Kỳ bí giáo phái thờ Vladimir Putin như thần thánh!
Tại cổng vào, họ trao đổi những đôi dép xăng-đan nhựa màu xanh trước khi trải tấm thảm làm bằng xốp và cầu nguỵên vị Thánh tối cao của mình, vị Thánh đó chính là Vladimir Putin!, đương kim Thủ tướng Nga và chẳng mấy chốc sẽ trở lại làm Tổng thống. Họ tin rằng ông Vladimir Putin là một hoá thân của Thánh Paul. Những người theo Chính thống giáo Nga này đang sống tại ngôi làng Bolshaya Elnya, nằm gần Nizhny Novgorod, một khu đô thị nằm cách thủ đô Moscow khoảng 400km về hướng Đông.
Lãnh tụ của họ được gọi là "Mẹ Fotina", đó là một goá phụ năm nay đã 62 tuổi, bà được tôn vinh là sự hoá thân của Thánh nữ Joan of Arc. Mẹ Fotina nói: "Ta tuyên bố rằng về những gì Thiên Chúa đã mặc khải cho mình". Cũng như Saul đã ngược đãi các tín đồ Kitô hữu trước khi họ tìm được sự chở che của Thánh Paul, Mẹ Fotina khẳng định, "Chúa Thánh Thần đã đến với ông". Kể từ đó, ông Putin đã dẫn đàn chiên của mình "một cách khôn ngoan cũng giống như Thánh Tông đồ đã từng làm".
Xuyên suốt nước Nga - chứ không phải chỉ là ngôi làng Bolshaya Elnya - người dân xuất phát từ tình cảm kính trọng thì nay đã chuyển sang tôn thờ Vladimir Putin. Giáo sĩ hàng đầu nước Nga, Berel Lasar, cách đây vài tháng đã xúc động khi hướng về Putin mà nguyện rằng "Mỗi lý do để cầu Chúa mang phúc lành cho bạn.
![]() |
| Svetlana Frolova, người sáng lập môn phái thờ Putin, tin rằng Putin có "linh hồn của một chiến lược gia" trong ông. Svetlana hay Mẹ Fotina nói: "Mỗi ngày, chúng tôi cầu mong cho ông ấy nhanh chóng quay trở lại điện Kremlin". |
Mỗi ngày và mỗi giờ làm điều tốt cho bất kỳ ai. Và bạn có thể cứu giúp hàng trăm, hàng ngàn người trên khắp thế giới". Ông Vladislav Surkow, Phó Chánh văn phòng của điện Kremlin xem ông Putin như là "một người đàn ông mà số phận và Chúa đã phái đến nước Nga". Tại quê hương của Vladimir Putin ở St. Petersburg, người ta thấy ngày càng nhiều những tấm áp-phích đề cao Thủ tướng Nga như là một vị Thần, bức áp-phích có hình một cánh tay mở rộng của Putin ngụ ý như ban phước lành cho cư dân St. Petersburg.
Khuôn mặt ông Putin được đặc tả trên một bức ảnh như một vị tiểu thiên sứ xoay mặt về Thánh Peter và Nhà thờ lớn Paul. Mẹ Fotina quấn tấm khăn trắng trên đầu, toàn thân mặc một chiếc áo choàng màu đen, ra vẻ thần bí nói: "Ông ấy (Putin) có linh hồn của một chiến lược gia". Trên bàn thờ trang trọng tại nhà nguyện, người ta thấy rõ các hình bướm vàng và các tiểu thiên sứ trang trí trên đó. Mẹ Fotina đu đưa một chiếc lư hương trước biểu tượng Thánh St. Paul-Putin, bà nói: "Mỗi ngày chúng tôi cầu nguyện cho ông ấy sớm quay trở lại điện Kremlin".
Lời nguyện cầu của họ, rõ ràng, đã được nghe thấu. Trong một hành vi tương tự kiểu tự hiến sinh vào tuần qua, Tổng thống Nga đương nhiệm Dmitry Medvedev đề cập Đại hội đảng rằng Vladimir Putin sẽ thay thế cho Medvedev trở thành ứng viên Tổng thống Nga - và cuối cùng là Tổng thống Nga - vào năm 2012. Khoảng 11.000 đại biểu và các thành viên của đảng "Nước Nga thống nhất" đã nhiệt liệt cổ vũ như các tín hữu thực sự tại Băng Cung ở Moscow, quang cảnh đó trông như một Thánh Lễ thực sự.
Ông Roy Mevedev - không có quan hệ gì đến Tổng thống Medvedev - sử gia đáng kính của nước Nga, từng có lần nói: "Người dân Nga có mối liên kết chặt chẽ với ông Vladimir Putin với nhiều cảm xúc hơn các chính trị gia bình thường khác. Ông ấy được xem là một vị lãnh tụ có đạo đức". Các cuộc thăm dò cho thấy có khoảng 57% người Nga ghi nhận rằng có "một giáo phái thờ Putin" trong nước; 52% số người tin rằng đó là một khuynh hướng tích cực.
Xét về mặt riêng tư, người ta tin tưởng rằng ông Putin hoàn toàn đủ khả năng để giải quyết các vấn đề bằng hào quang đạo đức của mình - mặc dù nạn tham nhũng trong nước đang hoành hành và nền kinh tế của đất nước phụ thuộc vào xuất khẩu hàng hoá đang tăng lên
