Những vụ “bắt nóng” tội phạm hình sự của CSGT trên quốc lộ 3
Bắt đối tượng trộm xe máy sau hai giờ gây án
Đêm 21/4, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Kạn nhận được tin báo trên địa bàn thị xã đã xảy ra một vụ trộm cắp xe máy vào lúc 20h. Thông tin ban đầu về nghi phạm là một thanh niên mặc áo gió đen, người gầy và bỏ trốn theo hướng thị xã Bắc Kạn - Chợ Mới. Lực lượng của Phòng cảnh sát giao thông đã ngay lập tức triển khai kế hoạch truy bắt theo dấu vết tên "đạo chích".
Sau khi thảo luận nhanh, lãnh đạo phòng cũng như lực lượng trinh sát xác định chắc chắn sau khi gây án, kẻ ăn trộm sẽ chạy xuôi theo quốc lộ 3 hướng về huyện Chợ Mới để đi xuống Thái Nguyên hòng tẩu thoát. Với việc xác định được hướng đi của nghi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định, việc truy bắt phải được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn nhất vì chỉ cần qua nửa đêm sẽ rất dễ mất dấu tội phạm.
Tất cả các chốt chặn của lực lượng Cảnh sát giao thông đều được thông báo về vụ án và nhận lệnh tập trung cao độ phát hiện đối tượng. Hai tổ nhận nhiệm vụ truy bắt đối tượng ngay trong đêm. Tổ thứ nhất dượt đuổi từ thị xã xuôi xuống quốc lộ 3 để đề phòng trường hợp đối tượng có thể quay ngược trở lại. Nhóm thứ hai chính là tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ 3 do Đại úy Đồng Xuân Dũng làm tổ trưởng.
Xác định rõ đối tượng đang nằm kẹp giữa gọng kìm của hai nhóm trinh sát, tuy nhiên, do trời tối, lượng phương tiện đi lại đông nên việc phát hiện đối tượng không hề đơn giản. Nhóm của Đại úy Dũng một mặt cho người gác trên đường, mặt khác cho ôtô tuần tra kỹ càng dọc quốc lộ 3, nếu như phát hiện trường hợp nghi vấn sẽ ngay lập tức áp sát để kiểm tra.
Sau hơn một tiếng tuần tra gắt gao, tổ tuần tra của Đại úy Dũng đã phát hiện ra một người đi xe máy có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Khi phát hiện xe tuần tra của Cảnh sát giao thông, người đi xe máy này ngay lập tức tăng tốc độ, đi rất nhanh xuôi theo hướng về Chợ Mới. Ngay lúc đó, tổ tuần tra của Đại úy Dũng đã lập tức truy đuổi.
Chiếc xe máy vẫn phóng với tốc độ cực cao trên đường. Lúc này Đại úy Dũng xác định phải áp sát đối tượng trong quãng đường ngắn nhất vì nếu càng đi xa sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường. Màn rượt đuổi ở tốc độ cao diễn ra từ km 119 đến km 117 quốc lộ 3 thì tổ tuần tra áp sát được đối tượng nghi vấn. Thấy vậy, nghi phạm đã ngay lập tức cho xe rẽ vào một bãi đất trống gồ ghề để tránh sự truy đuổi của Cảnh sát. Tuy nhiên, lúc đó bất chấp đường đi khó khăn, Đại úy Dũng vẫn cho xe chạy đuổi theo.
![]() |
"Bắt nóng" ngay trong đêm tuần tra
Tình hình trộm cắp xe máy trên địa bàn thị xã Bắc Kạn ngày càng trở nên phức tạp, rất nhiều vụ án xảy ra liên tiếp khiến nhân dân có phần hoang mang. Tối 27/4, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Kạn khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 3 thì nhận được tin báo của đơn vị về một vụ trộm cắp xe máy tại thị xã. Chiếc xe máy NouvoLX màu sơn trắng đen bị đối tượng lấy cắp và đang bỏ chạy theo hướng Thái Nguyên.
Tổ tuần tra lúc đó đã ngay lập tức chia làm hai mũi để vây bắt đối tượng. Một tổ sẽ đi thật nhanh đến trạm kiểm soát động vật, phối hợp với lực lượng ở đây để kéo hàng rào chắn đường. Tổ thứ hai xe dùng xe máy chuyên dụng phục bắt tại một ngã ba nơi nghi phạm có thể sẽ đi vào hướng đó và một người sẽ có trách nhiệm đi xe dọc tuyến quốc lộ để tuần tra.
