Những điều chưa biết về "Đội cảm tử quân cao niên" tại NM Fukushima Dai-i-chi
Tâm sự với cánh phóng viên trong và ngoài nước trước khi tới Nhà máy Fukushima Dai-i-chi, ông Yasuteru Yamada nói: "Tôi biết mình có thể chết trước khi mắc chứng bệnh ung thư do tác động của nồng độ phóng xạ cao trong nhà máy. Nhưng tôi vẫn quyết đi".
Từng làm việc 28 năm trong khu công nghiệp Sumitomo Metal, ông Yasuteru Yamada đã quen với cường độ lao động cao và áp lực công việc lớn. Tuy nhiên, tham gia vào chiến dịch dọn sạch những gì đang xảy ra ở Nhà máy Fukushima Dai-i-chi lại hoàn toàn khác với những gì ông từng làm.
Dẫu vậy, ông vẫn cùng 270 bạn đồng niên khác lên đường tới Fukushima. Yasuteru Yamada cho biết, ban đầu, Chính phủ Nhật Bản và Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) dự định sẽ thành lập một đội khoảng 200 người cao tuổi sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp giải cứu này. Tuy nhiên, sau đó, nhiều người ở lứa tuổi 60, thậm chí 70 như ông Yasuteru Yamada đã hăng hái đăng ký tham gia, chả sợ chút hiểm nguy nào.

Trong số những người tình nguyện có các học giả về hưu, người điều khiển cần trục và máy ủi, công nhân xây dựng, kỹ sư và thợ hàn. Ngoài ra, các cựu nhân viên lực lượng phòng vệ Nhật cũng tham gia sứ mệnh làm sạch Fukushima. Đội những cựu binh điêu luyện - như cách những người tình nguyện tự gọi họ gồm cả nam và nữ, đều đã về hưu, sẽ chịu trách nhiệm xây dựng lại hệ thống làm lạnh tại nhà máy điện. Những người tình nguyện sẽ phải chịu rủi ro nhiễm phóng xạ nguy hiểm nhưng họ không sợ và cho rằng vì đã gần đất xa trời nên không còn nhiều thời gian để sống như những người trẻ hơn họ.
Là chủ nhân của sáng kiến này, ông Yasuteru Yamada cho biết, những người tình nguyện đều nộp đơn bày tỏ mong muốn tham gia giúp đỡ tại Nhà máy Fukushima Dai-i-chi thông qua một trang web đa ngôn ngữ do chính ông lập nên. Sau đó, đích thân ông Yasuteru Yamada và một nhóm quan chức TEPCO sẽ gặp gỡ những người tình nguyện và kiểm tra sức khỏe của họ xem có đủ đảm bảo chịu đựng trong môi trường làm việc căng thẳng hay không.
Ông Yasuteru Yamada cho hay, ý tưởng về đội cảm tử quân cao niên của ông bắt nguồn từ cuộc họp hồi cuối tháng 5 mà ở đó, đại diện TEPCO thông báo có ít nhất 3 công nhân trẻ tuổi trong số 1.000 người đang làm việc trong Nhà máy Fukushima Dai-i-chi đã bị thương nặng do nhiễm nồng độ phóng xạ cao. Khi đó, Yasuteru Yamada đã nghĩ đến việc tại sao lại phó mặc công việc có nguy cơ cao này cho các kỹ sư trẻ trong khi nhiều kỹ sư cao niên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hạt nhân có thể làm được.
Ông Yasuteru Yamada nói: "Những người trẻ, đặc biệt là những người muốn có con trong tương lai, không nên bị phơi nhiễm phóng xạ". Cũng chính ông là người đầu tiên nêu ra đề xuất này và sau đó đề xuất đã nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo TEPCO cũng như nhiều chính trị gia ở Nhật Bản. Và trước khi "tung" đội cảm tử quân cao niên vào "trận chiến" ở Fukushima Dai-i-chi, TEPCO đã mở một khóa huấn luyện ngắn hạn trong 5 ngày cho thành viên đội này để họ có sự khởi động cho hoạt động đầy khó khăn sắp tới.
Đương nhiên, TEPCO sẽ luôn theo dõi điều kiện làm việc của đội cảm tử quân cao niên để tránh hết mức những rủi ro có thể xảy ra. Ngày đội cảm tử quân cao niên lên chuyến xe buýt tới khu vực Nhà máy Fukushima Dai-i-chi, từng đoàn người đứng hai bên đường vẫy tay chào họ như chào đón những vị anh hùng ra chiến trận.
Giới quan sát thế giới bình luận rằng, chỉ riêng sự hăng hái, nhiệt tình tham gia của đội cảm tử quân cao niên nói trên cũng đã cho thấy rõ tinh thần bất khuất, kiên cường, không chịu khuất phục trước mọi hiểm nguy của người Nhật. Phải chăng, ý chí đó đã khiến một dân tộc sinh sống trên mảnh đất luôn xảy ra thiên tai và không có chút tài nguyên nào lại có thể "vươn mình ra biển cả" để trở thành một trong những cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới