Ngày tàn của siêu trộm “khoác áo” điệp viên 007

09:47 02/08/2011
Đi xe Venza biển số 0007, ở nhà biệt thự, mặc quần áo bóng lộn, tay luôn xách cặp táp, không một ai, kể cả những người thân dám nghĩ Đặng Ngọc Tân lại là một kẻ trộm cắp cho đến tận ngày hắn bị Ban chuyên án 138C (BCA) của Công an TP Đà Nẵng bắt. Với số tiền trộm cắp được hơn 10 tỷ đồng trong suốt 3 năm hành nghề tại Đà Nẵng, Đặng Ngọc Tân có thể được coi là một trong những kẻ có đời sống sung túc nhất trong giới trộm cắp Việt Nam.

Siêu trộm tỉ phú ở Đà Nẵng

Ngày 30/4/2011, BCA đã bí mật bám theo đối tượng tình nghi Đặng Ngọc Tân, kẻ mà sau một thời gian dài theo dõi, các trinh sát nhận định hắn có thể là nghi cán số 1 thực hiện hàng loạt vụ trộm đình đám ở Đà Nẵng trong gần 3 năm qua. Sở dĩ Đặng Ngọc Tân trở thành đối tượng tình nghi số 1 bởi hắn là một kẻ từng có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp.

Mới đến định cư ở Đà Nẵng 4 - 5 năm, nhưng Tân giàu lên một cách bất thường, dù hoàn toàn không có nghề nghiệp ổn định. Ngày ngày hắn chỉ đi cafe, đi chơi thể thao hoặc lái chiếc xe Venza cáu cạnh mang biển số 0007 đi bát phố cùng vợ con. Điều tra các hoạt động làm ăn của Đặng Ngọc Tân, trinh sát cũng khẳng định Tân không hề liên quan, dính líu đến các hoạt động buôn lậu hay buôn ma túy. Nên việc hắn giàu lên bất thường, cùng với những "chiến tích" trong quá khứ của Tân, không khó hiểu vì sao hắn lại lọt vào tầm ngắm của trinh sát.

Dịp 30/4 đúng là dịp diễn ra lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng, lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng lên đột biến. Để đảm bảo công tác an ninh, lực lượng Công an TP được tăng cường để bảo vệ lễ hội, ưu tiên đảm bảo lễ hội diễn ra tốt đẹp. Nhưng riêng các thành viên của BCA thì phải đi làm một nhiệm vụ khác: chờ đợi tên siêu trộm lộ dạng vào đúng đêm lễ hội pháo hoa này.

Việc quyết định chọn ngày 30/4 làm ngày chốt của chuyên án là một nhận định có cơ sở của BCA. Bởi các thành viên BCA đều nhận định đêm nay tên siêu trộm có thể sẽ ra tay chớp nhoáng, vì hắn nghĩ lực lượng Công an đang sơ hở vì phải lo tập trung bảo vệ lễ hội pháo hoa.

Tên Tâm và chiếc xe mang biển số đặc biệt.

Đúng như nhận định của BCA, tối hôm đó đối tượng Đặng Ngọc Tân sau một hồi lang thang với bạn bè đã lái chiếc xe Venza 43X-0007 trở về nhà. Sau khi để lại ôtô trong nhà, hắn lấy xe ga đi đón một tên đồng bọn đi "đánh quả". Địa điểm hắn chọn là một ngôi nhà nằm trên đường Núi Thành.

Khi đến nơi, xác định chủ nhà đã đi vắng, Đặng Ngọc Tân đu người như diễn viên xiếc vào nhà, còn Nguyễn Hữu Phước - đòng bọn của Tân đứng ở ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới, nếu có động tên này sẽ lập tức báo cho Tân đang "khua khoắng" trong nhà. Nhưng lần này Phước đã không thể làm nhiệm vụ đánh động cho Đặng Ngọc Tân, bởi ngay khi tên Tân vừa vào nhà, BCA đã lập tức khống chế Phước và thực hiện kế hoạch vây bắt quả tang Đặng Ngọc Tân.

Nhưng đêm đó có một tình huống nằm ngoài dự kiến của BCA. Trong lúc tên Tân đang vơ vét tài sản trong ngôi nhà trên đường Núi Thành, thì chủ nhà đột ngột lái xe về. Thấy động, Tân gọi điện cho tên Phước mà không thấy bắt máy. Hiểu ngay rằng mình đã bị lộ, hắn lập tức chạy ra ngoài, bật tường và chạy thoát theo phía cửa hậu. Cho rằng đã "thoát hiểm", tên siêu trộm gọi người nhà mang chiếc xe Venza biển 0007 đến đón. Nhưng hắn không biết rằng dù đã thoát ra khỏi ngôi nhà trên đường Núi Thành, hắn vẫn chưa thoát khỏi tầm ngắm của lực lượng Công an.

