Những kẻ “mặt bóng” chuyên gạ tình để lừa tiền chị em

08:27 12/07/2011
Chúng là những gã trai không nghề nghiệp, học hành cũng chẳng đến đầu đến đũa. Nhưng bù lại, trời phú cho chúng một vẻ bề ngoài ưa nhìn, cách nói chuyện như rót mật vào tai. Để thỏa mãn thú ăn chơi, lêu lổng của mình, hễ gặp người phụ nữ nào nhẹ dạ, cả tin và thấy có cơ hội đào mỏ là y như rằng chúng lại tung lưới ái tình bằng việc vẽ ra những viễn cảnh yêu đương ngọt ngào dể lừa đảo.

Cứ thế, theo thời gian, không ít chị em đã sập bẫy tình của chúng và tin tưởng giao cho chúng tài sản từ thứ quý giá nhất của người con gái cho đến chiếc xe máy, điện thoại… Chuyện vỡ lở cũng là lúc các nạn nhân tìm đến "xếp hàng" dài tại các cơ quan Công an để trình báo. Âu đây cũng là bài học cảnh tỉnh dành cho chị em nhẹ dạ cả tin, dễ bị vẻ bề ngoài và những lời tán tỉnh đường mật của các gã trai lạ làm cho mù quáng.

Quen qua mạng ảo, mất tiền thật

Gã 24 tuổi, quê Hải Dương. Trắng trẻo, đẹp trai, môi đỏ, dáng dấp cao to, gã khoác trên mình những bộ quần áo chải chuốt, model. Khác với nhiều tên tội phạm khác, khi chúng tôi gặp hắn trong những ngày gã đang bị tạm giữ tại Công an quận Đống Đa mà gã vẫn tỏ ra thật thản nhiên, vô tư lự như… ở nhà. Hỏi gì gã cũng trả lời một cách ráo hoảnh.

Theo lời gã kể lại thì mẹ gã bỏ đi Đài Loan làm ăn, chẳng bao giờ điện thoại về hỏi han lấy một câu. Tương tự như vậy, bố cũng chẳng quan tâm dù gã có làm gì đi nữa. Học hành chẳng đến nơi đến chốn, lêu lổng chán, gã bỏ quê tìm đường lên phố học nghề sửa chữa ôtô, xe máy. Thế nhưng, vốn chẳng phải động chân, động tay vào việc nặng bao giờ, gã nhanh chóng thấy "ớn" với đám giẻ lau lấm lem, nhầy nhụa dầu mỡ bên những chiếc bugi, la-răng… Thế là, chỉ sau mấy ngày học nghề ngắn ngủi, gã đã nhanh chóng bỏ học, bước vào cuộc sống lang thang, "dạt vòm".

Mới chỉ lên chốn phồn hoa đô thị Hà Thành một thời gian ngắn mà những món chơi bời từ lô đề đến bóng bánh… cái gì gã cũng biết cả. Đặc biệt hơn, gã lại có sở thích… mua sắm quần áo đẹp mà sở thích này cũng khá tốn kém. Bao nhiêu thứ phải chi tiền mà gã chẳng biết phải lấy từ nguồn nào? Thế là, gã nghĩ ngay đến lợi thế ngoại hình của mình.

Gã lên mạng chát chít, làm quen với các thiếu nữ, trao đổi webcam để rồi giăng bẫy mồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xem ra với hắn có vẻ ngoài điển trai không hề khó. Đến khi bị bắt, bị giam, chân tướng của hắn đã lộ nguyên hình. Gã chính là Hà Trọng Đắc - kẻ đã bị Công an quận Đống Đa tóm gọm vào cuối tháng 4/2011.

Những câu chuyện lừa tình, đoạt tiền của gã với các thiếu nữ lâm li đầy nước mắt chẳng khác nào những bộ phim tình cảm Hàn Quốc lãng mạn vẫn đang lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của chị em. Đa phần nạn nhân của gã đều là những người trẻ tuổi như sinh viên hoặc người mới ra trường, rất cần việc làm.

