“Chiếc ghế” của Tổng thống Hàn Quốc chao đảo vì bạn thân

08:15 31/10/2016
Hàng nghìn người dân Hàn Quốc đã đổ xuống đường biểu tình ở thủ đô Seoul hồi cuối tuần qua, yêu cầu Tổng thống đương nhiệm Park Geun-hye từ chức sau những cáo buộc bà đã để một người bạn thân can thiệp vào các vấn đề quốc gia quan trọng.

Người biểu tình bày tỏ thất vọng, cho rằng Tổng thống Park Geun-hye phản bội người dân và không điều hành tốt chính phủ, đánh mất trọng trách dẫn dắt đất nước. Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận, hơn 40% dân chúng muốn bà Park từ chức hoặc bị luận tội.

Theo ước tính của cảnh sát, khoảng 9.000 người đã tham gia cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại Seoul trong nhiều tháng qua, trong khi các nhà tổ chức cho rằng, con số này là 20.000 người.

Các cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra tại một số tỉnh, thành phố, trong đó có thành phố lớn thứ hai là Busan. Nhiều cảnh sát chống bạo động đã được huy động để giữ gìn trật tự khi có không ít người biểu tình quá khích cố gắng vượt hàng rào để vào trụ sở Tổng thống.

Động thái trên diễn ra ngay sau khi bà Park Geun-hye ra lệnh cho 10 thư ký cấp cao từ chức liên quan tới vụ bê bối nói trên và trước thềm cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2017, đồng thời tuyên bố sẽ cải tổ Văn phòng Tổng thống trong tương lai gần.

Theo website của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, những người được lệnh phải từ chức bao gồm các thư ký cấp cao về phối hợp chính sách, các vấn đề chính trị, dân sự, ngoại giao, kinh tế, an ninh quốc gia, quan hệ công chúng, chiến lược trong tương lai, giáo dục, văn hóa, việc làm, an sinh và nhân sự.

Hàng ngàn người dân Hàn Quốc biểu tình yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức. Ảnh: Reuters.

Trước đó, hôm 25-10, Tổng thống Park Geun-hye đã thừa nhận và chính thức nói lời xin lỗi vì đã tiết lộ nhiều bài phát biểu và tài liệu cho người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil.

Chánh Văn phòng của Tổng thống, ông Lee Won-jong đã đệ đơn từ chức chỉ một ngày sau đó. Cùng ngày, các công tố viên Hàn Quốc đã mở rộng điều tra khi tiến hành lục soát nhà và văn phòng các cố vấn cấp cao của bà Park Geun-hye.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo đang hợp tác với cuộc điều tra nhằm vào những cố vấn chủ chốt của Tổng thống Park Geun-hye liên quan những cáo buộc người bạn thân của bà gây ảnh hưởng không phù hợp đối với bà. Luật sư Lee Kyung-jae của bà Choi Soon-sil cho biết bà “rất hối hận vì đã gây phẫn nộ và thất vọng trong công chúng”, đồng thời khẳng định sẽ hợp tác với các công tố viên.

Sáng 30-10, bà Choi Soon-sil đã từ Anh trở về Hàn Quốc. Một công tố viên cao cấp Hàn Quốc xác nhận: “Bà Choi Soon-sil đã tự nguyện trở về Hàn Quốc vào lúc 7h30 sau một chuyến bay của Hãng hàng không Bristish Airway, xuất phát từ sân bay Heathrow ở Anh”.

Là người có quan hệ với Tổng thống Park Geun-hye trong khoảng 40 năm qua, bà Choi hiện đang bị nghi ngờ chính là người “buông rèm chấp chính” và sử dụng mối quan hệ này để gây ảnh hưởng đến các tập đoàn lớn, nhằm vận động quyên góp cho hai quỹ phi lợi nhuận lớn mà bà lập ra.

Ước tính số tiền đóng góp vào các quỹ này vào khoảng 50 tỷ won (tương đương 44 triệu USD). Đầu tháng 9, bà Choi Soon-sil đã rời Hàn Quốc đi Đức, sau khi thông tin về vụ bê bối bắt đầu gia tăng. Luật sư của bà Choi Soon-sil khẳng định, bà nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề và sẵn sàng trở về nước nêu như bị công tố triệu tập.

Trong bài phỏng vấn với một tờ báo Hàn Quốc vào đầu tuần này, bà Choi Soon-sil cũng thừa nhận đã nhận được các tài liệu của Tổng thống, song bác việc can thiệp vào các vấn đề quốc gia hoặc gây áp lực lên các công ty để ủng hộ quỹ.

