Chợ “nhảy”, chợ “chạy” Sài Gòn
Chợ "quần áo ướt" - hàng hiệu giá bèo!
Nằm trong hẻm nhỏ gần khu vực chợ bán sỉ hàng may mặc, vải sợi đường Tân Hoá, đường Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt thuộc phường 8, quận Tân Bình, chợ “quần áo ướt” tồn tại nhiều năm qua. Hằng ngày, khoảng sau 11 giờ, khi những người bán hàng giá sỉ nghỉ trưa thì một số người bán và mua "quần áo ướt" xuất hiện. Vài đại lý chờ hàng là những cuốc xe quen thuộc, chuyện giao hàng cũng kỳ cục không kém, người chuyển hàng phóng xe tới "ném" túi đồ đen thui vào góc nhà. Hàng của đại lý nào đã quen mặt thì tự nhặt lấy.
Túi đẹn của bà Bé, túi màu là của chị Hồng, túi cột kỹ là của nhỏ Liên… Giữa người mua và bán, giữa các "đại lý" tiêu thụ đồ gian tự chọn lựa và ngã giá hết sức rôm rả. Đôi khi do gian lận một vài món hàng hoặc chưa chịu giá của nhau mà người mua đã cho hàng vào túi thì ngay lập tức là một cuộc cãi vã đến mức "tổng sỉ vả". Không còn thiếu thứ dơ bẩn nào mà không được tung ra để mạt sát nhau. Nhưng rốt cuộc thì việc thoả thuận cũng thành và tiền trao, "quần áo ướt" được mang đi.

Thực ra, gọi là chợ "quần áo ướt" có phần không đúng, nhưng cũng không hẳn sai. Bởi vì hàng hoá là quần áo cũ đem đến giao dịch tại đây đến 99,9% là đồ trộm cắp. Sau nhiều ngày quan sát và tiếp cận, chúng tôi được một chủ đại lý cho biết, quần áo còn rất mới, hàng ngoại nhập, hàng xuất khẩu đều có đủ. Quần áo có cái đã khô, nhiều cái còn chưa khô hẳn và vẫn còn mắc kỹ trong móc phơi quần áo, có cái còn cả kẹp.
Giá mua bán thì vô chừng, một quần jean hàng hiệu như Levis hay Dolce& Gabana còn mới, ước chừng mới giặt nước đầu để chuẩn bị sử dụng, hoặc giả sử dụng đôi ba lần, được "hét" 35.000 đ/cái, nhưng sau khi giằng co và chửi nhau thì giá còn 20.000đ; một bộ quần áo được lộn trái phơi trên móc bán 15.000đ; một túi nhựa đen chứa quần áo ướt chừng hơn 5kg được bán với giá 50.000đ… Cũng tay buôn đồ gian này cho biết, đôi khi cũng kiếm được một món lời lớn. Nhưng lắm khi cũng đồ nhảm mà mình lỗ vốn. Nói chung là hên xui!
Đến chợ "nhảy", chợ "chạy" hàng điện tử
Chợ "chạy", chợ "nhảy" là tên gọi của những khu chợ lề đường, bày bán những thứ hàng vừa được chôm chỉa, trộm cắp, cướp giật ở khắp nơi cung cấp. Cứ đầu giờ chiều hằng ngày là phiên chợ ở đường Phó Đức Chính, quận 1 bắt đầu nhóm họp. Hàng hóa được chào bán khá phong phú trên lề đường. Đủ loại điện thoại di động, từ đời mới nhất đến những loại hàng hiệu như Mobiado, Vertu, cả những máy khó mua ở Việt

Không chỉ ở đường Phó Đức Chính, chợ điện tử lề đường thuộc khu chợ Nhật Tảo, quận 10, cũng không kém phần nhộn nhịp. Lẫn trong bóng đêm của khu chợ về khuya, nhiều thanh niên tóc xanh tóc đỏ lén lút tấp xe máy vào lề đường giao hàng cho "đại lý" rồi phóng xe đi mà không lấy tiền. Một dân chơi quen mặt ở khu Nhật Tảo nói nhỏ, để đảm bảo an toàn cho việc mua bán đồ "nhảy", có thể hoạt động bất kể thời gian dù ngày hay đêm. Người bán lẫn người mua đều tỏ ra hết sức kín kẽ, tinh vi. Các đầu nậu có cả một hệ thống đàn em làm tai mắt trong khu vực. Khi có động, chỉ cần nghe một tiếng huýt sáo là "hô biến", ngay lập tức "hàng" sẽ biến mất trong tích tắc.
Tại khu chợ đồ "chôm" trên đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, khi biết chúng tôi tìm mua một máy tính giá mềm; một tay chuyên mua bán tên T., bấm ngay số điện thoại; chừng 15 phút sau một máy tính xách tay hiệu Acer khá mới được đưa tới. Có hàng, T. dẫn chúng tôi vào một hẻm nhỏ để thỏa thuận giá. Chiếc máy tính được ra giá 2,5 triệu đồng, nhưng theo chúng tôi thì máy này tại cửa hàng kinh doanh trên đường Tôn Thất Tùng, quận 1 không dưới giá 5 triệu đồng… Tất nhiên, không ai có thể biết nó có thực sự là hàng xịn hay không. Mua hàng ở chợ đồ “chôm” thì tự đặt mình vào hên xui, có khi tiền mất tật mang!
Cẩn thận với những chiêu lừa đảo!
Thường thì chợ đồ gian không cố định, sớm nở tối tàn và mang tính chụp giật cao. Đánh vào lòng tham của người mua, nên đó cũng là nơi những kẻ lừa đảo hoành hành. Người viết bài này từng gặp nhiều trường hợp bán hàng cứ dúi vào tay khách những cặp kính mát hay những đôi giày mà biết chắc vừa mới được ăn trộm đâu đó, và nói rằng đó là đồ hiệu mới "nhảy". Nhiều người đã mua với giá vài trăm, có khi tới vài triệu đồng. Và có những vị khách bị mê hoặc bởi những món đồ gian tới mức sẵn sàng cho số điện thoại để khi có hàng thì những tay bán đồ gian sẽ gọi. Tuy nhiên, chính họ không biết rằng, họ đang là những "con gà" cho những kẻ lừa đảo "làm thịt" bằng những món hàng rởm với giá cắt cổ. Một thanh niên sửa xe đầu đường Phó Đức Chính tâm sự, hầu hết là hàng nhái, đồ ăn cắp nhưng cũng giá trên trời. Nếu muốn mua đồ xịn cũng có, nhưng may hơn khôn mà thôi.
Tất nhiên, lời cảnh báo vẫn là cảnh báo. Cuối năm, nạn trộm cắp tưng bừng hơn nên chợ đồ “nhảy” cũng xôn xao lên nhiều. Và, đó luôn là tâm điểm cần xóa bỏ mà lực lượng Công an không bỏ qua