Để đạt được mục đích của mình đã vạch ra, Hà Trọng Đắc thường xuyên lân la vào mạng chát Ola, một mạng chát xã hội để "giăng bẫy" các con mồi. Bảnh bao cùng cách ăn nói thỏ thẻ như "rót mật vào tai" khiến cho không ít trái tim của các thiếu nữ… tan chảy. Chẳng thế mà, mới quen biết nhau qua mạng chát lần đầu tiên mà nạn nhân Trần Thị L., quê ở Thái Nguyên đã mạnh dạn mời Đắc về quê để biết nhà, biết cửa.

Để tạo niềm tin với L., Đắc đã tự nhận mình là một anh "công an" có tên là Hùng. Vốn mê đọc truyện và những bộ phim trinh thám nên L. tỏ ra có cảm tình đặc biệt với anh "công an" điển trai này. Hơn nữa, đề phòng người nào chứ ai lại đề phòng "công an", nghĩ vậy nên L. lại càng hồi hộp khi chờ đón Đắc.

Do L. ở cùng một cô em gái nên đêm Đắc lên chơi, cô em gái này đã ý tứ chuyển sang phòng khác để cô và "bạn trai" có thể tâm sự. Bao nhiêu câu chuyện của anh "công an" dường như khiến L. u mê, mụ mị cả đầu óc. L. bắt đầu nghĩ đến một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước. Sau một đêm dốc bầu tâm sự, sáng hôm sau, khi Đắc chia tay để trở về Hà Nội, L. giật mình phát hiện chiếc nhẫn vàng của mình để trên bàn đã "không cánh mà bay".

Lục lại trí nhớ, L. đinh ninh rằng, trước khi ngủ đã tháo chiếc nhẫn vàng và để cẩn thận ở bàn. Trong phòng lại chỉ có 2 người, chẳng lẽ, thủ phạm lại là anh "công an". Còn đang chưa dứt cơn xót của, thật bất ngờ, vài ngày sau, anh "công an" Đắc đã điện thoại cho L. để nói lời xin lỗi vì mình chính là thủ phạm đã "cuỗm" chiếc nhẫn vàng của cô. Với giọng nói nhỏ nhẹ, tha thiết đầy chất nỉ non, Đắc vẽ ra lý do "bất đắc dĩ" khiến .L nhanh chóng nguôi ngoai.

Và, Đắc lại lân la lên Thái Nguyên mong L. cho gặp để có dịp… tạ lỗi. L. chẳng biết làm cách nào từ chối, ý chí của L. "nhũn" mềm như con chi chi từ bao giờ. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, đêm đó, Đắc ở lại với chị L. Thế rồi, sáng hôm sau, L. lại giật mình thảng thốt, không còn tin vào mắt mình khi phát hiện chiếc laptop trong phòng mình đã biến đi đâu mất từ lúc nào. Lúc này, L. mới đau xót phát hiện ra bộ mặt thật của anh "công an" Hà Trọng Đắc quen qua mạng. Tỉnh ngộ thì đã quá muộn vì gã đã chuồn từ bao giờ.  Khi bị bắt tại cơ quan Công an, Đắc khai nhận rằng, gã đã bán chiếc nhẫn vàng của L. được 3 triệu đồng và tiêu xài hết, còn chiếc laptop chỉ bán được với giá 600 nghìn đồng.

Cũng chỉ bằng "bài vở" tán tỉnh cũ rích mà Nguyễn Thị P., 26 tuổi, hiện đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội cũng đã nhanh chóng sập "bẫy tình ảo" của Hà Trọng Đắc. Mặc dù ít hơn P. những 2 tuổi nhưng Đắc giấu "nhẹm" đi và vẫn xưng "anh-em" thật chân tình, thắm thiết. Thêm nữa, trên mạn Ola, lần nào xuất hiện, Đắc cũng lấy nick chát thật mùi mẫn "yeuem_HDmaichiyeuem". "Con mồi" có thắc mắc thì Đắc cũng tủm tỉm miệng cười mà rằng: "Không dành cho em thì dành cho ai nữa".

