Một thiên đường khác dành cho Amy Winehouse
Một tiếng chuông buồn thảm cho làng âm nhạc thế giới đã ngân lên nhức nhối khi kỳ nữ quái tính Amy Winehouse từ giã cõi đời. Người phụ nữ tài hoa chỉ có một niềm tin duy nhất vào âm nhạc, phủ nhận tuyệt đối thiên đàng, địa ngục và nổi loạn như muốn chống lại cả thế giới trong suốt quãng đời ngắn ngủi của mình đã "hóa thành cơn gió buồn bay về đại dương" như trong một bài hát của cô.
Cuộc đời cô không hề có những ngày vui mà chỉ có những cơn say xỉn, phê thuốc và cuồng điên, thăng hoa tột cùng với những nốt nhạc mê đắm, phẫn nộ và tuyệt vọng. Cô khoái trá với những nỗi đau của mình và không cần Chúa cứu rỗi, không mơ về thiên đường hay sự giải thoát, cô mất niềm tin vào tình yêu của con người, vào thế giới đầy rẫy tội ác xung đột, con người cầm súng bắn vào nhau như những con quái vật.
Cô chỉ có âm nhạc làm bạn. Và nếu có một thiên đường dành cho cô, mong rằng nơi ấy sẽ có những lời hát ru và tiếng nhạc du dương cất lên từ lòng đại dương, ào ạt tràn về như những cơn gió trên thảo nguyên bất tận để xoa dịu tâm hồn đầy rẫy tổn thương, tuyệt vọng của cô.
Số 27 định mệnh trở lại
Cảnh sát Anh cho biết, họ đã nhận được điện thoại gọi cấp cứu vào lúc 3h54' chiều 23/7/2011 từ căn hộ 1554 BST, London (Anh) và cử ngay hai xe cứu thương đến, nhưng khi tới nơi, trái tim của Amy Winehouse đã ngừng đập. Nguyên nhân cái chết của cô chưa được xác định nhưng nhiều khả năng là do lạm dụng thuốc kích thích dẫn đến đột tử.
Amy qua đời ở tuổi 27. Gần hai thập kỷ đã trôi qua kể từ sau cái chết ở tuổi 27 tức tưởi của huyền thoại nhạc rock Kurt Kobain, thế giới lại chứng kiến một tài năng âm nhạc nữa ra đi ở tuổi 27. Tên của Amy Winehouse vừa được đưa vào danh sách "27 Club" - Những ngôi sao âm nhạc qua đời ở tuổi 27 cùng nhiều huyền thoại của làng nhạc thế giới như tay guitar huyền thoại Jimi Hendrix, nữ rocker đầu tiên của thế giới Janis Joplin, linh hồn của nhóm The Doors - Jim Morrision, thủ lĩnh nhóm Nirvana - Kurt Kobain. Người ta cho rằng 27 là con số đen đủi trong cuộc đời của các thiên tài âm nhạc. Dù có đầy rẫy những nghệ sĩ tài ba chết trẻ nhưng nhiều người tin rằng, khi một thiên tài ra đi ở đúng tuổi 27 đó là dấu hiệu cho biết lúc đó thế giới đang vô cùng bất ổn.
Vào những năm cuối mê sảng của cuộc đời mình, nhà tiên tri mù Vanga từng nói, đầu thế kỷ 21, thiên tai dịch họa sẽ giáng xuống con người và những bông hoa nghệ thuật sẽ dần mục ruỗng trong điên loạn. Điều này có vẻ như đã ứng nghiệm lên cuộc đời của Amy. Trước khi từ giã cõi đời, Amy đã ngập ngụa trong vũng bùn của ma túy, rượu và xu hướng nổi loạn tình dục, đập phá, tự hoại bản thân.
Các tín đồ âm nhạc khắp thế giới một lần nữa lại thắp lên 27 ngọn nến để cầu nguyện cho linh hồn một thiên tài âm nhạc đã ra đi và dẫu cuộc đời cô đầy rẫy tai tiếng nhưng người ta đã phải khóc vì âm nhạc của cô. Khi cô cất tiếng hát, cô là một thiên sứ, một nhà truyền đạo có hàng triệu tín đồ. Cô là tượng đài mới của thể loại nhạc soul/jazz không chỉ ở Anh mà trên toàn thế giới. Các nghệ sĩ trên khắp thế giới cầu nguyện cho cô và mong cho linh hồn cô được an nghỉ trên thiên đường dẫu chưa một lần cô tin mình thuộc về nơi diệu kỳ đó.
Ca sĩ Ronnie Wood của nhóm Rolling Stone đã dành cho cô những phút mặc niệm trong buổi diễn ngày 23/7 của mình: "Sự ra đi của Amy là một mất mát to lớn của nền âm nhạc thế giới. Cô ấy là một nghệ sĩ nhạy cảm, tài năng và là bạn tốt của tôi. Chúng tôi đã có những kỷ niệm rất vui vẻ với nhau và tôi quá bàng hoàng khi biết tin cô ấy đã ra đi vĩnh viễn. Mong linh hồn Amy được yên nghỉ".
