Cuộc đọ súng có một không hai giữa lòng thành phố

11:45 24/01/2011
Trốn lệnh truy nã về tội danh bắt giữ người trái pháp luật, trùm ma túy Bùi Mạnh Hà (còn có biệt danh là Hà "tều" 37 tuổi), nhà ở đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng vô cùng xảo quyệt. Trùm Hà luôn mang theo súng và kiếm bên người liều lĩnh chống trả lực lượng vây bắt… Trong một cuộc đọ súng cam go giữa lòng thành phố sáng 20/10, lực lượng Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã khuất phục được tên trùm.

Tiếng động cơ xe máy phá tan bầu không khí tĩnh lặng, lúc đó là 23h ngày 19/10. Gã thanh niên chừng 30 tuổi, ăn vận sành điệu cưỡi trên chiếc xe máy SH láng coóng ngó nghiêng xung quanh rồi dừng lại trước cửa căn nhà ở số 2, ngõ 190, phố Hoàng Như Tiếp. Sau hai tiếng gõ, cánh cửa phòng hé mở, chỉ đủ để gã thanh niên nghiêng người bước vào rồi vội vã khép lại ngay.

Thời gian chậm chạp trôi qua trong tĩnh lặng, các trinh sát và điều tra viên của Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Long Biên và Công an phường Bồ Đề lặng lẽ dõi theo mọi động tĩnh từ căn nhà, việc theo dõi phải giữ bí mật đến cùng hòng tránh sự phát hiện của hai chiếc camera theo dõi liên tục hoạt động 24/24 giờ…

Đầu tháng 9/2010, tại ngõ 190, phường Bồ Đề, người đàn ông trung tuổi, tự giới thiệu tên là Hoàng Văn Phi, đăng ký HKTT ở quận Hoàn Kiếm đến ngõ 190 thuê trọ. Ba ngày sau đó, anh ta cho người lắp đặt hệ thống camera quanh nhà, vị trí lắp đặt đều ở những chỗ đắc địa giúp chủ nhân của nó có thể quan sát được toàn bộ khu vực ngõ và toàn bộ cửa nhà.

Sự cảnh giác thái quá của hắn vô tình trở thành "con dao hai lưỡi", khi đó một câu hỏi được Công an phường Bồ Đề đặt ra: Vì sao vị khách thuê trọ phải cảnh giác đến vậy, phải chăng anh ta có hoạt động mờ ám gì? Mối nghi ngờ đó càng được nhân lên cùng mối quan hệ bất thường của người đàn ông tên Phi với một số thanh niên hầu hết đều là những đối tượng "tóc xanh, tóc đỏ". Ban ngày, phòng trọ của Phi liên tục khóa cửa nhưng buổi tối lại có rất đông người tìm đến. Vài ngày sau đó, người đàn ông tên Phi đến Công an phường Bồ Đề làm thủ tục khai báo tạm trú, tạm vắng, trong tâm trạng khá căng thẳng. Vài ngày sau đó, người đàn ông tên Phi mới hoàn tất được hồ sơ trình lại Công an phường cùng một chiếc CMND đã cũ nát.

Những chi tiết đó được Công an phường Bồ Đề đặc biệt lưu tâm, họ bí mật tra cứu danh sách đối tượng truy nã và chiếc CMND mà người đàn ông tên Phi sử dụng. Một sự trùng hợp đặc biệt là Phi có đặc điểm nhân dạng trùng khớp với thông báo truy nã đối tượng mang tên Bùi Mạnh Hà, quê quán Hải Phòng, của Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Không những thế, trong quá trình mật phục, Công an quận Long Biên còn phát hiện Hà là đối tượng cầm đầu một đường dây mua bán ma tuý tổng hợp vô cùng tinh vi...

Với sự vào cuộc tích cực của các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Long Biên, việc nắm bắt quy luật hoạt động được triển khai nhanh chóng, hầu hết việc theo dõi đều tiến hành vào lúc nửa đêm về sáng. Ròng rã một tháng, Công an quận Long Biên đã điểm mặt được hàng chục đối tượng nghi vấn cùng quy luật hoạt động của trùm Hà. Mỗi ngày tại nhà Hà có hàng chục lượt "khách" ra vào.

