Trở lại vụ án đau lòng ở Hà Tĩnh:

Hổ dữ vẫn ăn thịt con

06:23 14/05/2011
Dứt cơn mưa cuối xuân đầu hạ, tôi tìm về thôn Yên Hội, xã Đắc Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh nơi vụ án cha mẹ giết con rồi ném xuống sông Ngàn Sâu gây chấn động dư luận mới xảy ra. Tiếp chuyện các điều tra viên và những người dân nói về các điều day dứt sau vụ án, chúng tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng khi cảm thấy "hổ dữ vẫn ăn thịt con".

Vết trượt của cậu sinh viên và kết cục bi thảm

Căn nhà của Trương Quốc Kiều (50 tuổi) và Nguyễn Thị Anh (47 tuổi) ở thôn Yên Hội cô quạnh, cỏ mọc chen đầy cả lối đi do không có người dọn dẹp đã 4 tháng nay khi 2 vợ chồng này đang ở trại tạm giam vì hành vi giết người.

Kiều và Anh sinh hạ được 3 đứa con trai, đứa nào cũng khoẻ mạnh, cao ráo. 2 đứa đầu Trương Quốc Giáp, Trương Quốc Thạch vào miền Nam lập nghiệp, kiếm kế sinh nhai, còn lại Trương Đài Bắc (21 tuổi) con út ở cùng vợ chồng Kiều.

Trong 3 đứa con của họ, Bắc là đứa thông minh hơn cả. Cao 1,75m, đẹp trai, học khá lại hiền lành nên Bắc không chỉ là niềm tự hào của vợ chồng Trương Quốc Kiều và Nguyễn Thị Anh mà nhiều lúc còn được xem như tấm gương để nhiều bậc làm cha, làm mẹ ở vùng quê xa lắc này chỉ trỏ để răn dạy con cái. Ngày Trương Đài Bắc nhận giấy báo nhập học vào Khoa Thể dục thể thao - Đại học Hà Tĩnh trở thành sự kiện đáng nhớ của cái thôn Yên Hội nhỏ bé này.

Từ một câu bé chăm chỉ học hành, đi dạ về thưa, Trương Đài Bắc dần dần thay đổi tính cách theo chiều hướng xấu khi đàn đúm với bạn bè xấu ở thành phố. Những khoản tiền học, tiền chơi Bắc xin gia đình dần tăng lên. Nhà khá giả chẳng nói làm gì, nhưng cha mẹ Bắc lại phải đầu tắt mặt tối, chăn con lợn trồng vồng khoai mới tích cóp được tiền học cho Bắc.

Những cuộc chơi của Bắc tăng dần cũng đồng nghĩa với việc Bắc về nhà nhiều hơn để vòi tiền cha mẹ. Mỗi lần không được gia đình đáp ứng, Bắc lại lồng lộn quậy phá và có những điều tiếng vô lễ. Có lần ông Kiều, bà Anh đi làm đồng, ở nhà Bắc gọi thợ gỗ vào cưa bán cả cây xoan đâu của gia đình để lấy 2 triệu đồng.

Ngôi nhà nơi xảy ra cái chết của Trương Đài Bắc.

Một năm Bắc học đại học, lần lượt những tài sản của gia đình tích cóp được phải bán đi để lấy tiền cho cậu ta tiêu xài. Đến kỳ học năm thứ 2, Trương Đài Bắc bị nhà trường cho nghỉ vì nợ quá nhiều môn. Bắt đầu từ đây những xung khắc giữa Bắc và cha mẹ mình ngày càng trở nên lớn hơn. Và tối 21-12/2010, một ngày gần cuối năm vợ chồng Trương Quốc Kiều đã ra tay sát hại chính con đẻ của mình.

Hổ dữ vẫn ăn thịt con

Trong quá trình thu thập tài liệu cho bài viết này chúng tôi nhận thấy; rất nhiều người dân sống ở xã Đức Lĩnh đều cho rằng cái chết của Trương Đài Bắc là không đáng xảy ra. Tối 21/12/2010, Bắc tiếp tục dọa nạt và xin bố mẹ một số tiền để chi tiêu, hai vợ chồng Kiều và Anh hứa là hôm sau sẽ cho. Tuy nhiên, vào lúc 22 giờ đêm, trong lúc Bắc đang ngủ say, vợ chồng Kiều nhìn con rồi tính chuyện sát hại đứa con mới chỉ bước qua tuổi 20.

Trương Quốc Kiều đã dùng thanh sắt bổ mạnh vào mặt con. Bắc chưa chết hẳn, vẫn vùng vẫy. Hai vợ chồng cố tình đè lên người cho đến lúc Bắc chết hẳn mới thôi. Sau khi giết chết con, cặp vợ chồng này vẫn bình tĩnh, tính toán việc phi tang xác con xuống sông Ngàn Sâu làm sao để xác khỏi nổi. Tiến hành giám định pháp y thi thể Trương Đài Bắc, cơ quan điều tra phát hiện vợ chồng Kiều và Anh đã dùng đến 4 lớp để bó xác Bắc.

Trương Quốc Kiều và đoạn sông Ngàn Sâu vợ chồng Kiều, Anh đã vứt xác con mình.