Không lâu sau khi quen biết, chị P. đã đưa Đắc về phòng trọ của mình. Trước một người bạn vừa đẹp trai, ăn nói có duyên đặc biệt này, chị P. tưởng rằng mình đã "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" nên trong lòng cũng nhanh chóng muốn tiến tới một tình bạn lâu dài. Thể hiện sự ga lăng vốn có của mình, vài ngày sau, Đắc mời chị P. đi ăn KFC trên phố Láng Hạ. Trái tim đập loạn nhịp, P. rất vui vẻ nhận lời và lấy chiếc xe Sirius để chàng đèo mình vi vu ngoài phố.

Để thể hiện sự hào phóng với bạn gái, vào hàng ăn, Đắc vung tay gọi la liệt đồ ăn. Đang ăn, bỗng như chợt nhớ ra điều gì, Đắc vờ đi xuống dưới, tay vẫn cầm chìa khoá xe máy. Thế rồi, 5 phút, 10 phút mà chị P. vẫn chưa thấy bóng dáng anh bạn điển trai đâu. Chị P. liền đi xuống và bất ngờ phát hiện Đắc đã mất hút từ bao giờ với chiếc Sirius, điện thoại thì trong tình trạng "hiện không liên lạc được".

"Tình nghĩa đôi mình có thế thôi", sau khi biến mất cùng chiếc xe máy của "người yêu", Đắc còn trơ trẽn điện thoại vào máy của "người yêu" để đòi tiền chuộc xe máy với giá 10 triệu đồng. Sau hồi mặc cả, số tiền chuộc đã giảm xuống 5 triệu đồng và điểm giao nhận được Đắc ấn định là tại Bến xe Lương Yên. Thế nhưng, Hà Trọng Đắc không thể ngờ được rằng đây lại là phi vụ lừa đảo cuối cùng mà hắn thực hiện được. Trong lúc chờ và nhận tiền từ chị P. tại bến xe, Đắc đã nhanh chóng bị lực lượng Công an quận Đống Đa tóm gọn.

"Siêu" lừa tình mang 2 lệnh truy nã

Cũng giống như Hà Trọng Đắc, "siêu" lừa tình, gạ tiền Nguyễn Văn Thành, 33 tuổi cũng muốn có tiền mà không phải lao động nặng nhọc. Thành vốn được sinh ra trong một gia đình thuần nông tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội. Cuộc sống ở miền quê này thật lam lũ, vất vả. Với bản tính ham chơi hơn ham làm, đua đòi ngay từ khi bước vào độ tuổi thanh niên thì vùng quê thuần nông như xã Tráng Việt không đủ sức níu kéo bước chân giang hồ của Thành.

Từ năm 14 tuổi, Thành đã tập tọe làm "đầu gấu làng" ở quê rồi bỏ nhà đi lang thang theo đám bạn bè, ăn chơi đua đòi, trộm cắp, lừa đảo… Năm 2004 và năm 2008, sau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo, Thành đã phải mang 2 lệnh truy nã của Công an quận Tây Hồ và Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau một thời gian trốn truy nã bằng những ngày sống phiêu bạt tại các tỉnh miền Nam, Thành ra miền Bắc, thay tên đổi họ và bắt đầu những pha lừa tình, lừa tiền đầy ngoạn mục với các thiếu nữ đang có nhu cầu muốn xin việc làm.

Nếu như "hot boy" Hà Trọng Đắc giăng bẫy lừa đảo bằng những mối tình trên mạng ảo thì siêu lừa tình Nguyễn Văn Thành lại tung lưới lừa tình, đoạt tiền thông qua bẫy xin việc làm. Tay nghề tung lưới bẫy ái tình của Nguyễn Văn Thành dường như cũng chẳng thua kém gì so với Hà Trọng Đắc. Số lượng nạn nhân đến trình báo bị Nguyễn Văn Thành lừa đảo tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội cũng lên đến con số hơn chục người.

