Nhạc sỹ Huy Tuấn: 6 tháng, mỗi tuần một liveshow!

20:06 22/12/2010
Đứng phía sau sân khấu của cuộc chơi lớn như Vietnam Idol, Huy Tuấn đang làm công việc thầm lặng của một giám đốc âm nhạc. "Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm về sự hay dở của âm nhạc trong chương trình. 6 tháng, mỗi tuần đều có một… liveshow, và tôi đang phải làm từ những thứ lặt vặt nhất. Nhưng từ những thứ lặt vặt ấy, nó cho tôi nhìn ra được nhiều vấn đề, sự thay đổi trong tư duy âm nhạc của cả một thế hệ" - Huy Tuấn nói.

- Anh đã từng tham gia nhiều vai trò trong nhiều cuộc thi âm nhạc, cụ thể là làm giám khảo Sao Mai - Điểm hẹn 2006 và bây giờ là giám đốc âm nhạc của Vietnam Idol. Anh thấy có điều gì chung và điều gì khác biệt trong những cuộc thi này, trước đây và bây giờ?

- Tính từ 2006 đến giờ, tôi thấy có sự thay đổi lớn từ người làm nghề cho đến người nghe nhạc. Mọi thứ đã rõ ràng hơn rất nhiều từ thẩm mỹ âm nhạc, gu nghe nhạc của khán giả. Khán giả bây giờ cũng biết họ thích thể loại nhạc gì, nghệ sĩ cũng cần phải tìm cho mình một con đường riêng để có thể đi sâu vào lòng công chúng. Ngay cả, nhạc sĩ khi sáng tác họ cũng rất chọn lọc, đi theo một thể loại riêng, mảng riêng. Tất cả những điều đó đã thay đổi trong suốt 10 năm và theo chiều hướng tích cực. Không còn hiện tượng ca sĩ bài nào cũng hát, bài nào cũng có thể nhét vào album cho đủ… Đó là tín hiệu đáng mừng cho sự chuyên nghiệp hóa dần của một thị trường âm nhạc.

- Thế còn sự thay đổi trong việc thí sinh đi thi các cuộc thi hát hiện nay. Khi trước kia những người đi thi là những người được học bài bản về âm nhạc, còn đa phần bây giờ những thí sinh rất mới?

- Họ cũng đã thay đổi theo như tôi đã nói. Những bạn được chọn vào vòng chung kết của Vietnam Idol 2010 đã được ban tổ chức cân nhắc rất kỹ lưỡng. Và họ phát triển theo đúng những gì chúng tôi đã hình dung về họ. Các thí sinh cũng rất biết cách chọn bài cho phù hợp và mỗi người đều mang một cá tính riêng, không bị lẫn lộn với bất kỳ ai. Tôi cho đó là một sự khởi sắc tốt đẹp.

- 10 thí sinh vào vòng chung kết là 10 cá tính khác biệt, không ai giống ai. Chính vì thế đã làm cho cuộc thi thêm phần đa dạng và cuốn hút hơn. Với vị trí là giám đốc âm nhạc của cuộc thi, anh có định hướng sẵn cho họ ngay từ đầu hay anh chỉ hướng dẫn trên những gì các thí sinh đó đã có?

- Đối với các thí sinh đã rõ ràng về phong cách, giọng hát tôi ít mất thời gian hướng dẫn. Còn những thí sinh mơ hồ về việc nên chọn gì, hát gì và những áp lực từ nhiều phía khiến họ cảm thấy rất lung lay, thậm chí "bơi" trong từng vòng thi. Vì thế công việc của tôi là  làm cho các bạn hiểu rõ ràng về bản thân, nên chiều theo khán giả hay không…

- Anh hài lòng nhất với thí sinh nào?

- Nếu nói về sự tiến bộ vượt bậc và không thể tưởng tượng nổi thì phải nói đến Đăng Khoa. Cậu ta là một người thông minh và có năng khiếu nên mới có thể thay đổi một cách nhanh chóng qua từng vòng thi. Lý do Đăng Khoa được chọn vào vòng chung kết vì cậu ta có một gu thẩm mỹ âm nhạc khá mới mẻ, có tiềm năng và phát triển đúng như những gì chúng tôi mong đợi. Từ một người không hát được một bài tiếng Việt hoàn chỉnh cho đến lúc rời khỏi cuộc thi, Đăng Khoa đã trở thành một con người khác hẳn, nghĩa là khi đi thi thì cậu ấy mới chỉ là thí sinh, nhưng rời cuộc thi thì đã đúng là một ca sĩ. Cậu ta có một lượng fan hâm mộ nhất định, như vậy là quá thành công.

Chuẩn bị cho cuộc thi.

- Vậy mà cậu ấy đã rời cuộc thi khá sớm. Có ý kiến cho rằng, việc Đăng Khoa rời khỏi cuộc thi là có sự tư vấn của anh, nhằm tạo… scandal?

