Bi kịch của một người đàn ông vì quá yêu vợ

16:34 16/02/2011
Cuộc sống có rất nhiều những điều kỳ diệu nhưng cũng không ít những điều đi ngược lại với quy luật. Không cho phép mình yếu đuối trước sự phản bội của vợ, nhưng anh cũng không đủ mạnh mẽ để giành lại tình yêu của mình trước sự trái ngang của cuộc sống.

Tuấn Quang bước lên máy bay, chưa kịp cất cánh thì cũng là lúc Diệu Hương đang có mặt tại sân bay. Cô đến không phải để tiễn chồng đi công tác mà cô có mặt ở sân bay để đón một người đàn ông khác. Cuộc sống có rất nhiều những điều ngang trái mà không ai có thể giải thích nổi. Tại sao một người đàn ông như Tuấn Quang lại chấp nhận một cuộc sống như vậy, câu trả lời đơn giản để thoát khỏi những thắc mắc phức tạp của người đời là bởi vì anh quá yêu vợ. Câu trả lời liệu có thuyết phục được những người quan tâm đến anh, đến cuộc sống và cuộc hôn nhân của anh?

Tình yêu là sự tin tưởng

Tuấn Quang được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đông anh em. Lớn lên trong sự thiếu thốn về vật chất nhưng gia đình anh lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười, sự ấm áp của tình cảm dịu dàng mà mọi người trong gia đình dành cho nhau. Không vì sự thiếu thốn mà làm mất đi ý chí của anh, nuôi mộng trở thành một kỹ sư không thành, anh đã chuyển sang lĩnh vực kinh doanh.

Mọi người lo lắng bởi công việc kinh doanh đòi hỏi rất nhiều những điều kiện mà gia đình anh không có, nhưng mọi việc diễn ra với Tuấn Quang đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều những gì anh tưởng. Ai cũng cho rằng anh có người khác nâng đỡ nhưng sự thật thì sự thành công của anh đều được bù đắp bằng chính những nỗ lực của bản thân.

Một người đàn ông thành đạt đồng nghĩa với việc phải đối mặt với rất nhiều thử thách của cuộc sống nhất là trong chuyện tình cảm. Nhiều cô gái ngưỡng mộ kéo theo nhiều khó khăn trong việc chọn lựa một người phụ nữ cho riêng mình. Những câu chuyện tình yêu, những mối tình nhanh đến cũng nhanh đi đã để lại cho anh một biệt danh là kẻ đa tình.

Mọi người ai cũng khẳng định anh là con ngựa bất kham trong đường tình ái, không người phụ nữ nào có khả năng để giữ được dây cương của con ngựa bất kham đó. Nhưng tất cả mọi điều trong cuộc sống qua đi và đều có điểm dừng. Tuấn Quang cũng vậy, trái tim anh si mê một người phụ nữ mà theo như nhận xét của mọi người thì chẳng có gì để nói.

Hình thức, học vấn, gia đình, nói chung là tất cả mọi thứ liên quan đến cô đều không có gì đặc biệt. Tuấn Quang quả là một người đàn ông kỳ lạ, anh mê đắm với người phụ nữ đó bởi cái tên Diệu Hương và sau đó anh si mê cô như chưa bao giờ được yêu, anh có thể đánh đổi tất cả cuộc sống của mình để có được Diệu Hương mặc dù cả hai gia đình đều ra sức phản đối. Bằng tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho Diệu Hương, cô nhận ra và đáp lại tình cảm của anh một cách chân thành và nghiêm túc.

Một người đàn ông thành đạt như Tuấn Quang chắc chắn không thiếu những bóng hồng si mê, nhưng anh nhất định yêu và cưới Diệu Hương làm cô cũng không khỏi cảm động. Họ yêu nhau, thời gian 4 năm không phải là một thời gian dài dành cho tình yêu nhưng cũng không phải quá ngắn đối với một mối tình. Họ cưới nhau trong niềm hân hoan, hạnh phúc tràn trề của niềm tin trong tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Công việc của cả hai thuận lợi đã giúp họ có một cuộc sống riêng ổn định, sung túc, cộng với tình yêu của họ khiến không ít bạn bè thầm ghen tỵ.