Ca sĩ lừng danh Tony Bennett, người vừa ghi âm ca khúc “Body and Soul” với Amy cho album sắp phát hành của cô, nói về Amy "Amy là một nghệ sĩ tài năng thực sự và hiếm hoi của thế giới. Cô ấy luôn có những cảm nhận rất riêng về âm nhạc và cách mà cô ấy xử sự với bài hát trên cả tuyệt vời. Chỉ tiếc cô ấy đã ra đi quá sớm khi còn bao dự định âm nhạc dở dang. Còn rất lâu nữa nước Anh mới có một tài năng âm nhạc kiệt xuất như cô. Tôi vô cùng đau buồn khi biết bi kịch của cô ấy. Tôi xin gửi lời chia buồn với Mitchell, cha của Amy, gia đình và tất cả những ai yêu mến cô ấy".
Hoàng đế trẻ của dòng nhạc Cross over bán cổ điển Josh Groban chia sẻ trên trang cá nhân Twitter của mình: "Rượu và ma túy đã lấy đi những món quà, hạnh phúc, tâm hồn và tài năng trước khi chúng tước đoạt cuộc sống của cô ấy. Hãy yên nghỉ nhé, Amy".
Nhà sản xuất âm nhạc Mark Ronson nói: "Cô ấy là người bạn âm nhạc tri kỷ, tôi coi cô ấy như em gái của mình. Đây là ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi".
Không chỉ là các ca sĩ, những diễn viên người mẫu danh tiếng cũng bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của cô: "Tôi quá buồn khi nghe tin Amy qua đời. Trái tim tôi hướng về gia đình của Amy. Cầu chúc cho linh hồn cô ấy được thanh thản" - Demi Moore. "Tài năng của Amy Winehouse luôn đem tới sự kinh ngạc cho tôi. Đây thực sự là một bi kịch của nghệ thuật" - Jessica Alba. "Một tài năng thực sự đã vụt tắt. Tôi cầu nguyện cô ấy có một cuộc sống tốt đẹp hơn trên thiên đường" - Kim Kadarshian.
Đại diện của Viện hàn lâm Âm nhạc Mỹ phát biểu trên báo chí: "Amy Winehouse, người đã giành được 5 giải Grammy, là một nghệ sĩ vô cùng đặc biệt với phong cách pha trộn rock, jazz, pop chỉ có ở riêng cô. Tài năng và những cống hiến của cô ấy sẽ mãi mãi được cả thế giới công nhận. Chúng tôi bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với gia đình, bạn bè và người hâm mộ của Amy".
Những lối thoát tuyệt vọng của thiên sứ
Dù chưa đưa ra nguyên nhân cái chết của Amy, nhưng đa số mọi người tin rằng cô rơi vào khủng hoảng trầm trọng vì bị người tình - đạo diễn điện ảnh Reg Traviss đá vào tháng trước. Reg xuất hiện vào thời kỳ Amy vô cùng đau khổ và mất niềm tin vào tình yêu, và cô xem anh như là một kẻ cứu rỗi trái tim mình. Nhưng trái tim và thể xác bất trị của Amy lại không hoàn toàn đồng tình với cô ở điểm này.
Amy từng trải qua một cuộc hôn nhân đau khổ với người chồng cũ vũ phu Blake Fielder-Civil. Cặp đôi quái tính này chỉ sống được với nhau 2 năm là đường ai nấy đi. Trong suốt thời gian chung sống, cả hai không tiếc lời mắng chửi và thậm chí đánh đập nhau cả ở nơi công cộng. Sự đau đớn bế tắc trong hôn nhân khiến Amy liên tục rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần trầm trọng, và ông chồng vũ phu này là một phần nguyên nhân khiến Amy tìm lối thoát trong làn khói cuồng điên của ma túy.
Cách đây hơn một năm, sau thời gian tụt dốc trong sự nghiệp âm nhạc, cuộc sống tiêu tốn hàng triệu bảng cho những trò tiệc tùng trác táng, Amy vụt tìm lại sinh lực khi bắt đầu có mối quan hệ hẹn hò với đạo diễn điện ảnh Reg Traviss. Gia đình Amy rất ưng chàng đạo diễn này. Bố của cô từng khen Reg trên truyền hình là người đàn ông đứng đắn và tử tế hết mực trên truyền hình.

Mọi chuyện tưởng êm đẹp nhưng quái tính cùng thói nghiện rượu của Amy càng ngày càng trở nên quá sức chịu đựng của Reg. Các bác sĩ ở trại cai nghiện đã nhiều lần khuyến cáo Amy, nếu không bỏ rượu cô sẽ chết. Bỏ ngoài tai những lời khuyên của bác sĩ, gia đình, bạn bè và người yêu, Amy vẫn trái tính như một con ngựa bất kham và thói quen chống lại những gì mọi người mong đợi từ nhỏ càng đẩy cô lún sâu vào những cơn say xỉn, phê thuốc và công khai những hành động đòi hỏi sex ở nơi công cộng, thậm chí với cả những người không quen biết. Quá sức chịu đựng, Reg chủ động chia tay cô vì chính anh cũng rơi vào khủng hoảng trong thời gian yêu Amy.