- Dù có tư vấn hoặc tác động đến đâu nếu Đăng Khoa không phải là một người quyết đoán thì chúng tôi cũng không thể làm được gì. Cậu ta là một người thông minh và biết dừng đúng lúc. Còn riêng bản thân tôi, khi biết Đăng Khoa muốn gì và cần gì, tôi sẽ cho cậu ấy lời khuyên. Và việc Đăng Khoa muốn ra đi hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của riêng cậu ấy.

- Anh nghĩ gì về hai cô gái cuối cùng?

- Tôi nghĩ hai thí sinh còn lại hoàn toàn xứng đáng bước vào đêm chung kết cuối cùng. Bởi từ đầu họ là những người có bước đi vững chắc nhất, họ chỉ gặp những vấn đề nhỏ như chọn bài chưa đúng ở từng vòng hoặc bị những tác động nào đó. Ở một vị trí là giám đốc âm nhạc như tôi, tôi cảm thấy rất mừng. Bởi dù là một cuộc thi âm nhạc nhưng khi phát sóng nó vẫn là một show ca nhạc truyền hình, và những người như hai thí sinh đó sẽ là điểm dựa vững chắc và là điểm nhấn cho chương trình. Tôi thấy vui vì đến gần cuối cuộc thi, họ vẫn đồng hành cùng tôi. Nếu thiếu một trong hai người, tôi sẽ cảm thấy rất trở ngại và khó khăn trong việc tạo ra những tiết mục thăng hoa.

Huy Tuấn đã rời Hà Nội và vào Sài Gòn lập nghiệp từ ba năm nay. Anh nói rằng, việc di chuyển này là do công việc và anh tự thấy cuộc sống của mình được công việc quyết định. Tại Sài Gòn anh có nhiều cơ hội làm việc hơn và hài lòng với điều đó. Có thông tin Huy Tuấn đã ly hôn trước khi vào Sài Gòn. Huy Tuấn không bình luận chuyện này và anh cho đó là chuyện riêng tư. Hiện tại Huy Tuấn đang hạnh phúc tại TP HCM.

- Công việc của anh cũng gần xong. Vậy trong suốt quá trình vừa qua, anh có thấy khó khăn ở điều gì?

- Tôi làm việc rất say sưa. Nếu không say sưa bạn sẽ không thể làm công việc này. Bởi có rất nhiều công việc không tên, lắt nhắt. Rồi có biết bao nhiêu bài hát phải nghe và bao nhiêu thứ bạn phải quyết định cho một show diễn. Tuần nào cũng phải lo, như mỗi tuần làm một liveshow. Và liveshow sau phải hay và hấp dẫn hơn liveshow trước. Công việc cực kỳ nặng nề. Tôi muốn nói thêm về lý do vì sao tôi say sưa với công việc này. Trước giờ chúng ta thường nói về một vấn đề rất to tát như thị trường phải thế này, phải thế kia…Toàn những điều rất lớn lao nhưng không ai đi làm những công việc nhỏ.

Như ở vị trí của tôi trong cuộc thi cũng phải làm những công việc vặt vãnh. Nhưng nó có tác động đến cả một chương trình lớn và đến rất nhiều người. Đối với khán giả đây chỉ là chương trình giải trí. Nhưng thông điệp từ bài hát, ca khúc được thể hiện và hình ảnh của ca sĩ từ những cuộc thi như thế này không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ trẻ, đến thẩm mỹ âm nhạc rất nhiều. Vì thế phải làm việc có tâm, bởi có đến mấy chục ngàn người xem chương trình này.

Nói thật, tôi coi vị trí giám đốc âm nhạc rất nhỏ, ai cũng có thể làm được, nhưng quan trọng là ai sẽ làm và làm thế nào mà thôi. Do đó, nếu chúng ta cứ ngồi nói và không làm gì thì mọi thứ đều chỉ là xa vời và vô nghĩa. Một cuộc thi âm nhạc tất nhiên không làm ảnh hưởng lớn đến thị trường âm nhạc. Nhưng hết cuộc thi này đến cuộc thi khác, nếu chúng ta không chỉnh từ những cái nhỏ nhất, chúng ta cũng không thể làm được điều tốt hơn ở các cuộc thi sau. Và đến lúc đó, tôi nghĩ, cần đặt vấn đề là, có nên tổ chức tiếp hay không, tổ chức để làm gì khi chương trình ngày càng tệ hơn.

Và các thí sinh Idol.

- Có một bài báo so sánh hai cuộc thi âm nhạc và nói rằng vai trò của giám đốc âm nhạc ở cuộc thi Vietnam Idol rõ ràng hơn. Tôi nghĩ nếu anh không lăn lộn vào đây làm chương trình thì anh sẽ vẫn còn tư duy âm nhạc theo lối của 4 năm trước, khi anh làm Sao Mai - Điểm hẹn. Anh nghĩ sao về vấn đề này?

