Phù thuỷ Tanzania và thứ bùa phép làm từ cơ thể người

10:22 24/03/2011
...Một số người mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, AIDS... tin rằng uống máu của người bạch tạng sẽ khỏi bệnh. Nhiều trường hợp các em nhỏ bạch tạng bị người ta chọc dao vào mạch máu nơi cổ tay để lấy máu, hay bị cắn cổ mút máu như ma cà rồng...

Tiếng thét rùng rợn trong túp lều gỗ

Bibiana và Salma choàng tỉnh bởi tiếng những người đàn ông lạ mặt. Họ đang đứng trước cửa căn lều dột nát của bọn trẻ nằm chơ vơ trên bãi đất hoang. Bibiana 10 tuổi còn Salma lên 8. Hai đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ vì chúng đều bị căn bệnh bạch tạng. Căn bệnh khủng khiếp mà người dân Tanzania gọi người mắc phải là những kẻ bị Chúa trời nguyền rủa. Nếu trong gia đình có một đứa trẻ sinh ra bị bạch tạng, đó là điềm không may cho tất cả thành viên của dòng tộc. Những đứa trẻ bất hạnh đó sẽ bị giết từ lúc lọt lòng  hoặc bị đưa đến một nơi hẻo lánh, cách biệt với cuộc sống cộng đồng.

Bibiana và Salma là hai chị em ruột. Chúng sống lủi thủi trong túp lều ghép bằng gỗ và những tấm tôn mục nát. Trong lều chỉ có mớ vải rách trải trên vài tấm gỗ được kê làm giường ngủ. Góc lều lỏng chỏng mấy thứ nồi niêu sứt mẻ. Trước đây, mẹ chúng thường đem thức ăn cho hai anh em, nhưng từ khi bà mất bởi căn bệnh AIDS, Bibiana và Salma sống qua ngày bằng đồ bố thí ở khu chợ cách đó 3km. Đã lâu lắm rồi, túp lều của chúng không có người đến thăm.

Người bạch tạng.

Một buổi sáng, có hai người đàn ông lạ mặt chui vào túp lều của Matatizo và Salma, một người lấy ra chai nước ngọt bảo hai đứa uống. Chúng chưa bao giờ được đối xử tốt như vậy và cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ ít phút sau khi uống nước, những hình ảnh trước mặt hai anh em nhòe đi. Người đàn ông lạ mặt buộc chặt sợi dây vào phía trên đầu gối của Bibiana. Người kia lấy ra một chiếc dao phay. Bibiana thét lên kinh hoàng, Salma chỉ thấy loáng thoáng người đàn ông vác một cẳng chân của chị mình lên vai rồi bước ra khỏi căn lều. Bibiana ngất lịm trong vũng máu. Khá lâu sau, Salma mới đủ sức lết ra khỏi căn nhà. Cô bé gắng hết sức gọi mọi người đến cứu chị gái mình.

Liều thuốc ngủ trong chai nước ngọt khiến đôi chân Salma nặng trĩu. Phải mất 30 phút, Salma mới lết đến con đường có nhiều người qua lại. Rất may là mọi người kịp đưa Bibiana đến trạm xá kịp thời. Cảnh sát vào cuộc và phát hiện ra chính cậu ruột bọn trẻ đã gọi người đến chặt cẳng chân Bibiana. Nếu vụ việc chót lọt, người cậu độc ác đó sẽ được trả 2000 USD cho việc bán cẳng chân của cháu mình.

Phù thủy độc ác và những vụ mua bán cơ thể người

Ở đất nước châu Phi Tanzania, người dân nơi này có niềm tin mãnh liệt vào những điều kỳ diệu do các thầy phù thủy mang lại. Những phù thủy có uy tín rất lớn và được trọng vọng. Khách hàng thường xuyên của họ là các thương gia giàu có, chủ mỏ vàng, người bệnh, kẻ muốn có người yêu… hoặc bất cứ ai có tham vọng đổi đời trở nên giàu có. Một điều bất ngờ là những quan chức địa phương là người có mối kết giao bền chặt nhất với các thầy phù thủy.

Họ tin rằng chỉ cần rắc một chút bột bùa phép lên người, lên đồ ăn, vật dụng v.v… những chính khách sẽ được thăng chức, kiếm được nhiều tiền hơn, đối thủ của họ sẽ gặp cản trở v.v… Thứ bùa phép có tác dụng phi thường kia được các thầy phù thủy chế biến từ một thứ nguyên liệu vô cùng đặc biệt: Cơ thể của người mắc bệnh bạch tạng.

Bạch tạng là căn bệnh rối loạn sắc tố cơ thể do di truyền. Tanzania có tỷ lệ người mắc bệnh bạch tạng cao nhất thế giới. Ước tính ở đây có tới 370.000 người mắc căn bệnh này. Dưới cái nắng khắc nghiệt của châu Phi, làn da trắng bệnh của người bạch tạng rất dễ bị tổn thương. Hầu hết người bạch tạng ở Tanzania bị ung thư da cùng các căn bệnh hiểm nghèo khác. Tuổi thọ của họ rất thấp và hơn thế nữa, họ luôn đứng trước nguy cơ bị sát hại bởi những kẻ độc ác hám tiền. Hằng năm, có hàng chục người bạch tạng bị giết, bị hút máu hoặc bị cắt một phần cơ thể.

