Bị đâm chết … vì những lý do vớ vẩn
Có thời gian đỉnh điểm chưa đầy 4 tháng trên địa bàn một quận xảy ra đến 6 vụ án mạng mà nguyên nhân của nó tưởng chừng như chả có gì. Một Cảnh sát nói:"Tìm cách phòng ngừa các băng nhóm phạm tội thì còn dễ chứ phòng ngừa những nguyên nhân từ mâu thuẫn xã hội bộc phát thì hết sức khó khăn".
Bị chết vì chửi đổng
Thấy con đường số 1 tại khu dân cư Hiệp An, phường 5, quận 8 ngắn lại vừa trải nhựa tinh tươm nên những thanh thiếu niên sống trong khu vực này tự biến nó thành sân cỏ đá bóng vào những buổi chiều. Sân nhỏ thì chơi ít người, mỗi đội chỉ cần 4 người là đủ. Như thường ngày, 12 thanh thiếu niên ngụ cùng phường 5, quận 8 lũ lượt kéo nhau ra con đường này chia làm ba phe thay nhau đá, đội nào thua thì phải nhường.
Chiều 6/7, Nguyễn Ngọc Trọng (23 tuổi, ngụ phường 10, quận 8) đang "quần thảo" với nhóm của Huỳnh Ngọc Trung (20 tuổi) thì có xe gắn máy do Quỳnh Tấn Thiện (tự Lượm, 17 tuổi,) và Phạm Văn Định (17 tuổi, cùng ngụ Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8) chở một cô gái phía sau chạy vào đường số 1 nơi Trọng và Trung đang thi thố tài năng. Vì là đường đi nên cuộc tranh tài phải dừng lại vài giây. Bực tức vì làm mất thời gian, mất hứng, một người trong nhóm đá banh tức giận chửi đổng: "Mấy thằng chó chết!".
Cùng lứa với nhau thì câu nói trên chỉ là câu chửi thề cửa miệng của đám thanh niên nhưng đối với Thiện và Định đó là câu chủi thề gây xóc óc. Không thể nhịn được, Thiện và Định quay về nhà và gọi điện "triệu" Trần Quốc Bảo, Võ Ngọc Minh, Thái Bảo đến bàn kế trả thù, rửa nhục. Thiện dắt trong người cây xăm gạo, Định lượm một cục đá ốp lát mỏng (bề dày 5cm, dài 25cm) ba đối tượng còn lại được giao nhiệm vụ cầm tài và bọc hậu.
Sau khi chuẩn bị hung khí xong, Quốc Bảo điều khiển xe chở Thiện và Định, Minh chở Thái Bảo ra tìm nhóm đá banh hỗn xược. Lúc này trên sân Trung đang đứng trong khung thành bắt phạt đền thì bất ngờ xe của Quốc Bảo lao đến, Định nhảy xuống dùng viên đá ốp lát đâm thẳng vào cổ Trung làm Trung ôm cổ bỏ chạy. Lúc này Thiện cầm cây xăm gạo đâm vào vai của Trần Thành An. Cả nhóm đá banh bỏ chạy tán loạn.
Sau khi gây án nhóm của Thiện và Định bỏ trốn khỏi hiện trường. Trung bò ra được đến trước số nhà 43 thì bị ngất do mất nhiều máu và chết trên đường đi cấp cứu. Qua rà soát và tìm hiểu những người chứng kiến tất cả chỉ nhớ mang máng nhóm đối tượng gây án. Công an quận 8 đã bắt khẩn cấp Thiện và Định.
Ngứa miệng chọc ghẹo rồi đâm chết người
Tại quán ốc đêm sương (815, Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8) do anh Lê Văn Quân làm chủ, vào lúc 11h khuya chỉ còn hai bàn nhậu. Bàn thứ nhất có 9 người trong đó có ba nữ (đều là dân từ các tỉnh miền Tây lên TP Hồ Chí Minh làm thuê) sau nhiều giờ đã uống hết ba lít rượu ngâm chuối hột. Bàn còn lại có 4 người nhưng cũng "sương sương" hết hai lít.
