự thay đổi, với hy vọng sẽ nhanh chóng đạt được nền dân chủ”.

Khổng Hà

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文