Tấm gương dũng cảm của Trung úy Lê Thanh Tâm và cuộc truy bắt băng cướp hung tợn

15:36 30/08/2011
Những đối tượng đang trên đường tìm hàng để "đá xế" gặp phải lực lượng Công an huyện Cẩm Mỹ truy đuổi gắt gao. Bọn chúng lạnh lùng siết cò bắn vào lực lượng chức năng. "Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát", trước sự đeo bám quyết liệt của trinh sát và sự hỗ trợ của người dân, băng cướp được trang bị vũ khí "nóng" bị tóm gọn.

Những đối tượng khả nghi

Liên tục trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai rất phức tạp. Nhiều vụ cướp xe gắn máy có súng xảy ra làm người dân kinh hoàng. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra rà soát những đối tượng nghi vấn.

Như thường lệ, khoảng 16h chiều 19/7, lực lượng Công an viên xã Xuân Đường vẫn đi tuần tra và chia làm 2 tốp. Mỗi tốp gồm 3 đến 4 đồng chí đi trên 2 xe gắn máy. Hai tốp được giao nhiệm vụ đi trên các tuyến đường và giữ khoảng cách khoảng 70m. Đến đoạn đường Hương lộ 10, thuộc ấp 1, xã Xuân Đường, tốp thứ 2 bỗng dưng nghe tiếng nẹt pô như xé gió lao đến ở phía sau. Đồng chí Hồ Thông, Công an viên quan sát thấy có 2 đối tượng chở nhau trên xe gắn máy hiệu Supper Dream đang phóng rất nhanh. Tên cầm lái Bùi Văn Trung và tên ngồi sau Trần Quốc Tuấn (đều 22 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Dù ra hiệu lệnh cho người điều khiển phương tiện trên dừng lại, tuy nhiên, bọn chúng vẫn bất chấp và vượt qua mặt tổ tuần tra.

Thấy hành vi bất thường của các đối tượng, đồng chí Hồ Thông liên tục thổi còi báo hiệu cho tốp tuần tra phía trước. Nhận được tín hiệu, tốp dẫn đầu ra hiệu lệnh yêu cầu bọn chúng dừng xe. Các đối tượng thấy vậy vội quay đầu xe chạy ngược chiều và đối đầu tốp tuần tra phía sau. Đồng chí Hồ Thông cùng các Công an viên khác bước xuống xe và đón đầu xe bọn chúng. Cả 2 đối tượng điều khiển xe máy (BKS được xác định 36P3-8460) lao thẳng vào tổ công tác và bị lạc tay lái rồi lủi thẳng vào những khối đá bê-tông bên đường.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Dũng, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Xây dựng lực lượng đến viếng và chia buồn cùng gia đình đồng chí Lê Thanh Tâm. 

Vừa ngã xuống đất, bọn chúng lồm cồm ngồi bò dậy. Tên Tuấn ngồi phía sau móc khẩu K59 chĩa thẳng họng súng vào lực lượng công an để lên đạn và siết cò. "Đoàng!". Phát súng đầu tiên vang lên xé toang không khí buổi chiều yên tĩnh tại một vùng quê. Được đồng bọn yểm trợ, tên Trung nhanh chóng dựng xe rồi cùng tên Tuấn tháo chạy theo hướng về xã Long Giao. Đồng chí Hồ Thông bị trúng phát đạn của bọn chúng khiến máu ở bắp chân tuôn ướt đẫm. Một đồng chí Công an viên được cắt cử ở lại giữ hiện trường. Đồng chí Hồ Thông nhanh chóng được đưa đi cấp cứu và lực lượng còn lại đeo bám bọn chúng với cự li khoảng 300 mét.

Quyết tâm không để cho 2 đối tượng chạy thoát, lực lượng Công an xã Xuân Đường vẫn đuổi bám quyết liệt. Trên đường tẩu thoát, tên Tuấn và Trung gây ra hàng loạt sự kinh hãi cho người dân huyện Cẩm Mỹ. Chúng tiếp tục dùng súng chặn đường bắn ông Phạm Thái Tương (44 tuổi, ngụ Long Giao, huyện Cẩm Mỹ) tổ trưởng Nông trường Cao su Thái Hiệp Thành. Phát súng chệch mục tiêu và bay sượt trán ông Tương. 2 đối tượng nhanh chóng khống chế và và cướp của ông Tương 1 xe Wave màu xanh mang BKS 60Y1-1552.