Khi hắn ung dung trên chiếc xe 0007 tẩu thoát, hắn đã bị BCA tổ chức lực lượng vây ráp và bắt hắn cùng với số tiền ăn trộm 29,5 triệu đồng. Đó có lẽ là số tiền ít ỏi nhất trong các phi vụ của Đặng Ngọc Tân. Nhưng điều đó không cản trở BCA buộc hắn phải thừa nhận việc đã gây ra hàng loạt vụ trộm trị giá hơn 10 tỷ đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Những ngón nghề che mắt thiên hạ

Sau khi Đặng Ngọc Tân bị bắt, khỏi phải nói những người dân sống xung quanh nhà hắn cũng như bạn bè hắn bất ngờ thế nào khi hay tin hắn là thủ phạm đã gây ra hàng chục vụ trộm thuộc hàng "đẳng cấp" ở Đà Nẵng. Không một ai tin kẻ có gương mặt hiền lành, lúc nào cũng thể hiện mình là người nho nhã, thư sinh, lại dám làm những chuyện động trời như thế.

Đặng Ngọc Tân sinh ra ở thành phố Đông Hà - Quảng Trị, từ nhỏ hắn đã là một thiếu niên hư hỏng, mải chơi, đua đòi và có tật ăn cắp. Hắn đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp, lần nặng nhất bị xử phạt 6 năm tù giam vì tham gia một loạt vụ trộm có tổ chức ở Quảng Trị. Chính vì lần đi tù 6 năm này, mà Đặng Ngọc Tân bị người vợ đầu tiên bỏ.

Sau khi ra tù, Đặng Ngọc Tân chuyển đến sống ở Đà Nẵng. Chỉ trong vài năm, hắn đã kịp lấy vợ, bỏ vợ rồi lại lấy 1 người vợ khác. Từ khi vào Đà Nẵng sinh sống, Đặng Ngọc Thân hoàn toàn lột xác. Nếu những người bình thường ai cũng phải đối mặt với những khó khăn, chật vật khi đến sống ở vùng đất mới, thì Đặng Ngọc Tân dù là một kẻ có quá khứ tội lỗi, dù không có nghề nghiệp đàng hoàng, ổn định, nhưng vẫn sống dư dả, thoải mái và ngày càng trở nên giàu có đáng kinh ngạc, trước sự ngơ ngác của nhiều người.

Đặng Ngọc Tân ở trong một ngôi nhà xa hoa, với nội thất đắt tiền. Hắn thay xe như thay áo, từ Innova, chuyển sang Camry rồi gần đây nhất là chiếc Venza đắt tiền. Để thể hiện đẳng cấp của mình, hắn chọn cho bằng được chiếc xe có biển số 0007 như một cách tự so sánh mình với điệp viên 0007 nổi tiếng trong seri phim hành động lừng danh cùng tên của Mỹ.

Những người dân sống quanh khu vực nhà Đặng Ngọc Tân ngoài việc biết hắn là một kẻ giàu có, ngày ngày cắp cặp táp bóng lộn lái xe ra khỏi nhà rồi về nhà thì tuyệt nhiên không biết bất cứ một thứ gì khác. Bởi ở nơi cư trú, vợ chồng Tân rất ít giao lưu với hàng xóm, nếu có cũng chỉ là xã giao lấy lệ. Hắn sống rất nhàn nhã, không tất bật, lo toan, lúc nào cũng thảnh thơi và có thời gian đi cafe, đi chơi thể thao. Người ngoài nhìn vào lối sống đó của Tân ai cũng nghĩ hắn là một kẻ kinh doanh, buôn bán thành đạt.

Những vụ trộm độc nhất vô nhị

Theo lời khai của Đặng Ngọc Tân, thì sau khi từ Quảng Trị vào Đà Nẵng, vì không có kế mưu sinh, lại quen sống hưởng thụ, nên hắn đã ngựa quen đường cũ, quay lại hành nghề trộm cắp. Đã có "thâm niên" trong "nghề" này, nên Đặng Ngọc Tân có đủ những mánh lới để thực hiện các vụ trộm một cách nhanh, gọn, nhẹ nhất.

Nhưng lần quay trở lại với "nghề cũ", bằng kinh nghiệm xương máu của bản thân, hắn quyết tâm không thực hiện các vụ trộm manh mún, cò con, vì vừa chẳng bõ, vừa dễ bị phát hiện. Nếu những tên trộm khác khi đột nhập vào nhà dân thường vơ vét cả tivi, laptop… thì Đặng Ngọc Tân không bao giờ để ý đến những thứ đó. Hắn "bỏ qua" những thứ tài sản cồng kềnh và chỉ chú tâm tìm tiền, vàng và trang sức quý.