- Tôi không đồng ý với điều này. Bởi những gì tôi có, lối tư duy âm nhạc tôi đem vào cuộc thi là những gì tôi đã có từ Hà Nội, chứ không phải do được vào đây tiếp xúc với thị trường âm nhạc tôi mới có những điều đó. Vào trong này tôi vẫn làm như thế, tư duy như thế, vẫn đam mê và đi như thế. Thị trường âm nhạc ở miền Nam như thế nào tôi đã biết từ rất lâu, khi ở Hà Nội. Quan trọng là tư duy của người ở vị trí giám đốc âm nhạc trong từng cuộc thi.

Tôi không biết tôi có làm được đến như người ta đã nói không. Nhưng tôi hy vọng rằng các cuộc thi âm nhạc sau này họ nên đánh giá lại vị trí giám đốc âm nhạc. Bởi nếu không có giám đốc âm nhạc, cuộc thi sẽ trở thành cái lẩu thập cẩm. Ca sĩ cũng đi theo luôn cái lẩu ấy. Luôn cả chủ đề cho từng vòng thi, chọn bài cho ca sĩ cũng sẽ không có ai lo. Tôi hy vọng công việc tôi đang làm chứng minh cho điều mỗi cuộc thi đều cần một người đứng ra chịu trách nhiệm về cái hay cái dở của chương trình.

- Với riêng bản thân anh, anh được gì từ sau cuộc thi này?

- Cái được lớn nhất đối với tôi, tôi có cơ hội được làm công việc này. Chứ nếu không tôi sẽ lại ngồi bức xúc và nói những điều lăng nhăng như cần cái này, thiếu cái kia… nhưng chẳng làm gì cả. Những công việc nhỏ này cũng quan trọng không kém như những liveshow và album tôi đã từng tâm huyết.

- Vietnam Idol chiếm của anh 6 tháng ròng. Và anh không có dự án nào khác?

 - Đúng là mất 6 tháng. Nhưng tôi vẫn có những công việc khác. Tôi đang viết nhạc cho một bộ phim chiếu Tết của Galaxy. Xong Vietnam Idol 2010, tôi sẽ quay ra Hà Nội hoàn thành album của Mỹ Linh, Maya.

- Anh có dự tính đào tạo và hợp tác với hai thí sinh cuối cùng vào đêm chung kết không? Như anh đã từng hợp tác với Anh Quân đào tạo Phương Anh.

- Cả hai người vào đêm chung kết đều là những người mà các nhà sản xuất mong muốn hợp tác. Bởi họ có giọng hát, có tố chất, có kỹ thuật, đầy đủ cho nhà sản xuất có thể “nhào nặn” thành bất cứ điều gì. Riêng bản thân tôi vẫn chưa có ý định gì sau Idol, do còn làm chương trình chưa xong nữa mà! (cười)

 - Anh có nghĩ là anh đã thay đổi rất nhiều từ khi vào định cư tại TP HCM?

- Sự thay đổi nằm đâu đó trong những điều tôi vừa nói. Những công việc tôi từng làm từ trước đến giờ chỉ đủ thoả mãn được nhu cầu cá nhân. Còn làm được gì nâng cao và tạo một chương trình âm nhạc lành mạnh thì cần rất nhiều thứ khác nữa. Sài Gòn là nơi mang tầm ảnh hưởng lớn đến số đông người nghe nhạc ở địa phương khác và cả thị trường chung. Muốn thay đổi thì phải làm những việc nhỏ bé và đúng chỗ.

- Cảm ơn anh rất nhiều!

Nhận xét về hai thí sinh của đêm chung kết, nhạc sỹ Huy Tuấn nói: "Uyên Linh có lẽ không cần cuộc thi này nữa, vì cô ấy đã ổn định và là người hát tốt nhất. Tôi nghĩ nếu không có cuộc thi này cô ấy vẫn có thể thành công và trở nên nổi tiếng. Còn Mai Hương, tôi thấy cô ấy có được nhiều yếu tố để trở thành Idol. Cô ấy có tuổi trẻ, tài năng và sự biến hóa. Điểm mạnh của Mai Hương chính là cảm nhận âm nhạc, cách nghe nhạc rất văn minh. Chúng ta đang lo lắng về sự "bùng nhùng" của nhạc teen, nhưng với một ca sỹ teen như Mai Hương nghe và hát những bản nhạc hay như vậy, sẽ có thể làm thay đổi nhiều bạn trẻ, họ sẽ định hướng lại thị hiếu âm nhạc của mình. Tất nhiên, mọi bất ngờ vẫn có thể xảy ra. Với tôi, Uyên Linh hay Mai Hương đoạt giải tôi đều hạnh phúc.

PV (thực hiện)

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文