Ba mũi Cảnh sát giao thông được triển khai nhanh chóng. Mọi vị trí giăng lưới đã được dựng lên để đón lõng thủ phạm. Tuy nhiên lúc này tổ tuần tra lại nhận được tin báo từ đơn vị về việc chiếc xe đánh cắp đang có được sự hỗ trợ của một xe khác khi bị người nhà nạn nhân dượt đuổi. Do bị cản trở nên người nhà của chiếc xe bị mất chỉ đuổi được một đoạn đường sau đó đã mất dấu vết.
Nắm bắt được tình hình như vậy, lực lượng tuần tra xác định sẽ vây bắt kẻ cản trở trước, sau đó sẽ truy bắt đối tượng trộm cắp. Khi phát hiện một chiếc xe máy đi với tốc độ rất nhanh theo hướng Thái Nguyên, hàng rào chắn tại khu vực Trạm kiểm dịch ngay lập tức được kéo ra, phía chốt chặn tại ngã ba sẵn sàng áp sát khi phát hiện đối tượng, mũi tuần tra cũng quay đầu xe đuổi theo đối tượng. 3 gọng kìm ép chặt nên khi đến khu vực Trạm kiểm soát, đối tượng nghi vấn đã bị bắt giữ.
Sau khi đã bắt được đồng bọn của đối tượng trộm xe, các chiến sỹ Cảnh sát giao thông tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lên Bắc Kạn theo như phương án ban đầu đã đề ra. Khi tổ Cảnh sát đi đến địa phận huyện Chợ Mới thì phát hiện một ánh đèn xe máy rất giống với xe NouvoLX đi ngược chiều. Khi phát hiện xe tuần tra của Cảnh sát giao thông, chiếc xe máy này đã ngay lập tức tăng tốc bỏ chạy theo hướng Thái Nguyên.
Thấy vậy, tổ tuần tra lập tức thông báo cho chốt chặn ở Trạm kiểm dịch kéo dài chắn để vây bắt. Bị truy đuổi quyết liệt, khi chạy đến khu vực có rào chắn, nghi phạm đã điều khiển xe chạy lên vỉa hè để vượt qua. Lực lượng trinh sát tiếp tục truy đuổi và áp sát đối tượng. Khi thấy cảnh sát đuổi kịp, tên ngồi phía sau xe đã rút ra hai con dao chống trả rất quyết liệt và tiếp tục bỏ chạy theo hướng Thái Nguyên.
Tổ trinh sát vẫn tiếp tục truy đuổi các đối tượng, tuy nhiên do trời tối, nghi phạm rất manh động nên đội tuần tra đã đánh mất dấu vết sau khi bám theo một đoạn đường rất dài. Tuy nhiên, qua việc đấu tranh với nghi phạm đã bị bắt giữ, lực lượng điều tra đã sớm bắt giữ được hai đồng phạm trong vụ trộm cắp xe máy là Lê Quang Huy và Đỗ Văn Chiến đều quê Thái Nguyên.
Sự phối hợp giữa các lực lượng luôn mang lại hiệu quả lớn trong công tác điều tra. Một đặc điểm thuận lợi của lực lượng Cảnh sát giao thông là luôn có mặt ở mọi ngả đường, điều này giúp ích rất nhiều trong việc truy bắt các đối tượng nghi vấn. Như trong vụ bắt giữ được 325kg thuốc pháo ngay trong đêm tuần tra của cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn, đối tượng đã bắt một cách bất ngờ và không kịp trở tay.
Đêm 24/9, tổ tuần tra do Thượng úy Nguyễn Bắc Hải chỉ huy đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ 3. Vào khoảng 4h sáng, khi tổ đang tuần tra thì phát hiện một xe ôtô có nhiều biểu hiện nghi vấn. Với sự quan sát và phán đoán, tổ tuần tra của Thượng úy Hải đã đưa ra nhận định ban đầu về việc rất có thể xe ôtô kia đang chở hàng cấm.
Ngay lập tức, tổ tuần tra của Thượng úy Hải đã áp sát và yêu cầu chiếc xe dừng di chuyển. Khi chiếc xe này dừng lại, việc trình báo giấy tờ của người điều khiển rất đầy đủ, không hề có thiếu sót. Tuy nhiên, lúc đó Thượng úy Hải đã yêu cầu kiểm tra thật kỹ càng chiếc xe này.
Qua việc khám xét, tổ tuần tra đã phát hiện trên xe có chở 10 bao tải pháo nổ. Chủ của số hàng cấm này là Nguyễn Văn Thi, quê ở Thái Nguyên cũng ngồi trên xe. Chính nhờ sự cảnh giác cao độ mà các chiến sỹ Cảnh sát giao thông đã bắt giữ được một vận chuyển thuốc pháo với số lượng lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong thời gian gần đây