Siêu lừa tình Nguyễn Văn Thành.

Trong số các nạn nhân của chuỗi gạ tình, tiền đến trình báo tại Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội mà Nguyễn Văn Thành thực hiện cho đến thời điểm này, nhiều nạn nhân mà Thành mới chỉ bắt quen hôm trước, nhanh chóng tạo được niềm tin và đến hôm sau đã lừa đảo bằng cuộc tình.

Như trường hợp chị Nguyễn Ánh T., 31 tuổi, trú tại phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, là nhân viên tư vấn tuyển sinh của một công ty du lịch. Trong một lần đi uống cà phê, Thành gặp chị T. đang ngồi cùng bạn bè và nhanh chóng chủ động bắt quen với chị T. Với giọng nói ấm áp để tạo niềm tin, pha một chút thẳng thắn, mạnh mẽ đầy chất "manly" cùng một thân thế "hoành tráng" là nhân viên của một kho bạc nhà nước tại đường Trần Khánh Dư, Thành đã tạo một "ấn tượng khó phai" trong lòng chị T. Thành cũng không quên hứa hẹn sẽ xin việc cho T. chỉ trong một sớm một chiều.

Lẽ dĩ nhiên, hình ảnh cô nhân viên kế toán xinh đẹp làm việc trong một toà cao ốc sang trọng đã khiến T. mê mẩn và tin theo. Trong lòng cô gái cũng nhen nhóm lên tình cảm đặc biệt thân mật dành cho người bạn trai mới quen này. Ngay sáng hôm sau, Thành đã rủ chị T. đi chơi và về nhà họ hàng tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Tới chân cầu Thăng Long, viện lý do xe hết xăng, Thành đã mượn chiếc xe SCR của chị T. để lại chiếc xe Ware Tàu cũ kỹ và dặn chị T. đứng chờ Thành đi mua xăng quay về.

Thế nhưng, chờ mãi, chờ mãi mà bóng dáng anh chàng cùng chiếc SCR mắt tăm mất hút không hẹn ngày về. Đợi mãi chẳng được, chị T. bèn điện thoại cho Thành nhưng máy điện thoại cũng ở tình trạng "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Lúc này, chị T. mới ngã ngửa người biết mình rơi vào bẫy tình của anh nhân viên kho bạc có thân thế "hoành tráng". Điều không ngờ hơn nữa, sau khi cơ quan Công an làm rõ, chiếc xe mà Thành để lại cho chị T. lại chính là chiếc xe mà Thành đã lừa được của chị Nguyễn Thị N. ở Lục Nam, Bắc Giang trước đó mấy ngày.

Đặc biệt, để săn được nhiều "con mồi", Nguyễn Văn Thành còn thường xuyên tìm đọc tờ báo Mua và bán - nơi đăng tải các thông tin về người tìm việc, việc tìm người để lừa đảo. Đầu năm 2008, khi đọc được thông tin chị Nguyễn Thị T., 24 tuổi, trú tại huyện Gia Bình, Bắc Ninh có nhu cầu xin việc làm kế toán, Thành đã nhanh chóng bốc điện thoại và tự nhận tên Nguyễn Văn Thường, kế toán trưởng công trình toà nhà cao tầng ở Mỹ Đình đang cần tuyển dụng nhân viên.

Thành vẽ ra hình ảnh về một gia đình đầy "bề thế" với bố làm ở Bộ Xây dựng, mẹ làm kế toán. Tuy nhiên, đến khi hẹn phỏng vấn, không giống như những cuộc tuyển dụng thông thường, Thành lại hẹn người xin việc tại các địa điểm là quán cà phê. Chẳng mảy may nghi ngờ, chị T. đã nghe răm rắp theo lời Thành và "trăm sự nhờ anh". Gã trai này còn khiến chị T. tin hơn khi chủ động chuẩn bị quà cáp biếu sếp.