Cả hai thực sự mãn nguyện với quyết định cũng như tất cả những gì mà họ đã dành cho nhau. Nụ cười luôn rạng ngời niềm hạnh phúc khi họ đón thêm một thành viên mới. Cô con gái xinh đẹp chào đời khiến họ càng ấm áp hơn, cuộc sống càng trở nên viên mãn hơn.

Từ khi sinh con, Diệu Hương không biết một chút kiến thức nào trong việc chăm sóc con cái. Tuấn Quang vẫn hiểu và thông cảm cho vợ, anh không trách móc cô điều gì mà luôn tạo điều kiện để cô được tự do làm những việc cô thích bằng việc thuê một lúc 2 ôsin cùng với cả bà nội, bà ngoại. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà cô không phải đụng tay đến, kể cả việc ngủ với con Diệu Hương cũng không phải làm. Cô con gái ngủ cùng ôsin hoặc bà. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo Diệu Hương may mắn và hạnh phúc khi có được một người chồng như Tuấn Quang, anh chưa bao giờ trách móc hay đòi hỏi cô một điều gì, anh ra sức phục tùng và đáp ứng mọi nhu cầu của cô.

Mọi việc vẫn cứ thế trôi đi, Tuấn Quang vẫn si mê với mối tình của mình, vẫn tôn thờ tình yêu mà cuộc sống đã ban tặng cho anh, còn Diệu Hương thì luôn mãn nguyện bởi cô được cưng chiều, đáp ứng mọi nhu cầu vô điều kiện. Những việc cô làm Tuấn Quang chưa bao giờ quan tâm hay vặn vẹo bởi anh luôn tin rằng, với tình cảm anh dành cho cô thì chắc chắn cô không bao giờ dám phản bội lại lòng tin của anh.

Nhưng mọi việc không như những gì con người ta mong muốn, Diệu Hương không xinh đẹp, không giỏi tề gia nội trợ nhưng cô lại là một người phụ nữ khéo léo trong giao tiếp. Cô chưa bao giờ làm mất lòng ai, cô luôn thân thiện với tất cả mọi người kể cả những người mà cô không thích. Bằng sự khéo léo của mình cô đã tạo được cho người đối diện sự tin tưởng, kể cả chồng cô cũng bị mê hoặc bởi những lời nói dịu dàng, kín kẽ của cô.

Bi kịch của tình yêu

Vẫn tin tưởng, vẫn yêu chiều, vẫn cung phụng không một chút nghi ngờ, chỉ có điều Diệu Hương không được như những gì cô nói. Cô gặp lại người bạn trai cũ thời sinh viên, hai người xa nhau, kẻ trong Nam, người ngoài Bắc nhưng chỉ trong giây phút gặp lại, họ quấn lấy nhau tưởng chừng như không có gì có thể ngăn cản được tình yêu mãnh liệt của họ. Những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại đã choán hầu hết thời gian của Diệu Hương, cô không còn quan tâm đến bất kỳ một công việc gì ngoài chuyện trang hoàng cho nhan sắc của mình mỗi khi gặp người tình.

Câu chuyện tình bí mật của cô được giữ kín trong suốt 2 năm chính bởi sự khéo léo che đậy của cô. Nhưng không điều gì là không có thể xảy ra, vô tình Tuấn Quang đọc được những dòng tin nhắn tình cảm trong máy điện thoại của vợ. Trái tim anh như bị đâm hàng trăm nghìn nhát dao, tình yêu của anh bị chính người anh yêu phản bội, anh không biết rõ rằng mình bị phản bội vì sao và từ bao giờ, chỉ biết rằng anh đang bị phản bội, tình yêu của anh đang bị rẻ rúng.

Không như những người đàn ông khác, Tuấn Quang nhẫn nhịn chịu đựng, anh không để lộ ra cho vợ biết những gì anh đã đọc được trong tin nhắn. Một người đàn ông cam chịu có một không hai xuất hiện giữa thời hiện đại. Diệu Hương vẫn tự tin với sự khéo léo của mình, cô không hề hay biết điều gì đang xảy ra đối với người chồng tội nghiệp của cô.

Tuấn Quang đau khổ, anh muốn gào thét lên, trút mọi bực tức lên đầu người vợ phụ tình nhưng anh không thể làm được điều đó. Anh là một người đàn ông yêu vợ thương con vô điều kiện, anh không thể vì những ích kỷ nhỏ nhen của mình mà phá vỡ một gia đình, làm xáo trộn cuộc sống của con anh cũng như tất cả mọi người trong đại gia đình anh. Những suy nghĩ như vậy đã khiến anh trở thành một người đàn ông nhu nhược.

Anh thành công trên thương trường, được mọi người kính nể bởi cái duyên, cái tài trong công việc nhưng tại sao anh lại có thể nhu nhược và yếu đuối trong chuyện tình cảm của mình đến vậy. Liệu đấy có phải là bi kịch của cuộc đời anh? Nguyên nhân của sự phản bội bắt nguồn từ đâu? Mỗi đêm nằm bên vợ, anh luôn tự hỏi bản thân để tìm ra câu trả lời nhưng trong suốt một thời gian dài, câu trả lời của anh vẫn chỉ là bởi vì anh quá yêu vợ, anh đã quá tin tưởng vào tình yêu của mình dành cho vợ. Anh mãn nguyện về tình yêu đó thì không có lý do gì người bạn đời của anh lại không hài lòng.

Cứ miên man hết đêm này đến đêm khác, Tuấn Quang dày vò trong đau khổ nhưng anh không biết mình phải làm thế nào. Mọi suy nghĩ, đau khổ anh dồn nén và giải tỏa bằng công việc. Anh kiếm được nhiều tiền hơn, cung phụng và gần gũi vợ nhiều hơn với hy vọng mong manh cô sẽ nghĩ lại, quay về với anh và chấm dứt việc hành hạ trái tim anh. Càng cung phụng, càng chiều chuộng, vợ anh càng có cơ hội để gặp gỡ người tình.

Tuấn Quang không muốn biết sự thật, anh muốn bỏ qua tất cả để sống một cuộc sống ảo tưởng. Anh đón nhận niềm hạnh phúc trong ảo tưởng bởi vợ anh vẫn quan tâm đến anh, vẫn gần gũi và giữ gìn anh như một báu vật. Càng như vậy anh càng cay đắng và khổ sở hơn. Nếu như Diệu Hương đừng bày tỏ tình cảm với anh thì chắc chắn anh sẽ khẳng định rằng vì cô hết yêu anh, cô có tình cảm với người khác là điều đương nhiên, nhưng cô lại luôn làm anh phải sống trong ảo tưởng. Sự thật vẫn mãi là sự thật nên anh phải chấp nhận sự thật đó.

Đổ lỗi cho số phận hay đổ lỗi cho ai lúc này đều vô nghĩa. Anh không muốn chịu thua trong cuộc chiến tình cảm này nhưng vợ anh vẫn giễu cợt tình cảm của anh. Mỗi chuyến đi công tác của anh là cơ hội để vợ anh gặp gỡ người tình. Điều cay đắng hơn nữa là cô luôn là người trực tiếp tiễn anh trong mỗi chuyến đi, không phải vì anh được quan tâm mà cô tiễn anh để ngay sau khi chuyến bay của anh cất cánh, sẽ có ngay một chuyến bay khác hạ cánh

Chu Mai

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

Trở thành điểm hẹn thường niên của đông đảo du khách thập phương mỗi dịp Tết đến, xuân về, Lễ hội Du lịch Chùa Hương Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục đón lượng khách cao kỷ lục. Có những địa điểm như động Hương Tích, đường lên cáp treo quá đông khiến khách chờ đợi nhiều giờ. Tuy nhiên, xét trên tổng thể chung, lễ hội năm nay có nhiều cải thiện, an ninh, an toàn cho du khách được đảm bảo.

Sáng 23/2, Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết đã bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ trộm cắp tài sản cho Công an xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bước vào năm 2026, doanh nghiệp (DN) sản xuất, xuất khẩu thể hiện tâm thế chủ động, mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. DN đã tăng tốc sản xuất, đảm bảo tiến độ đơn hàng và củng cố thị phần, quyết tâm chinh phục mục tiêu tăng trưởng hai con số.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文