Sợ khi vứt xác sẽ nổi lên mặt nước và bị phát hiện nên cặp vợ chồng này đã dùng một thang tre dài áp từ đầu đến chân nạn nhân rồi dùng dây cột thành 3 đoạn trên thi thể nạn nhân để giữ thăng bằng. Sau đó 2 đối tượng tính chuyện dùng một chiếc cối đá cũ bỏ vào bao tải để cột vào thi thể nạn nhân.

Trương Quốc Kiều chở xác con bằng xe máy, còn Nguyễn Thị Anh đạp xe đạp chở theo bao tải đựng chiếc cối đá. Đến cầu chợ Bộng bắc qua sông Ngàn Sâu, đoạn sông sâu nhất, 2 vợ chồng đẩy xác con xuống sông rồi về, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày 28/12/2010, xác Trương Đài Bắc đã nổi ngay tại đoạn sông thôn Vĩnh Phong. Một cuộc truy tìm tung tích nạn nhân diễn ra trên địa bàn nhiều xã đã được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Vũ Quang tiến hành ngay sau đó. Hàng loạt manh mối, thông tin đã được lực lượng Công an khoanh vùng, xác minh một cách cẩn trọng, nên hướng điều tra được tập trung vào gia đình Trương Quốc Kiều và Nguyễn Thị Anh.

Nhưng khi Công an hỏi về trường hợp Bắc vắng nhà đột xuất, bà Anh vẫn một mực khẳng định, con đã vào Nam làm ăn. Thậm chí bà còn chửi một số người làng là mặc áo cho nạn nhân để nói là thi thể của Trương Đài Bắc. Khi lực lượng Công an chứng minh dấu vân tay của nạn nhân và dấu vân tay của Bắc trên chứng minh nhân dân là của một người thì bố mẹ nạn nhân mới thừa nhận đó là con mình. Nhưng cặp vợ chồng này vẫn bình tĩnh đón nhận tin dữ và còn có phần dửng dưng.

Sau khi dùng các biện pháp nghiệp vụ sàng lọc đối tượng Công an Hà Tĩnh có cơ sở để khẳng định vợ chồng Trương Quốc Kiều, Nguyễn Thị Anh đã sát hại con. Mặc dù anh Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng Công an xã Đức Lĩnh vào gia đình động viên Kiều, Anh nên ra đầu thú, nhưng Anh vẫn thản nhiên "Biết ai giết con tui, mà nhiều người chết còn không làm ra nữa là", sự vô cảm của người đàn bà này quả là đã đến đỉnh điểm.

Cặp "hổ dữ" này nhất quyết không nhận tội, chiều 5/1/2011, Công an Hà Tĩnh phải triệu tập đưa Kiều và Anh về trụ sở làm việc để điều tra, đấu tranh lấy lời khai. Sau hơn 1 ngày quanh co chối tội đến cuối giờ chiều 6/1/2011, đôi vợ chồng này mới thừa nhận chính họ là thủ phạm giết con.

Trao đổi với phóng viên, nhiều người dân ở xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang cho rằng: Vụ án mạng thật đau lòng và chắc chắn sẽ không xảy ra nếu vợ chồng Kiều, Anh quan hệ tốt với xóm làng. Vì rằng khi xảy ra những khúc mắc chuyện gia đình ở quê thường "tắt lửa tối đèn có nhau", họ động viên, giúp đỡ nhau vượt qua.

Đằng này hàng chục năm trời, gia đình Kiều, Anh sống như biệt lập với làng xóm. Có chuyện gì xảy ra, vợ chồng con cái nhà này cũng tự giải quyết. Bên cạnh đó, người dân ở vùng quê này còn khẳng định: Việc giết con của cặp vợ chồng này chẳng khác gì "hổ dữ ăn thịt con" bởi hành động giết con trong lúc con đang ngủ, lại tìm mọi cách phi tang, rồi dửng dưng với việc mình gây ra…  

Chị Lê Thị Mai, nhà ở sát cạnh nhà nạn nhân Trương Đài Bắc cho biết: "Bắc xin tiền, chơi bời bị đuổi học là đúng. Nhưng nói hắn thường xuyên chửi cha đánh mẹ là không có. Ngay buổi chiều trước lúc Bắc bị đánh chết còn ăn cơm ở nhà tui, hắn nói còn nghe lời. Mới 21 tuổi, với tuổi đó thì nó còn quá trẻ để hiểu hết mọi điều. Mỗi lần có việc chi, đi mô hắn đều qua nhà tui chào hỏi rồi mới đi. Hắn chưa khi mô trộm cắp, không rượu chè. Nói thật hắn chết cả làng ni đều tiếc thương".

Anh Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng Công an xã Đức Lĩnh: "Gia đình Kiều, Anh sống kiểu khép kín, không va chạm, không tranh giành gì với ai, nhưng có việc gì xảy ra trong gia đình cũng chẳng ai biết. Còn Trương Đài Bắc cũng hiền lành, sau khi bị cho nghỉ học, Bắc về quê cũng đi làm thuê xúc cát. Bắc cũng không thấy biểu hiện phá phách gì, khi chết Bắc chỉ nợ mấy chục nghìn đồng vì mới mua đôi giày ở cửa hàng anh Trương Đình Thực. Khi biết Trương Đài Bắc chết, nhiều người dân địa phương cũng bàng hoàng và càng không thể tin người sát hại nạn nhân lại chính là cha mẹ đẻ của Bắc".

Dương Sông Lam - CSTC tuần số 57

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文