Đến 0h30’ sau khi ngà say và cũng đến lúc phải đóng cửa nên hai bàn nhậu này lục tục kéo nhau về. Nguyễn Thị Nhớ (17 tuổi) trong nhóm 9 người (từ Bến Tre lên TP Hồ Chí Minh phụ bán cà phê) trong cơn say đã ngỏ ý với cả nhóm: "Về nhà nghỉ đi mai anh em mình lại đi nhậu rồi hát karaoke hen". Lúc này, đang dẫn xe ra ngoài, Bùi Văn Tiến (trong nhóm 4 người) nghe thấy Nhớ nói vậy nên ngứa miệng quay qua Nhớ chọc: "Ừ mai anh qua đi hát karaoke hen!". Thấy Nhớ bị ghẹo, Nguyễn Văn Trường (tự Cu, 19 tuổi, quê Vĩnh Long) nóng mặt: "Tụi bay thích chọc gì ra đây!".

Hiện trường vụ truy sát vì va quệt giao thông ở quận 7.
Trước sự thách thức của Trường, lại có men rượu trong người, Tiến chạy vào trong bàn vơ ống đũa thì phát hiện một con dao Thái Lan, Đoàn Văn Hiệp (38 tuổi, ngụ phường 4, quận 8) xách một khúc tràm dài 1,5m và Phạm Quang Vinh (sinh năm 1981, ngụ phường 4, quận 8 xách hai chai Sài Gòn đỏ đập bể miệng chai và lao ra. Hai nhóm xông vào nhau. Vinh dùng chai bia đâm thẳng vào cổ Trường. Lúc này Hiệp cũng lao vào bồi thêm một gậy vào lưng, còn Tiến lao vào đâm Trường thêm một nhát. Trường ôm vết thương chạy được khoảng 70m thì gục trước đầu một xe taxi bên đường. Sau khi gây án, nhóm của Tiến leo lên xe tống 4 rời hiện trường.
Đại úy Lưu Hữu Phước- Đội phó Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH - Công an quận 8 cho biết, khi lực lượng Công an đến hiện trường thì Trường đã được đưa vào bệnh viện, nhóm gây án đã bỏ trốn, những thông tin tại hiện trường mơ hồ vì không ai nhận dạng được hung thủ do tất cả đều xỉn.
Việc tìm ra hung thủ tưởng đã rơi vào bế tắc thì vị cứu tinh của các chiến sĩ chính là cô Trần T.Q. (20 tuổi, quê quán Hậu Giang, cháu chủ quán). Q. là người trực tiếp bưng bê mồi cho hai bàn nhậu và khi xảy ra vụ án Q. chứng kiến toàn bộ sự việc. Điều mà lực lượng Công an không thể ngờ đến là Q. có một trí nhớ rất tốt. Được anh em động viên, Q. bình tĩnh và kể lại toàn bộ diễn biến vụ án mà không sai một chi tiết nào.
Các chi tiết đắt giá mà Q. cung cấp trong đó có chi tiết 4 đối tượng không đội mũ bảo hiểm, mặt rất dữ. Lực lượng Công an đã giở hồ sơ lưu ra và đưa hình Vinh cho Q. nhận diện. Khi hình của Vinh được đưa ra, Q. giật mình và la lớn: "Chính là hắn!".
Lục lại hồ sơ, Vinh từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích nên một tổ trinh sát được cử đến địa bàn Vinh thường xuyên xuất hiện để bắt khẩn cấp y nhưng khi đến nhà thì Vinh đã bỏ trốn. Một tổ trinh sát khác đã mật phục tại nhà cô gái đi cùng Vinh và đúng lúc trời nắng gay gắt thì đối tượng nữ này xuất hiện bị các chiến sĩ đưa về trụ sở lấy lời khai. Từ những lời khai của cô gái này các đối tượng Vinh, Tiến và Hiệp đã bị bắt khi ba đối tượng này đang lẩn trốn tại Bình Chánh.
Chết vì cái cốp xe
A Lìn tên thật là Lê Hoàng Khánh Linh (24 tuổi) sống tại khu vực "nhà không số, phố không tên" sau bến xe quận 8. Là con gái nhưng tướng mạo như con trai nên A Lìn cũng rất thích "cua" con gái. Cái xó xỉnh ngập nước, ruộng sình này là nơi tập trung nhiều đối tượng không có công ăn việc làm, trình độ không có nên những cái nghề như chôm chỉa, móc túi, cờ bạc lận, đòi nợ thuê đều có ở nơi đây.