Ngay sáng hôm sau, Thành đã dẫn T. đi đến nhà sếp. Trên đường đi, Thành đặt ra nhiều câu hỏi giả định giống như một người tuyển dụng phỏng vấn thực thụ như là người phụ nữ thế kỷ 21, mong muốn của em là gì hoặc nếu được tuyển dụng vào công ty thì em nghĩ vị trí nào trong công ty là thích hợp với em nhất. Khi đến cổng Bệnh viện E, Thành viện lý do phải đi vay tiền bạn để mua quà cho sếp nên bảo chị T. đứng chờ và đi xe máy của chị T. đi. kết cục, với điệp khúc "một đi không trở lại", máy điện thoại thì "tò tí te" không liên lạc được, chị T. đã phải đến trình báo tại cơ quan Công an.

Bài học dành cho những cô gái nhẹ dạ cả tin

Tại cơ quan Công an, nhiều cô gái khi đến trình báo sự việc liên quan đến Nguyễn Văn Thành dù cố gắng nhưng vẫn không che giấu được sự uất ức xen lẫn nỗi "e thẹn". Nhiều người còn ngại ngùng nhưng cũng có không ít cô gái đã từng bị Thành lừa cả tình lẫn tiền thẳng thắn trình báo là đã bị Thành lừa lấy đi cái "quý giá" nhất của người phụ nữ.

Qua tài liệu thu thập được của cơ quan điều tra, Thành khai nhận, thông thường chỉ quen với phụ nữ nào ngày hôm trước, hôm sau là Thành điện thoại và hẹn đi ăn, uống… Quá trình đi chơi với nhau, Thành sẽ vẽ ra những viễn cảnh về công việc, cuộc sống. Sau đó, Thành tìm mọi cách để dụ dỗ các "con mồi" vào nhà nghỉ, khách sạn ven đường rồi bắt đầu màn lừa đảo, chiếm đoạt tình và tài sản. Và, không ít con mồi "say thuốc" đã tin theo những lời đường mật của gã "sở khanh" này mà dâng hiến cả tình và tiền cho hắn.

Cho đến những ngày này, các nạn nhân của Nguyễn Văn Thành vẫn tiếp tục đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội và Công an quận Cầu Giấy để trình báo về việc bị Nguyễn Văn Thành gạ tình, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Điều đáng buồn hơn cả, trong số những nạn nhân rơi vào bẫy tình của Thành có cả những nạn nhân đã từng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp. Có trình độ, cũng đã từng đi làm thế nhưng "mật ngọt chết ruồi", cái bẫy quá ngọt ngào đã khiến cho các cô gái "chết đứ đừ" vì một gã trai chưa học hết cấp 3, không có gì trên người…

Theo các trinh sát, khi bị bắt tại một nhà nghỉ gần khu vực hồ Linh Đàm, trong xe của tên Thành vẫn còn để sẵn những đồ dùng sinh hoạt như kem đánh răng, khăn mặt, dao cạo râu… phục vụ cho những ngày sống lang thang của hắn. Do bị 2 lệnh truy nã nên Nguyễn Văn Thành khai đã dùng nhiều tên giả như Hoàng, Thường, Tuấn và chứng minh nhân dân giả mang tên Huỳnh Văn Tấn Lợi, SN 1978, trú tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, rồi mạo danh là kế toán trưởng của một số tổng công ty và tập đoàn xây dựng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người trong lĩnh vực giới thiệu việc làm. Và, mỗi lần đến với một nạn nhân, Thành vẫn sử dụng các "bài ca cũ" nhưng lại được chị em hết sức tin tưởng.

Sau khi bị bắt, khám người Nguyễn Văn Thành, cơ quan Công an thu giữ được 5 điện thoại di động và 20 chiếc thẻ sim. Những chiếc thẻ sim này được hắn sử dụng để tránh sự theo dõi của Công an cũng như là phương tiện để lừa đảo. "Hai tay 5 súng", Thành cũng khiến cho các cô gái "ngất ngây" về tài sản "chàng" đang có.