Một số người mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, AIDS... tin rằng uống máu của người bạch tạng sẽ khỏi bệnh. Nhiều trường hợp các em nhỏ bạch tạng bị người ta chọc dao vào mạch máu nơi cổ tay để lấy máu, hay bị cắn cổ mút máu như ma cà rồng.

Phù thuỷ Tanzania.

Tất cả các bộ phận trong cơ thể người bạch tạng đều được sử dụng làm bùa phép, nhưng những bộ phận có giá trị nhất là đầu, tim, tay, chân, máu và bộ phận sinh dục nam giới...

Có rất nhiều kẻ săn lùng cơ thể người bạch tạng để bán cho thầy phù thủy. Họ sẵn sàng trả giá từ 1.000 đến 3.000 USD cho một cánh tay, chân hoặc vài lít máu. Toàn bộ cơ thể của một người bạch tạng còn sống có giá hơn 10.000 USD. Hầu hết các nạn nhân là trẻ em, đối tượng yếu ớt không có khả năng tự vệ. Khi nguồn hàng khan hiếm, những kẻ buôn bán mặt hàng kinh dị này sẵn sàng tìm các mối ở các nước lân cận như Congo, Burundi hay Kenya…

Những gia đình có người bạch tạng qua đời, họ phải xây các ngôi mộ thật kiên cố với bê tông cốt thép. Đó là cách duy nhất để ngăn chặn tình trạng đào bới mộ lấy trộm thi hài bán cho phù thuỷ.

Mohamed Maulid là một phù thuỷ nổi tiếng ở làng Mburahati. Hắn khoe khoang với mọi người rằng hắn có một mạng lưới khách hàng rộng lớn trên khắp Đông Phi. Trong số đó có rất nghiều người là cảnh sát và cướp có vũ trang. Cảnh sát tìm đến phù thuỷ nhờ giúp bảo toàn tính mạng và các vụ làm ăn ngoài luồng trót lọt. Còn tội phạm thì chủ yếu mang đến những bộ phận cơ thể người bạch tạng để đổi lấy thứ bột ma thuật có giá đến 2.000 USD. Nó được chế từ một số khoáng chất, thảo dược, kim loại và cơ thể của người bạch tạng. Theo lời của Mohamed, trước mỗi lần hành nghề, bọn cướp chỉ cần bôi chút bột này lên mặt, chúng sẽ cướp được nhiều tiền mà không thể bị bắt. Nếu khách hàng chỉ muốn biết về tương lai, giá mỗi lần xem bói từ 20 đến 100USD tuỳ thuộc vào sự quan trọng của thông tin.

Dụng cụ hành nghề của Mohamed Maulid là một vài đồng xu, vài hòn đá, hạt cây, ngón tay của người bạch tạng và cả bu lông ốc vít... Mỗi lần có khách, gã đốt một đoạn thảo mộc tạo khói có mùi thơm rồi tung đống hố lốn các thứ trên ra mặt đất. Dựa trên vị trí của từng vật mà Mohamed Maulid phán tương lai cho khách hàng. Xung quanh gã là vô số những đồ vật cũ cáu bẩn, những vỏ chai nước, những mẩu xương thú, thùng, hộp bằng kim loại lỉnh kỉnh... Duy nhất có một cái thùng tôn khá to để ở góc nhà được khoá bằng một cái khoá to, chắc để đựng tiền hoặc vật có giá trị.

Có một vị khách hàng là ngư dân đến mua da và tóc của người bạch tạng. Mohamed mở chiếc thùng tôn, thật bất ngờ, trong đó lổn nhổn những bộ phận cơ thể người bạch tạng được sấy khô. Với 100USD, vị khách chỉ mua được một nhúm tóc và một mẩu da cỡ bằng đồng xu. Anh ta dùng những sợ tóc và một chút da buộc vào lưới đánh cá. Theo anh, những con cá lớn sẽ bị mê hoặc bởi những sợi tóc sáng màu và mùi da mà mắc lưới. Những thứ này anh ta sẽ chia nhỏ ra để dùng dần trong những lần ra khơi.

Tương lai cho người bạch tạng?

Sau một năm từ cái ngày bị chặt mất một cẳng chân, Bibiana cùng em gái không còn bị cô lập bên ngoài xã hội nữa. Vụ việc đã trở nên nổi tiếng và chính quyền địa phương bắt buộc phải vào cuộc. Dưới sự giúp đỡ của các tổ chức nước ngoài, một hiệp hội những người bị bệnh bạch tạng Tanzania đã ra đời. Tổ chức này tập hợp những người bị ruồng bỏ như trường hợp của Bibiana lại và giúp đỡ họ hoà nhập cộng đồng. Sinh sống cùng với gia đình cũng làm giảm đáng kể nguy cơ bị sát hại.

Bibiana cùng những em bé bạch tạng khác được đi học tại trường làng. Em được lắp chân giả bằng gỗ, tuy không được đẹp nhưng nó có thể giúp em tới trường cùng với một cái nạng.