Đây là cú sốc rất nặng với Amy, cô đã phải vào trại cai nghiện ngay sau đó vì lạm dụng chất kích thích quá liều để tìm quên những cơn đau và uất hận.
Trại cai nghiện là ngôi nhà thứ hai của Amy. Phần lớn thời gian trong sự nghiệp âm nhạc của mình Amy dành hết cho chất cồn và ma túy. Thậm chí có lần trên đường tới trại cai nghiện rượu, Amy yêu cầu dừng xe để chạy đi mua một chai Vodka Smirnoff. "Rehab," đĩa đơn nổi tiếng của cô, cũng là một bài trong album "Back to Black", là câu chuyện về giai đọan nghiện ngập và quá trình phục hồi trong viện điều dưỡng của cô.
Lần xuất hiện gần đây nhất của Amy Winehouse trước công chúng là ở sân khấu liên hoan âm nhạc do iTunes tổ chức. Không tham gia biểu diễn, nhưng Amy vẫn có mặt tại đây để ủng hộ cho con gái đỡ đầu Dionne Bromfield. Amy còn xông lên sân khấu giật micro của MC và kêu gọi khán giả hãy mua album của Dionne.
Trong buổi biểu diễn tại Serbia hôm 18/6, Amy lên sân khấu trễ một tiếng đồng hồ và trong trạng thái say xỉn. Cô bị khán giả la ó và phản đối khi liên tục loạng choạng, vấp ngã trên sân khấu và liên tục hát sai lời, lạc giọng. Cuối tháng 6, Amy hủy toàn bộ tour diễn vòng quanh châu Âu vì sức khỏe không đảm bảo. Người thân cô nói, Amy cầm ly nước còn không vững chứ đừng nói là đứng trên sân khấu để hát.
Trong những thời khắc tỉnh táo hiếm hoi của mình, Amy vẫn sáng tác và thu âm album thứ ba trong sự nghiệp của mình, đánh dấu sự trở lại của cô với âm nhạc nhưng đáng tiếc âm nhạc - cứu cánh của cuộc đời Amy không kịp mở lại cánh cửa đón cô về cuộc đời. Những lối thoát mà cô tìm đến đã đọa đày thân xác và tinh thần cô đến cực điểm. Amy lạc lối giữa thế giới bên ngoài và cô cũng không thể trở về với chính mình vì những cơn điên loạn, nghiện ngập đã nô lệ thể xác và cả tinh thần của cô.
Cuộc đời của Amy là một bi kịch, một điển hình cho tột đỉnh sáng tạo, thăng hoa và danh vọng có được từ nghệ thuật đã buộc phải đánh đổi bằng nỗi đau, sự cô đơn và cận kề miệng vực hủy hoại. Dẫu sao trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Amy đã ngân lên những giai điệu tuyệt đẹp và hàng triệu người giờ phút này đang cầu nguyện cho linh hồn cô an nghỉ, trong đó có tôi.
|
Amy Winehouse sinh ra trong một gia đình gốc Do Thái, cô là một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của nước Anh ở thể loại nhạc jazz, soul và R&B. Amy chịu nhiều ảnh hưởng từ huyền thoại âm nhạc Frank Sinatra và điều này dễ dàng nhận ra ở xu hướng pop hóa nhạc jazz trong phong cách âm nhạc của cô. Amy bắt đầu hát từ năm 2003 với album đầu tay Frank và nhận được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Năm 2006, nước Anh và cả thế giới phát cuồng vì album Back To Black, vào năm 2006 của cô. Back To Black đã đem về cho Amy 5 giải Grammy danh giá và cô là người nhận được nhiều máy quay đĩa vàng nhất vào năm 2007 - một kỷ lục phi thường với một cô gái ngoài 20 tuổi. Trong sự nghiệp âm nhạc ngắn ngủi của mình, Amy Winehouse đã phát hành được 2 album và nhiều đĩa đơn ăn khách như You Know I'm No Good, Rehab, Back to Black, Tears Dry on Their Own và tất cả đều thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc danh tiếng của thế giới. Amy đang thu âm dở album thứ ba đánh dấu sự trở lại sau thời gian sa sút tinh thần vì nghiện ngập, nhưng chưa kịp hoàn thành thì cô đã vĩnh viễn ra đi. Amy được đánh giá là một tài năng âm nhạc hiếm có và là một giọng ca không thể nào quên trong lịch sử. Cô là ca sĩ trẻ hiếm hoi đã khiến cho dòng nhạc soul/jazz kén người nghe trở thành hiện tượng phổ cập trong showbiz. Amy hát một dòng nhạc được xem là nghệ thuật đích thực nhưng cuộc đời cô là nguồn tư liệu quý giá của hầu hết báo lá cải trên thế giới. Một trái tim đau đớn và đầy tài năng đã ra đi nhưng người ta sẽ không bao giờ quên những cống hiến của thiên sứ nổi loạn Amy Winehouse. |