Có đêm, lực lượng Công an phát hiện, kiểm tra một vị khách đi ôtô từ nhà Hà "tều" ra, bên trong chiếc valy trên tay vị khách này có hơn 200 triệu đồng cùng 6 - 7 chiếc điện thoại di động. Việc tạm giữ để đấu tranh với vị khách trên là hoàn toàn có thể, nhưng khi đó Công an quận Long Biên đã phải thận trọng tính toán từng bước vừa phá án thành công, lại đảm bảo an toàn cho tính mạng của lực lượng làm nhiệm vụ và người dân sống xung quanh địa bàn.

Đêm 19/10, Công an quận Long Biên quyết định phá án… Hai mươi phút, gã thanh niên trên chiếc SH cùng một người phụ nữ trẻ vội vã trở ra. Từ trong các vị trí phục kích, lực lượng làm nhiệm vụ của Công an quận Long Biên bất ngờ quật ngã hai đối tượng. Gã thanh niên vùng dậy định bỏ chạy nhưng đã bị khống chế. Cùng lúc này, hắn vội nhét một gói nhỏ màu trắng vào mồm nhưng đã bị các trinh sát chặn lại, tang vật đó là một gói ketamin có trọng lượng là 8,321g.

Đối tượng bị bắt giữ là Bàng Hữu Đức (33 tuổi, trú tại ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa) và Phạm Thị Hồng Vân (24 tuổi, là người tình của Bùi Mạnh Hà). Lúc đó là 24h ngày 19/10. Lực lượng trinh sát bao vây toàn bộ căn nhà, đồng thời thuyết phục các đối tượng ra đầu thú nhưng các tên vẫn ngoan cố.

2h sáng cùng ngày, biết bị lực lượng Công an bao vây, Hoàng Trung (27 tuổi, trú tại phường Cát Bi, quận An Hải, TP Hải Phòng) cùng Hà cố thủ trong căn phòng trọ. Lực lượng trinh sát dùng mọi lời lẽ thuyết phục nhưng tên này vẫn không chuyển ý. Khoảng 3h cùng ngày, Hoàng Trung lao ra bên ngoài để trốn chạy nhưng đã bị bắt gọn. Tình huống thật vô cùng căng thẳng, Hà sở hữu một khẩu súng K59 cùng một số viên đạn… Đó là những giờ phút đấu trí vô cùng cam go, các lực lượng nghiệp vụ cân nhắc tính toán bao vây chờ thời điểm thích hợp phá án.

9h ngày 20/10, Công an quận Long Biên quyết định đột kích vào căn nhà. Phát hiện thấy có tiếng động lạ, tên trùm liều lĩnh thoát ra ngoài theo hướng cửa tum rồi nhảy xuống sân thượng nhà hàng xóm, dùng súng  bắn trả lực lượng đang làm nhiệm vụ... Sau tiếng nổ chát chúa, hắn liều lĩnh nhảy từ ban công tầng 3 xuống đất rồi bỏ chạy vào một bãi đất trống. Lực lượng làm nhiệm vụ vẫn bám theo từng bước, khi đến một khu vực đất trống cách xa hiện trường chừng 100m, Hà đã bị bắt giữ. Kiểm tra người Hà, các trinh sát thu được một viên đạn K59 cùng với 900 USD, 54 triệu đồng, cùng 2 sim điện thoại. Tại nơi Hà sinh sống, thu giữ được rất nhiều công cụ và phương tiện phục vụ cho hoạt động phạm tội gồm có tài mà, ma túy tổng hợp, máy tính và 2 biển kiểm soát ôtô….

Mái tóc cắt cua, đôi mắt lươn nhỏ tý khiến vẻ bề ngoài của trùm Hà khá dữ dằn. Chất lưu manh nằm trong một kẻ có học, khiến hắn càng trở nên đáng sợ... Bùi Mạnh Hà có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho các tình huống trốn chạy. Chiếc xe Toyota Camry màu đen mà Hà "tều" sử dụng cùng lúc có 3 bộ biển kiểm soát giả, trong đó luôn thủ sẵn một thanh kiếm dài.