Khi gọi cho một người phụ nữ để hứa xin việc, Thành sẽ cho số điện thoại khác của mình - nói là của bác Thành làm Giám đốc một Công ty xây dựng nào đó. Khi người phụ nữ kia cả tin gọi lại, Thành sẽ giả giọng "ông bác" hứa hẹn xin việc và xác nhận có cháu là Tuấn hoặc Hoàng (những tên giả của Thành) đã nói trước. Khi Thành đang khai nhận hành vi phạm tội của mình tại cơ quan Công an, các trinh sát chứng kiến cảnh vẫn có rất nhiều cuộc điện thoại đến nhờ Thành xin việc. Chẳng ai ngờ được rằng, người mà họ tin tưởng đang khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình.

Theo một cán bộ của Đội Điều tra tổng hợp, Công an quân Đống Đa, Hà Nội thì số lượng các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng chát của Hà Trọng Đắc cho đến thời điểm này đã lên đến hơn chục người. Các cô gái mới chỉ gặp Đắc từ 1 đến 2 lần nhưng cũng đã nhanh chóng sập bẫy lừa đảo của hắn. Do số lượng các thiếu nữ bị lừa đảo quá đông khiến cho hắn chẳng nhớ nổi tên các cô. Cứ đạt được mục đích là lừa đảo tài sản như xe máy, laptop… là hắn lại "bái bai" các cô.

Như trường hợp với Vũ Thị T., sinh viên Đại học T. Cũng bắt đầu từ việc làm quen qua chát chít, nắm bắt được tâm lý của các cô gái trẻ, Đắc đã nhanh chóng rủ chị T. đi mua sắm quần áo. Như đánh trúng "tim đen", cảm động trước hành động ga lăng của bạn trai, cô gái này nhanh chóng nhận lời và cũng mang chiếc xe Air Blade đến đưa chàng đi. Thế là, trong lúc T. thử đồ trong phòng thay đồi, Đắc đã nhanh tay dắt chiếc xe máy phóng thẳng không một lời từ biệt. Khi quay ra, T. vẫn nghĩ rằng cậu bạn chỉ đi đâu đó quanh đây. Nhưng càng đợi càng không thấy bóng dáng cậu bạn ga lăng đâu. Lúc này, T. mới tin rằng mình bị rơi vào bẫy lừa đảo của cậu bạn quen qua mạng.

Có lần, Hà Trọng Đắc đang ngồi sau chiếc SH đã va chạm giao thông với một cô gái ở ngay ngã tư Ô Chợ Dừa. Không giống như mọi thằng lưu manh bỏ chạy khi gây tai nạn, Đắc cùng gã bạn đàng hoàng dừng lại, dựng xe cho cô gái khá xinh xắn đồng thời hỏi han cô có đau không, có cần đưa đi viện không. Duyên kỳ ngộ từ tai nạn giữa đường này đã khiến cô gái sau đó lãnh hậu quả là bị lừa mất chiếc xe Click.

Hai bên trao đổi cho nhau số điện thoại và một vài ngày sau, Đắc ngỏ lời rủ cô gái đi chơi, uống nước. Rồi, đúng ngày 8/3, Đắc rủ cô gái đi ăn rồi đi hát karaoke, sau đó rủ đi mua quần áo ở phố Chùa Bộc. Kịch bản lặp lại như với nạn nhân Vũ Thị T., khi cô gái từ trong phòng thử đồ quay ra mới biết "quà tặng" mà người yêu mình dành cho nhân ngày 8/3 là cú lừa hết sức ngoạn mục.

Không chỉ riêng vụ việc liên quan đến những gã sở khanh Nguyễn Văn Thành, Hà Trọng Đắc, mà gần đây, cơ quan Công an cũng đã làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến các nam thanh niên lợi dụng mã đẹp, tài ăn nói như rót mật vào tai khiến cho các chị em say như điếu đổ để gạ tình, lừa tiền. Như vụ việc liên quan đến Nguyễn Văn Điệp, 28 tuổi, trú tại phường Trung Thành, TP Thái Nguyên được Công an quận Đống Đa, Hà Nội làm rõ đầu tháng 8/2010.

Không biết chữ, chỉ viết được tên mình trong phần kí tên của bản khai thế nhưng với cái miệng dẻo quẹo và có quá nhiều thủ đoạn để chiếm cảm tình của các cô gái. Đặc biệt, để tăng thêm độ "hoành tráng" mỗi khi xuất hiện trước các người đẹp, Điệp luôn dùng những số điện thoại có đuôi là các số tứ quý như 9999 để tán tỉnh tạo niềm tin đối với các cô gái. Cô gái nào sau khi nghe được những lời hứa xin việc của Điệp cũng nhanh chóng lấy tiền cho Điệp mua điện thoại di động, trả tiền ăn chơi…

Rồi vụ việc liên quan đến Trần Ngọc Tuệ, 35 tuổi tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang chuyên giả danh con bộ trưởng và dùng những ních chát đầy mùi mẫn như "xanhtuonglai" và "judo_huyendai" để lừa tiền các cô gái nhẹ dạ.

Có lẽ, đây là những bài học chưa muộn dành cho chị em phụ nữ. Chỉ vì tin theo những lời hứa hẹn xin được việc làm, những lời "mật ngọt" vẽ ra tương lai ảo tưởng của những gã trai lơ có nghề "đào mỏ", không ít cô đã phải trả giá bằng chính tình, tiền và nỗi cay đắng, tủi nhục bởi những gã sở khanh. Mong rằng, bài viết này sẽ như bài học cảnh tỉnh giúp các cô gái trẻ "cảnh giác" với những người bạn mới quen, những người bạn đến từ thế giới ảo để tránh phải gánh chịu những hậu quả đáng tiếc

Lưu Vinh - Nguyễn Hương - số 47

Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), khi dòng người từ các địa phương đồng loạt trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Thương mại toàn cầu vốn đang cần một nhịp ổn định hơn, nhưng mức thuế nhập khẩu phổ quát 15% của Mỹ đang buộc nhiều nền kinh tế bước vào một vòng cân não mới giữa lợi ích kinh tế và nguyên tắc luật lệ. Quyết định này được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 21/2, ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn gói thuế quan diện rộng trước đó vì vượt thẩm quyền.

Các lực lượng chức năng vừa tìm thêm 4 thi thể trong vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích tại hồ Thác Bà, Lào Cai. Như vậy, tính đến chiều 22/2, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng  tìm thấy 5 thi thể trong vụ tai nạn giao thông làm 6 người mất tích trên hồ Thác Bà. 

Chiều 22/2, liên quan đến vụ nhóm du khách bị đuổi đánh ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

Trưa 22/2, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại Công ty TNHH Lộc Thịnh (thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)), Cơ quan CSĐT đã phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc, Giám đốc Công ty này, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Đại uý Lê Đăng Hùng đã bị đối tượng điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy, khiến đồng chí Hùng bị thương.

Bộ Quốc phòng Australia ngày 22/2 ra thông cáo cho biết, tàu ngầm hạt nhân HMS Anson của Anh đã cập cảng HMAS Stirling (Tây Australia) để thực hiện đợt bảo dưỡng đầu tiên đối với một tàu ngầm hạt nhân Anh tại Australia. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lịch sử trong năng lực vận hành và bảo dưỡng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Canberra trong khuôn khổ AUKUS - cơ chế hợp tác an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ.

Reuters ngày 22/2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu từ 10% lên 15%, Bộ trưởng Thương mại Pháp nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu (EU) có "các công cụ” để phản ứng và đang trao đổi nội bộ với Ủy ban châu Âu cùng các nước thành viên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文