Cảnh sát hình sự miền Tây sông nước – Những vụ án nhớ đời

16:08 25/04/2011
Đứng chân ở vùng sông nước miền Tây Nam Bộ rất đặc thù nên chiến công của lực lượng CSĐT tội phạm hình sự (PC45) cũng chẳng giống với chiến công của đồng sự mình tại các vùng miền khác của đất nước. Và trong cuộc chiến đấu cam go, làm theo mệnh lệnh của con tim, trừ khử cái ác, giành lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân vùng sông nước, các anh rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm hết sức quý giá, trong đó có việc luôn tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân…

"Kỳ án xứ dừa"

Hầu hết cán bộ trong ngành nội chính của Bến Tre có thâm niên công tác chừng 10 năm trở lại đây đều biết "kỳ án xứ dừa". Với Đại tá Nguyễn Hữu My - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an Bến Tre cùng nhiều cộng sự của anh thì đó là câu chuyện không thể nào quên. Thực chất đây là vụ án giết người, hiếp dâm; nạn nhân là Nguyễn Thị Ngọc L. (43 tuổi, ở ấp Phú Hội, Phú Đức, Châu Thành). Xác chị L. được phát hiện vào sáng 13/6/1997, dưới một mương cạn cách nhà chị vài chục mét.

Bốn ngày sau đó, đối tượng Huỳnh Văn Minh (36 tuổi, người địa phương) bị mời lên. Minh giải trình về nhiều vết trầy xước trên người hệt như dấu bị móng tay người cào, cấu là do anh ta… hái cam. Kiểm tra thực tế, các điều tra viên (ĐTV) mới thấy, vườn cam của Minh đã lão hóa, loại cam ghép bo nên gần như không có gai. Minh cũng thừa nhận nếu gai cam cào vào người thì vết trầy xước nhỏ, sắc và không thể cùng lúc bị nhiều vị trí như thế. Minh cũng không thể giải thích được rất nhiều điều phi lý, mâu thuẫn khác. Đáng chú ý hơn, đêm 12/6/1997, Minh ở chòi giữ vườn cam một mình, cách nhà L. chỉ vài chục bước…

Sau khi cho Minh thực nghiệm lại toàn bộ hoạt động hái cam không thể xảy ra chuyện trầy xước như lời khai, cùng với nhiều chứng cứ khác, 17h25' ngày 26/6/1997, CQĐT đã bắt khẩn cấp Minh. Lúc đầu, Minh quanh co chối tội nhưng tới chiều hôm sau, Minh đã cúi đầu nhận tội.

Tối đó, trong lúc đi thăm vườn, Minh phát hiện chị L. ở nhà một mình nên Minh đã thực hiện ý đồ một cách điên cuồng. Khi chị L. chống cự, hắn đã dùng tay bóp cổ chị L. đến chết rồi tiếp tục thực hiện hành vi dục vọng thấp hèn. Sau đó, Minh lôi xác chị L ra mương phía chân đê…

Diễn biến của "kỳ án xứ dừa" có nhiều uẩn khúc nhưng với nhiều ĐTV không riêng gì của Công an Bến Tre, có nhiều điều được bổ sung vào kinh nghiệm phá án. Đó là phải dồn sức phá án nhanh, tập trung làm rõ những chứng cứ nóng dù là nhỏ nhất, luôn thường xuyên trau dồi, cập nhật vốn sống, không để cho tội phạm có thời gian đối phó, thậm chí… chạy án.

Đại tá Nguyễn Hữu My kể tiếp: Ngày 21/11/1997, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM dành cho Minh mức án cao nhất, y như án sơ thẩm: Tử hình. Ngày 11/7/1998, VKSND tối cao có quyết định kháng nghị, đề nghị hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm với lý do không đủ cơ sở kết luận Minh phạm tội giết, hiếp. Sau khi xem xét, đánh giá toàn bộ vụ án, ngày 8/4/1999, Ủy ban thẩm phán (UBTP) TAND tối cao quyết định không chấp nhận kháng nghị, giữ y án tử hình đối với Minh.

Sơ đồ hiện trường "Vụ án vườn cam".

Ngày 22/10/2001, TAND tỉnh có quyết định về việc thi hành án tử hình đối với Minh. Thế nhưng, ngày 7/11/2001 - tức hai ngày trước khi thi hành án, Chánh án TAND tối cao có lệnh chỉ đạo tạm dừng thi hành án. Theo TAND tối cao, tại CQĐT, Minh khai đã giao cấu với chị L. nhưng tại 2 phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo lại khai y chỉ cởi quần nhưng không giao cấu vì thấy chị L đã chết.