Từ nguồn tin báo của tổ tuần tra, Công an xã Xuân Đường phối hợp cùng Công an huyện Cảm Mỹ cử 1 tổ công tác gồm 5 đồng chí tổ chức truy đuổi 2 đối tượng. Nghi vấn ban đầu, đây là băng cướp có súng gây ra hàng loạt vụ trọng án trên địa bàn tỉnh và các đối tượng rất liều lĩnh. Tổ công tác gồm: Đồng chí Nguyễn Gia Định, đội trưởng; đồng chí Nguyễn Trung Dũng; đồng chí Đậu Văn Thành; đồng chí Lê Thanh Tâm và đồng chí Nguyễn Hoàng Long đều thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Cẩm Mỹ.

Khi 2 đối tượng chạy đến khu vực Trung tâm hành chính huyện trên đường Hương lộ 10 thì xe đồng chí Định và đồng chí Thành đuổi kịp. Đồng chí Nguyễn Gia Định ra hiệu lệnh dừng xe thì tên Tuấn ngồi phía sau rút súng ra bắn thẳng vào đồng chí Định và Thành nhưng súng không nổ. Cuộc truy đuổi 2 tên cướp diễn ra kịch tính. Bọn chúng điều khiển xe máy chạy đến ngã 3 vòng xoay thì xe đồng chí Định và Thành đã kịp chặn đầu. Phía sau, lực lượng truy đuổi gồm các đồng chí còn lại trong tổ cũng vừa đến nơi. 2 đối tượng bị ép xe vào rẫy người dân.

Lúc này, Thiếy úy Nguyễn Hoàng Long cùng đồng chí Lê Thanh Tâm điều khiển xe chạy đuổi theo bọc đầu bọn chúng. Chiến sĩ Long và Tâm chạy rất nhanh và bám sát đối tượng. Tên Tuấn lấy khẩu K59 trong người và lên đạn để thủ thế. Khoảng cách giữa các trinh sát và 2 đối tượng dần được rút ngắn. Khi gần chạm trán 2 tên cướp, khoảng cách chỉ non 5 mét, trên tay chiến sĩ Long và Tâm chỉ có mũ bảo hiểm. 2 đồng chí quyết định lần lượt ném mũ về phía bọn chúng. Tên Tuấn vừa chạy vừa giơ súng chĩa thẳng vào các trinh sát và siết cò. Viên đạn không bay ra họng súng như dự định của bọn chúng. 2 đối tượng tiếp tục quay đầu bỏ chạy. Đồng chí Lê Thanh Tâm đuổi theo bọn chúng quyết liệt.

Đến đoạn khu vực mương suối, tên Tuấn và Trung quăng xe máy vừa cướp được của ông Phạm Thái Tương và chạy bộ vào phía trong có rừng cây cối rậm rạp. Từ đây, các trinh sát mất dấu 2 tên cướp. Sau một lúc tìm chưa thấy tăm hơi bọn cướp và tưởng chừng mọi việc rơi vào bế tắc. Phán đoán chợt lóe lên trong đầu các trinh sát. Bọn chúng chưa thể tẩu thoát ra khỏi khu vực này một cách nhanh chóng. Trời càng dần về chiều, những tên cướp không thông thuộc địa bàn vùng đồi rẫy của người dân sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhất định, cả 2 tên sẽ tìm cách để thoát ra khỏi khu vực này trước khi tia nắng cuối cùng khuất sau dãy núi.