Để thực hiện các vụ trộm này, Đặng Ngọc Tân móc nối với tay đàn em cọc chèo của mình là Nguyễn Hữu Phước. Tên Phước có nhiệm vụ cảnh giới, đánh động cho Tân nếu thấy có sự bất thường. Sau mỗi phi vụ, Tân thường chia cho Phước một phần nhỏ, nhưng cũng khá hậu hĩnh trong số tiền "đánh quả" được. Dù là một phần nhỏ so với phần Tân nhận được, tên Phước vẫn có thể sống khấm khá cùng gia đình.

Theo lời khai nhận của Tân, trong hơn 2 năm hành nghề, hắn đã thực hiện trót lọt hơn 30 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt 200 lượng vàng, 100.000 USD và hơn 5 tỷ đồng. Số tiền trong mỗi vụ trộm của Tân có thể dao động từ một vài trăm triệu, có khi lên tới cả tỷ đồng.

Có thể nói, Đặng Ngọc Tân là một tên trộm "lớn gan, lớn mật" nhất. Có lần, hắn đột nhập vào một gia đình cán bộ, định đục két lấy tiền, trong lúc cả gia đình chủ nhà đi vắng. Nhưng đúng lúc đang phá két thì vợ của ông chủ nhà về. Tiếc cái két chưa phá được, bất chấp biết có người nhà đã về, Đặng Ngọc Tân vẫn bê nguyên cái két vào một phòng, khóa trái cửa để phá cho bằng được, bất chấp bên ngoài bà chủ nhà vừa hô hoán, vừa la hét khi phát hiện ra trộm.

Phải vài phút sau, thấy tình hình không khả quan, biết không thể "cố đấm ăn xôi", hắn mới nuốt nước bọt đánh ực một cái vì tiếc, rồi ngậm ngùi bỏ qua cái két bật tường tẩu thoát theo lối cửa sổ. Có lần đi ăn trộm, sau khi đã "đánh quả" chán chê được hàng trăm triệu, Đặng Ngọc Tân còn ung dung lôi rượu của chủ nhà ra ngồi uống. Sáng ra chủ nhà phát hiện ra vừa mất của mà lại bị tên trộm trêu tức, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay vì tiếc của và vì tức tối.

Khi Đặng Ngọc Tân gây ra hàng loạt vụ trộm rùm beng ở Đà Nẵng, rất nhiều nạn nhân của hắn đã làm đơn trình báo cơ quan Công an. Nhưng cũng có không ít người ngậm ngùi im lặng vì những lí do tế nhị. Công an TP đã phải rất vất vả sàng lọc các đối tượng trong địa bàn TP Đà Nẵng cũng như địa bàn các tỉnh lân cận, để tìm ra những đối tượng nghi vấn nhất.

Từ hơn 100 đối tượng ban đầu, sau một thời gian sàng lọc, xác minh yếu tố ngoại phạm, các thành viên BCA loại trừ dần còn vài chục người, rồi cuối cùng dựa trên những biểu hiện bất minh về tài sản của Đặng Ngọc Tân mà truy ra hắn chính là hung thủ của các vụ trộm. Từ đó mới lên kế hoạch thực hiện một mẻ lưới vây bắt tên trộm ngang ngược này

Trương Bình - số 49

Khi một tiêm kích bị bắn hạ hoặc gặp nạn trên chiến trường, việc tìm kiếm phi công không đơn thuần là cứu hộ mà là một chiến dịch quân sự phức hợp. Với Mỹ, đây là nhiệm vụ ưu tiên cao, được triển khai theo mô hình tìm kiếm – cứu nạn trong tác chiến (CSAR), kết hợp công nghệ hiện đại, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng gần như tức thì.

Hơn 200 hộ dân sống dọc chân núi Chư Yang Hanh, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đang thấp thỏm khi mùa mưa ở Tây Nguyên đã cận kề. Người dân càng lo lắng hơn khi nơi đây đã từng xuất hiện sạt trượt núi trong cơn bão số 13 năm ngoái, trong đó có nhiều nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn…

Vấn đề ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với TP Hồ Chí Minh khi mật độ giao thông cao, hoạt động công nghiệp ngày càng gia tăng... Trước yêu cầu cấp bách đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Chỉ còn ít thời gian nữa là bước vào cao điểm mùa mưa, TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ngập nước – “căn bệnh mãn tính” của đô thị lớn nhất cả nước. Từ chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Hồ Chí Minh đến sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, cuộc đua chống ngập năm 2026 đang được đẩy lên cao, với mục tiêu vừa giải quyết cấp bách trước mắt, vừa hướng đến lâu dài.

Những thông tin liên quan đến một số cầu thủ nhập tịch Indonesia đang thi đấu tại Hà Lan gần đây cho thấy sự khác biệt giữa quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và luật pháp quốc gia, đồng thời đặt ra vấn đề pháp lý đáng chú ý đối với xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch trong bóng đá hiện đại.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文