Chánh án TAND tối cao đã có kháng nghị, đề nghị Hội đồng thẩm phán (HĐTP) TAND tối cao xem xét, giảm hình phạt cho Minh xuống tù chung thân bởi các lý do: Quá trình điều tra, tại các phiên tòa và trong đơn kháng cáo, Minh đều thừa nhận hành vi phạm tội và xin được giảm hình phạt. Hành vi giết người của Minh là bột phát, không có dự mưu trước.

Khi chị L. bị chết, bị cáo đã không thực hiện đến cùng hành vi hiếp dâm. Về nhân thân bị cáo, trước khi phạm tội chưa có sai phạm gì, còn có khả năng cải tạo. Cùng với chính sách hình sự nhân đạo thời điểm này, HĐTP TAND tối cao đã chấp nhận kháng nghị của Chánh án TAND tối cao, giảm hình phạt xuống tù chung thân cho Minh.

Bắt vợ chồng "nữ quái"…

Khi rà lại những vụ án… nhớ đời, Đại tá Lê Quang Minh - Trưởng Phòng PC45 Công an Tiền Giang cho rằng đó là vụ do Nguyễn Thị Kim Vân (53 tuổi) cầm đầu.

Chiều 22/7/2007, PC45 Công an Tiền Giang nhận được tin báo tiệm vàng Ngọc Sơn (phường 1, TP Mỹ Tho) bị trộm. Bà Nở - chủ tiệm vàng kể có một phụ nữ tuổi khoảng 45, nói giọng Bắc vừa ghé để bán 10.380 USD (trong đó có gồm 100 tờ mệnh giá 100 USD). Bà đồng ý mua với giá 166 triệu đồng.

Thế nhưng, khi người khách này rời tiệm, bà Nở phát hiện cọc 10.000 USD đã biến mất. Cháu và con của bà Nở dùng xe gắn máy vọt theo thì phát hiện bà ta đã bước lên chiếc ôtô màu đen rồi mất hút trên QL1A.

Từ những thông tin ban đầu, PC45 Công an Tiền Giang đã khẩn trương phối hợp với CSGT đường bộ và Cảnh sát 113 Công an Tiền Giang, Long An và TP.HCM. Đến 19h cùng ngày, các anh đã tiếp nhận, di lý đối tượng và phương tiện ôtô Deawoo BKS 29V-9715 từ Phòng CSGT Công an Long An. Điều khiến cho các trinh sát thắc mắc là người phụ nữ như nạn nhân mô tả đang ở đâu?.

Người đàn ông điều khiển xe ôtô khai tên là Nguyễn Gia Phương (52 tuổi), nghề nghiệp buôn bán, không vợ con (?). Phương khai ông ta di chuyển từ Hà Nội vào TP HCM rồi xuống Tiền Giang bằng xe này mục đích là để mua xe ôtô về Hà Nội bán. Đang khai, ông ta bỗng than đau đầu, mệt mỏi rồi xuống nước năn nỉ: "Cán bộ ơi, bỏ qua cho tôi đi, tôi sẽ không quên ơn đâu".

Trung tá Nguyễn Văn Hồng - đội phó đội 5 PC14 Công an Tiền Giang kể lại vụ án.

Trong khi đó, qua nhận dạng, các nhân chứng đều khẳng định chính Phương là người đã lái ôtô đón người phụ nữ trộm 10.000 USD của tiệm vàng Ngọc Sơn. Cùng với nhiều tài liệu cho thấy Phương là người giữ vai trò rất quan trọng trong vụ án. Lệnh bắt khẩn cấp Phương lập tức được triển khai.

Qua khám xét ôtô 29V-9715, PC45 thu giữ trên 380 triệu đồng, 854 USD, 12 lượng vàng đựng trong hộp giấy có ghi tiệm vàng Minh Xài (An Giang),…. Đặc biệt, trong mớ đồ vật trên xe, các anh phát hiện có một số quần áo, giày dép, nón, khẩu trang, bao tay... của phụ nữ và giấy CMND, GPLX mang tên Nguyễn Thị Kim Vân…

Phương không trả lời được người phụ nữ này là ai? Quan hệ với ông ta thế nào? Lý do nào những giấy tờ này lại có trên xe ôtô?. Trong khi đó, kết quả nhận dạng cho biết, người phụ nữ trong ảnh đúng là người đã trộm 10.000 USD của tiệm vàng Ngọc Sơn và đã bước lên xe ôtô 29V-9715…

