Lạ lùng kẻ cướp "ước mơ"
Nghẹn ngào của bậc sinh thành
Ô 5 (khu phố Thạnh Bình A), căn nhà nhỏ lụp xụp nơi mẹ Lê Hùng Thương đang sống lúc nào cũng âm u buồn. Bà lão cứ thấp thỏm "đứng ngồi không yên" như đang có điều gì khó nói. Bà tên Triệu Thị Lập, nay đã 67 tuổi, nghẹn ngào: "Chồng tôi đã mất đi bỏ lại tám đứa con thơ. Từ khi ông mất, mọi gánh nặng trong gia đình dồn lên vai tôi. Chưa có khi nào tôi thấy mình hết khổ. Nhưng tôi quyết làm mọi giá để các con trưởng thành. Không ngờ, Thương nó vầy. Ai muốn sinh ra một đứa con tù tội đâu chú ơi?".
Thương là đứa con trai thứ tư trong gia đình. Bà Lợi rất yêu hắn nhưng rồi chính Thương lại là đứa con gieo rắc nhiều nỗi đau cho người mẹ già này nhất. Bà Lập cưới vợ cho con, tạo lập cho con một tổ ấm gia đình để an cư lạc nghiệp mong níu chân con nhưng không thể.
Để lại "vết thương" đầu tiên trong lòng người mẹ già là vào một ngày cuối năm 2005, khi ấy bà Lập đang ở nhà bỗng nghe tin sét đánh. "Tôi muốn gục xuống vì nhận tin Thương đi cướp vé số để sống. Tôi vẫn mong đó không phải sự thật. Nhưng nào ngờ con tôi đi làm cái việc thất đức đốn mạt ấy. Khi ấy, tôi chỉ còn biết nói con ráng cải tạo tốt để sớm ra tù, làm lại cuộc đời".
Giật miếng cơm của người tàn tật
Chúng tôi gặp Thương trong nhà giam. Thương khóc, hắn bảo giờ mới thấu hiểu tình cảm thiêng liêng từ gia đình. Khuôn mặt hốc hác, cúi gằm xuống bàn rồi trả lời rụt rè. Hắn tự nhận mình… có bề dày về "thành tích" cướp vé số. Hầu hết là cướp của những người tàn tật, già yếu. "Phi vụ cuối cùng mà tôi bị "dính lưới" là vào lúc 9h30' ngày 22/8/2011. Như lệ thường, tôi đi tìm kiếm "con mồi" là những người tàn tật hoặc những người già yếu bán vé số dạo để cướp vé số. Tôi chọn họ vì nếu bị nạn nhân phát hiện vẫn có thể ung dung khi tẩu thoát khỏi hiện trường. Và tôi chỉ chọn những con đường vắng vẻ để hành sự" - Thương kể.
Vào thời điểm trên, Thương chở khoảng 10 đôi dép xốp đến khu vực huyện Tân Châu (Tây Ninh) giả đi bán hàng để ngụy trang cho hoạt động phạm tội của mình. Đến ấp Tân Trung A, thấy "con mồi" xuất hiện nên Thương tiến gần giả vờ hỏi mua vé số để giật vé. Nhưng không ngờ, nạn nhân đã kịp giật cổ áo Thương và la lên, kết hợp cùng người dân bắt giữ chuyển đến cơ quan Công an.
Nạn nhân của Thương là chị Cao Thị Kim Hoa (40 tuổi, ngụ ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công, Tân Biên) có tật ở chân, chuyên bán vé số dạo tại khu vực ấp Tân Trung A. Chị Hoa kể lại, khi đó theo thói quen, chị đưa nguyên xấp vé số gần 100 tờ cho khách lựa mà chưa kịp nhìn mặt. Thấy vị khách cứ cầm xấp vé số trên tay chần chừ như có vẻ muốn… mua hết vé số, chị Hoa mừng thầm trong bụng "chắc là trúng mánh đây", gặp đại gia hào phóng. Điều bất ngờ là khi ngước mặt ngó "đại gia", chị Hoa bỗng tái mặt chợt nhớ lại chính "vị khách" này là kẻ đã cướp giật của mình 55 tờ vé số vào một ngày cuối tháng 7/2011.
Khi đó, chị Hoa cố nhớ rõ để kẻo nhầm oan khách hàng. Chị Hoa kiểm tra trí nhớ thật kỹ rồi nhanh nhẹn túm lấy cổ áo vị khách. Bị phát hiện, Thương cố giằng co chiếm đoạt xấp vé số. Thấy vậy, người dân xung quanh chạy lại "bủa vây" chặn đầu xe bắt giữ Thương cùng tang vật chuyển đến cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu.
Trước cơ quan điều tra Thương tiếp tục khai nhận, trên địa bàn huyện Tân Châu hắn đã cướp 5 lần với 270 tờ vé số. Trước đó, Thương có bề dày "thành tích" với ba tiền án và hai tiền sự cùng về hành vi trên.
Trên địa bàn huyện Tân Châu trong thời gian gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ cướp vé số, thiết nghĩ đây sẽ là bài học đắt giá cho các nạn nhân khi hành nghề buôn bán "ước mơ" cho nhiều bạn hàng. "Con mồi" mà bọn chúng ngắm đến phần lớn là những người tàn tật, già yếu nên hơn ai hết các nạn nhân phải "chọn mặt mà gửi vàng" tránh rước họa vào thân