A Lìn cũng không ngoại lệ. Từ nơi xuất thân như vậy, cái máu sinh tồn, ngang tàng của những đối tượng này ăn sâu vào máu nên chỉ cần ngứa mắt hay bất đồng nho nhỏ là chúng sẵn sàng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" cho bõ ghét. Vì xuất thân như thế, nhiều người biết đến danh của nhóm A Lìn cho nên đêm nhóm của A Lìn gây án, dù biết nhưng các nhân chứng ngại tố cáo thị với cơ quan điều tra vì sợ A Lìn… trả thù.
Khoảng 16h30’ ngày 2/7, anh Lâm Hoàng Minh (17 tuổi, ngụ quận 11) và Nguyễn Phan Nhất Vũ (19 tuổi, ngụ phường 6, quận 8) đi lên Bình Chánh dựng xe gắn máy BKS: 51M5-8005 rồi vào quán bida số A29/22 ấp 1, xã Bình Hưng đánh bida. Lúc này A Lìn cùng Nguyễn Ngọc Tiền Em (tự Ty, sinh năm 1992, ngụ Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8) và một đối tượng nữa tống ba trên xe chạy ngang qua quệt ngã xe của Minh.
![]() |
| Nơi A Lìn đâm chết người. |
Cú va quệt làm xe của Minh bị vỡ cốp bên phải, chủ quán bida đã đứng ra thương lượng giữa Minh và A Lìn. A Lìn đồng ý đi mua chiếc cốp mới đền cho Minh. A Lìn sai đối tượng còn lại lấy xe đi mua cốp trả cho Minh còn mình và Ty ở lại làm con tin. Mạnh miệng nói vậy chứ ba "chiến hữu" của A Lìn không có đồng cắc nào trong túi nên ngồi giam chân cùng với Minh và Vũ hoài cũng bực nên A.Lìn tìm cách bỏ trốn.
Lúc này Minh và Vũ cũng sốt ruột vì không thấy đồng bọn của A Lìn mua cốp xe về. A Lìn nói với Minh và Vũ là cùng nhau đi tìm một tiệm sửa xe sửa lại cái cốp cho Minh và Vũ. Cả bốn tống lên chiếc xe của Minh. Khi đến đầu hẻm 167/7A, A Lìn "bấm" Ty ra hiệu nhảy xuống xe bỏ trốn thì bị Minh và Vũ giữ lại. Hai bên xảy ra xô xát, A Lìn xông vào đánh Minh còn Ty thì rút con dao giấu trong người ra đâm ba nhát vào lưng, ngực, hông Vũ. Vũ lết được vào trong hẻm khoảng 70m thì nằm bất động.
Lúc này A Lìn chạy vào một quán ven đường chụp con dao và quay sang chém sượt ngực Minh. Minh chạy và lấy được một khúc cây dài 1,5m chạy lại giải cứu thì A Lìn và Ty đã bỏ chạy. Sau khi gọi điện tìm Vũ, Vũ cho biết đang rất mệt và nằm trong một con hẻm yêu cầu Minh gọi điện cho vợ đến đưa đi cấp cứu.
Tuy nhiên vết thương quá nặng nên Vũ đã chết trên đường đi cấp cứu. Ngay sau khi gây án, A Lìn chạy ra Đa Phước, Bình Chánh gom đồ rồi chạy về Long An lẩn trốn. Riêng Ty chạy về xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, Long An trốn trong nhà một người dì. Chỉ trong vài giờ hai đối tượng này bị bắt gọn.
Còn rất nhiều cái chết từ những nguyên nhân lãng xẹt mà qua bài báo này chúng tôi không thể kể hết. Việc mất bình tĩnh trong ứng xử xã hội, sẵn sàng dùng hung khí xông vào nhau để giải quyết mâu thuẫn trong lứa thanh thiếu niên đang ngày một phổ biến. Vậy đâu là căn cơ để giải quyết vấn đề này, xin nhường lời cho những nhà quản lý xã hội.
Trước mắt, khi ra đường chúng ta cần dặn nhau khi xảy ra chuyện dù là đúng hay sai cũng phải biết "nhẫn", dù đó là những đối tượng chỉ đáng tuổi con cháu mình. Như vậy chắc được… yên thân(?!)