Vào cái ngày em được cắp sách đến trường, 170 người có liên quan đến việc buôn bán cơ thể người bạch tạng bị bắt giam, phần lớn trong số họ là những phù thuỷ. Nhưng đã một thời gian dài trôi qua mà 170 kẻ gây tội ác kia vẫn chưa bị xét xử.

Những tổ chức nhân đạo ở Tanzania cho rằng, cần có những hành động quyết liệt hơn với tội ác man rợ này. Những kẻ giết người phải bị xử thật nặng để mang tính răn đe.

Nhưng một số trường hợp đau lòng khác liên quan đến người bạch tạng vẫn liên tục xảy ra. Gia đình nọ có vợ là người bạch tạng. Một hôm hai vợ chồng cãi nhau, người chồng bỏ thuốc mê rồi bán vợ cho bọn tội phạm để lấy 3.000USD. Vụ việc bị phát hiện nhưng người chồng kia không bị bắt. Một gia đình khác đẻ con ra bị bạch tạng, thế là họ bán con chỉ để lấy vài trăm USD. Những vụ việc này không bị xét xử vì ở họ coi như chuyện riêng của mỗi gia đình.

Bất chấp sự cố gắng của các tổ chức nhân đạo, ức ép của nước ngoài, những người bạch tạng tại Tanzania vẫn luôn sống trong sợ hãi. Ngay trong buổi mít tinh tuyên truyền chống kỳ thị người bạch tạng của một tổ chức nhân đạo người Ai Cập, có rất nhiều người bạch tạng tham gia cuộc diễu hành. Mọi người trở về nhà vào lúc đã tối trời, bất ngờ một thành viên trong đội tuyên truyền bị bọn tội phạm bịt miệng, kéo ra chỗ vắng và cắt mất một cánh tay.

Sự nương nhẹ của pháp luật đối với phù thuỷ phần nào cho thấy ở đất nước châu Phi này, các quan chức chính quyền khá dè dặt trước uy lực của phù thuỷ. Điều đáng lo ngại là ở các quốc gia lân cận Tanzania, các phù thuỷ vẫn hoạt động một cách công khai. Người ta vẫn thấy họ treo trong nhà lủng lẳng những mảnh da của người bạch tạng

Diễm Hà

Từ nghi vấn dữ liệu quan trắc được truyền về trong nhiều trường hợp đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nhưng thực tế tại nhiều khu vực đô thị lớn và khu công nghiệp tình trạng ô nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, chỉ số ô nhiễm môi trường ở mức cao, không tương xứng với dữ liệu quan trắc được báo cáo. Từ đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phối hợp các Công an đơn vị tập trung xác minh điều tra.

Bước vào mùa cao điểm trong năm giữa bối cảnh mới với không ít khó khăn, thách thức, du lịch hè năm nay được dự báo có nhiều thay đổi. Làm thế nào để thích ứng và duy trì được sự phát triển cần thiết đang là bài toán không dễ đối với “ngành công nghiệp không khói”.

Trong những ngày qua, đông đảo tiểu thương đang kinh doanh tại các ki-ốt cố định ở chợ Hầm Nước tọa lạc bên đường Võ Thị Sáu, phường Phú Yên (Đắk Lắk), bày tỏ sự bức xúc khi nhận được thông báo thu tiền thuê mặt bằng từ nhà thầu là Công ty TNHH thương mại Ngân Tín với mức giá được cho là quá cao. PV Báo CAND đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc từ các bên liên quan.

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, Trường Mẫu giáo Arooi - Zà Hung (xã Đông Giang, Đà Nẵng) vốn đầy ắp tiếng cười nay chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn khi quả đồi phía sau trường bị sạt lở, hàng ngàn mét khối đất, đá tràn xuống các phòng học. 52 đứa trẻ đồng bào Cơ Tu phải đi học nhờ trong sự chật vật, nhưng nỗi lo lớn hơn lại đang ập đến khi “hạn chót” cho việc mượn lớp đang cận kề.

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, cụm, khu công nghiệp sáng tạo về văn hóa; đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều hạng mục, công trình xây dựng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô đang được triển khai, tập trung tại các tuyến phố có mật độ phương tiện lớn. Việc thi công đồng loạt trong khi lưu lượng giao thông lớn đã tạo áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông vốn đã quá tải.

Hơn 300 tấn thịt lợn bệnh lọt ra thị trường, trong đó được tiêu thụ cả ở trường học đang gây phẫn nộ trong dư luận. Sự việc gây lo lắng, bất an cho người dân, các bậc phụ huynh khi bộc lộ lỗ hổng trong quy trình quản lý chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ và cung cấp đến bữa ăn của người tiêu dùng.

Ngày 2/4, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) thông báo một tàu du lịch hoạt động tại Cát Bà, Hải Phòng trong quý I/2026 đã sử dụng thiết bị thu phát sóng vệ tinh (hay đài vệ tinh trái đất) Starlink để cung cấp Internet cho khách du lịch. Đáng chú ý, thiết bị  này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文