Tìm hiểu về Hà, chúng tôi được biết, trước khi trở thành một tay "anh chị" có tiếng ở đất Cảng, Hà từng theo học một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. 5 năm đèn sách, Hà ra trường và về làm việc tại một công ty Nhà nước rồi có một gia đình đầm ấm… Sự đua đòi cùng lối sống buông thả khiến Hà trượt dần trên con đường phạm tội, hắn lao vào hoạt động của thế giới ngầm và tham gia mua bán ma túy tổng hợp. Hà rất thận trọng, cảnh giác và cáo già nên dù mới gia nhập giang hồ nhưng hắn lại sớm nổi danh trong giới anh chị đất Cảng.

Tháng 6/2010, Hà trốn lệnh truy nã của Cục CSĐT tội phạm về TTXH (Cục C45) Bộ Công an. Với mối quan hệ rộng trong giới “anh chị” ở Hà Nội, Bắc Ninh và các tỉnh phía trong, Hà dễ dàng lẩn trốn. Hà rất cảnh giác, ở mỗi nơi thuê trọ hắn chỉ ở vài ngày, nếu nghe ngóng thấy có biểu hiện khác thường là lập tức chuồn ngay. Trong 4 tháng trốn truy nã, Hà "tều" cặp với Vân và sinh sống với nhau như vợ chồng. Để tránh bị phát hiện, Hà liên tục thay đổi chỗ ở.

Trong một lần lên mạng rao vặt, Hà kiếm được căn nhà 3 tầng, số 2C, ngõ 190 phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên. Mặc dù phải trả một cái giá rất đắt nhưng Hà vẫn ưng ý vì vị trí của căn nhà thuận lợi, kín đáo, thuận tiện cho hoạt động giao dịch mua bán ma túy. Trong mạng tiêu thụ của Hà, Đức chỉ là một mắt xích nhỏ. Liên quan đến đường dây này, Công an quận Long Biên đã khởi tố Hà về tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Đức, đối tượng đang có quyết định đi cai nghiện bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, còn "chân dài" Phạm Thị Hồng Vân cũng bị bắt giam về hành vi che giấu tội phạm

Quế Khanh

Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ ngày 4/2/2026 vừa qua là một mất mát lớn với gia đình, hàng xóm, đồng đội và lực lượng CSGT. Nhưng hình ảnh về một cán bộ Công an tận tụy, trách nhiệm với công việc, sống chan hòa sẽ vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí của đồng đội, bạn bè và người thân.

Ngày 5/2, Công an tỉnh Cao Bằng đã di lý 68 đối tượng có liên quan trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, lợi dụng các “app tình cảm” và mạng xã hội, về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạng xã hội những giờ qua lan truyền thông tin thất thiệt về việc lại xảy ra tai nạn giao thông khiến 3 cán bộ CSGT hy sinh. Cơ quan Công an khẳng định đây là thông tin sai sự thật, xuyên tạc nhằm câu view, câu like từ một vụ việc đã xảy ra nhiều năm trước.

Núp sau bàn phím để ném ra những lời xúc phạm cán bộ CSGT hy sinh khi đang phục vụ cộng đồng là hành vi vừa vô ơn, tàn nhẫn, vô đạo đức và hèn.

Ngày 5/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng trong CAND đến năm 2030 và tổng kết công tác nghỉ dưỡng trong Công an năm 2025. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Chiều 5/2, Công an TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CSGT (21/2/1946 – 21/2/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng CSGT Thủ đô trong sự nghiệp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Liên quan vụ án xảy ra tại Dự án ở xã hội thuộc khu dân cư Đại Thắng, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, ngày 5/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố thêm 4 đối tượng về các tội danh: "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", nâng tổng số bị can trong vụ án lên 7 bị can.

Mỹ mới đây đề xuất thành lập một cơ chế hợp tác về khoáng sản chiến lược với các đối tác, nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng công nghệ cao và quốc phòng, trong bối cảnh Trung Quốc hiện nắm giữ vị thế dẫn đầu ở nhiều khâu khai thác và chế biến khoáng sản quan trọng, đặc biệt là đất hiếm. 

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cũ) về tội “Nhận hối lộ”. 22 bị can khác trong vụ án bị truy tố về một trong các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan.

Ngày 5/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 35 bị cáo “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Giữ vai trò cao nhất trong vụ án là bị cáo Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1996, ở phường Xuân Đỉnh, Hà Nội). Cả hai bị cáo này cùng bị xét xử về hai tội danh trên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文