Viện Công tố đã bắt giữ 2 người thân cận với bà Choi Soon-sil để thẩm vấn. Báo chí Hàn Quốc ví von bà Choi với Rasputin, nhân vật lịch sử từng khuấy đảo chính trường nước Nga thời Sa hoàng ở thế kỷ XIX.

Tổng thống Park Geun-hye hiện đang ở năm thứ tư trong nhiệm kỳ 5 năm. Cuộc khủng hoảng chính trị trên đã đẩy tỷ lệ ủng hộ bà Park Geun-hye xuống mức thấp nhất kể từ khi bà nhậm chức. Trong một thăm dò dư luận mới đây, có đến hơn 40% người được hỏi cho rằng bà nên từ chức hoặc bị luận tội.

Bên cạnh đó, bê bối này còn đe dọa sẽ làm phức tạp thêm quá trình hoạch định chính sách trong giai đoạn khó khăn thường gặp ở cuối nhiệm kỳ duy nhất của các tổng thống Hàn Quốc.

Trước bà Park Geun-hye, không ai trong số 5 Tổng thống được bầu một cách dân chủ có thể kết thúc nhiệm kỳ với tỷ lệ ủng hộ cao hơn 30%. Vì những bê bối của bà Park Geun-hye, đồng won của Hàn Quốc đã giảm xuống mức gần thấp nhất trong vòng 4 tháng qua vì các nhà đầu tư ngày lo ngại vụ việc có thể lan rộng.

Khổng Hà (theo Yonhap, AP, Reuters)

9h40’ ngày 25/3, TAND cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) cùng đồng phạm vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trưa nay (25/3), sau nhiều giờ xét xử vụ kiện “Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết”, HĐXX TAND thị xã Hương Thuỷ (TP Huế) đã tuyên án buộc Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Huế (viết tắt là Công ty XSKT TP Huế) trả số tiền 2 tỷ đồng trúng vé số giải đặc biệt cho bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). 

Khi dư luận còn chưa hết bàn tán về những món quà được trao cho quan chức là đồng hồ Patek Philippe trị giá hàng triệu USD thì bản kết luận điều tra vụ án Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo) lại khui lộ thêm sự thật ngỡ ngàng: cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan chỉ cần giơ ngón tay trỏ ra dấu thì ngay lập tức, doanh nghiệp Hậu Pháo bê thùng quà chứa 1 triệu USD đến giao nộp!

Tình báo vệ tinh Mỹ, với mạng lưới vệ tinh quân sự lớn nhất thế giới đang giữ vai trò then chốt giúp Ukraine thực hiện các cuộc phản công chính xác. Khi Mỹ ngừng chia sẻ thông tin, các vũ khí tầm xa như Storm Shadow và HIMARS sẽ mất hiệu quả, làm suy yếu khả năng chiến đấu của Ukraine trên chiến trường.

Sáng 25/3, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) bố trí tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên tuyến phố Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Trong đó, tập trung xử lý tình trạng học sinh vi phạm giao thông theo Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

Sáng 25/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 38 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng. Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh tòa hình sự làm chủ tọa phiên tòa. Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội (đang bỏ trốn) và bị cáo Nguyễn Thị Hòa, giám sát kế toán của ba công ty trên (đang bỏ trốn) bị xét xử vắng mặt.

“Chúng ta bổ sung cho nhau về lợi thế và có thể hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực. Việc nâng cấp quan hệ của hai quốc gia lên Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện không chỉ phản ánh sự thay đổi về tên gọi mà còn phản ánh mức độ tham vọng cao của chúng ta đối với mối quan hệ này”, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam khẳng định.

Ngày 25/3, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 27 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Phiên tòa được mở do có kháng cáo của 28/34 bị cáo và kháng cáo của 42 bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc Samsung Electronics sáng 25/3 thông báo rằng ông Han Jong-hee, đồng giám đốc điều hành của tập đoàn, đã qua đời vì ngừng tim, hưởng thọ 63 tuổi.

Ngày 26/3 tới là tròn 50 năm quân và dân Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) được giải phóng hoàn toàn quê hương. Với những cán bộ an ninh nhân dân từng tham gia và góp phần quan trọng vào vào thắng lợi quan trọng này giờ vẫn tự hào khi nhớ lời ngợi khen của Quân ủy Trung ương khi đó: "Việc đánh chiếm và giải phóng TP Huế và tỉnh Thừa Thiên là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược, chính trị rất lớn. Chiến công đó làm cho cả nước nức lòng, phấn khởi, làm cho kẻ địch suy yếu thêm một bước hết sức nghiêm trọng. Các đồng chí đã góp phần làm rạng rỡ truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân cả nước"…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.