Đến đây, chân tướng gian ngoan của Phương và người phụ nữ tên Vân dần lộ diện. Bị đuối lý, Phương thừa nhận câu chuyện đi Mỹ Tho mua xe chỉ là chuyện do y phịa ra; còn người phụ nữ tên Vân chính là vợ y. Trước khi "ăn hàng" ở Mỹ Tho, cả hai từng "ăn" tại tiệm vàng Minh Xài (An Giang). Tại đây, Vân bán 10.390 USD giá 167.590.000 đồng nhưng xin lấy 12 lượng vàng SJC, còn lại lấy tiền mặt. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng, Vân nhanh nhảu trộm cọc tiền 10.000 USD. Cả hai sau đó vọt ngay sang Sa Đéc (Đồng Tháp) nghỉ đêm rồi đi tới Mỹ Tho...

Vợ chồng "nữ quái" Kim Vân, Gia Phương.


Trước đó, PC45 Công an Tiền Giang đã ráo riết phối hợp cùng PC45 Công an Hà Nội "canh me" nhà Phương. Chiều 25/7/2007, khi Vân vừa xuất hiện thì cũng là lúc lệnh bắt và khám xét được tiến hành. Suốt chặng đường di chuyển từ Nội Bài về sân bay Tân Sơn Nhất và những ngày sau đó, Vân luôn miệng nói rằng Công an bắt nhằm người... 

Sự thật vẫn là sự thật. Trước khi "ăn hàng" ở tiệm Minh Xài, vợ chồng này đã đến Cần Thơ vào sáng 21/7/2007 và ra tay trót lọt tại tiệm vàng Kim Hoàng (gần bến Ninh Kiều). Cũng vẫn phương thức, mánh khóe cũ, tại đây Vân dễ dàng cuỗm được 10.000 USD. Sau khi được "kèo thơm" tại tiệm vàng Minh Xài, cả hai về Đồng Tháp nghỉ qua đêm. Sáng 22/7/2007, cả hai đi một mạch về huyện biên giới Mộc Hóa (Long An) và "ẵm" được 10.000 USD của chủ tiệm vàng Kim Huy. Đến chiều cùng ngày mới về Mỹ Tho tiếp tục gây án.

Trước đó, với phương thức, thủ đoạn kể trên, hai vợ chồng này đã trộm tại 14 tiệm vàng từ Bắc vào Nam. Phi vụ đầu tiên do chúng thực hiện tại tiệm vàng Thanh Dũng (TP. Huế). Tiếp đó là Chi nhánh chế tác vàng trang sức Hà Nội và các tiệm vàng: Phương Anh, Kim Thanh (Hà Nội), Ngọc Anh, Minh Châu, Công ty vàng bạc đá quý Bến Thành (TP HCM), Bảo Chi, Kim Chi (Quảng Trị), Quang Nga, Vinh (Hải Phòng), Phú Nhân Nghĩa (Hà Tĩnh) và Quang Trung (Lào Cai). Tổng số ngoại tệ mà "nữ quái" Vân trộm được là 127.900 USD và 404 chỉ vàng.

Trung tá Nguyễn Văn Hồng - Đội phó Đội 5 kể, trước khi về nhà chồng tại số 39, với phố và phường cùng tên Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội), Vân từng bị CA Hải Phòng và Hà Nội bắt vì tội xuất nhập cảnh trái phép và lừa đảo. Chồng Vân - Nguyễn Gia Phương (SN 1959) thì nhẳn mặt với CA TP Hà Nội bởi "thành tích": 3 lần bị cảnh cáo, 3 lần bị phạt tù (tổng mức án 63 thàng tù) và 3 năm bị tập trung cải tạo vì tội trộm cắp.

Vụ án này đã được Tổng Cục CSND lập Ban chuyên án, với sự tham gia của Cục C45 và Phòng PC45 CA Hà Nội, Tiền Giang, Hải Phòng, Nghệ An, Lào Cai,… Lãnh đạo PC45 CA nhiều địa phương rút ra bài học quý là không vội hài lòng với kết quả điều tra ban đầu, phải truy xét tới cùng những dấu hiệu khả nghi; đồng thời phải khéo léo, nhuần nhuyển trong thủ tục tố tụng. Khi đã nhận diện được tội phạm thì quyết tâm làm đến cùng, để trừ khử cái ác.

Binh Huyền - CSTC tuần số 52

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文