Lần theo dấu vết

Bỗng dưng lúc này, phía trên đồi phát ra tiếng la thất thanh: "Cướp cướp". Chiến sĩ Tâm nhận định, chắc chắn tên cướp đang tiếp tục ra tay uy hiếp người dân và cướp phương tiện để tìm đường tẩu thoát. Cả 2 đồng chí chia ra thành 2 mũi. Thiếu úy Nguyễn Hoàng Long bọc phía trước đón đầu bọn chúng. Chiến sĩ Lê Thanh Tâm trực chỉ theo hướng hô hoán của người dân để ứng cứu. Vừa leo đến nơi, chiến sĩ Tâm phát hiện bọn chúng chỉ còn lại tên Tuấn đang dùng súng khống chế ông Đặng Văn Trung (70 tuổi, ngụ ấp Suối Cả, xã Long Giao). Nạn nhân ghì kéo phía sau đuôi xe mặc sức cho tên cướp cố gắng lao đi.

Bị cản địa, tên Tuấn toan móc súng và nhắm thẳng về phía ông Trung. Trong tích tắc, đồng chí Tâm lao đến và quật ngã tên cướp nằm sóng soài xuống mặt đất. Ông Đặng Văn Trung thoát chết trong gang tấc. Như con hổ bị trọng thương, tên Tuấn vừa "đáp" xuống mặt đất, hắn ta quay ngược mũi súng vào chiến sĩ Tâm và siết cò. Đồng chí Lê Thanh Tâm trúng đạn và anh đã dũng cảm hy sinh bảo vệ mạng sống cho người dân.

Đồng chí Long vẫn đang hướng về phía nạn nhân cầu cứu lúc nãy. Khi nghe tiếng súng nổ, Thiếu úy Nguyễn Hoàng Long không dám nghĩ rằng người đồng đội Lê Thanh Tâm đã bị trúng đạn của tên cướp. Nhanh như cắt, tên Tuấn vồ lấy chiếc xe gắn máy của ông Trung và bỏ chạy.

Thoáng thấy tên Tuấn vọt bay ra và đồng chí Long tiếp tục truy đuổi theo. Lúc này, lực lượng truy đuổi sát gót theo tên cướp chỉ còn mỗi đồng chí Long. Được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, nhiều thanh niên trong xã đã lần theo dấu vết tên Tuấn. Hắn ta tiếp tục chạy vào rẫy ông Thượng Văn Ly (ngụ ấp Suối Cả, xã Long Giao) và dùng súng khống chế nạn nhân để cướp xe máy tiếp tục cho hành trình tẩu thoát. Trong số thanh niên trong xã truy đuổi tên Tuấn, anh Trần Văn Thanh nghe tiếng tri hô cướp đã cùng nhiều người dân vây bắt quyết liệt đối tượng.

Thiếu úy Nguyễn Hoàng Long nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía người dân tham gia truy lùng tên cướp. Anh Thanh cùng đồng chí Long phát hiện ra tên Tuấn chạy phía trước và áp sát để khống chế. Hắn như điên cuồng tiếp tục dùng súng nổ 2 phát liên tiếp. Những phát đạn chát chúa vang lên bay sượt gáy anh Trần Văn Thanh. Máu người dân lại đổ ướt dẫm áo cho cuộc chiến chống tội phạm. Tinh thần toàn dân tham gia bắt cướp đang mỗi lúc một dâng cao.

Lúc này, lực lượng Công an huyện Cẩm Mỹ cũng vừa tới và tham gia hỗ trợ cho Thiếu úy Nguyễn Hoàng Long cùng người dân. Biết tên Tuấn nấp phía sau bụi rậm, đồng chí Trần Anh Kiệt, Trưởng Công an xã mang theo khẩu AK47 trên tay và yêu cầu tên Tuấn cúi đầu quy hàng. Hắn ta vẫn một mực ngoan cố lăm lăm cây súng trên tay để tiếp tục cố thủ và chống trả. Tên Tuấn thấy mọi người đang áp sát liền quát lớn: "Thằng nào vào đây tao bắn chết".

Đồng chí Kiệt kiên nhẫn yêu cầu tên Tuấn buông súng và đầu hàng. Tiếng lên đạn khô khốc từ cây súng K59 vang lên. Hắn ta quyết tử thủ và rất có thể, máu của chiến sĩ, của người dân tiếp tục đổ xuống. Đồng chí Trần Anh Kiệt buộc phải bắn vào đùi tên Tuấn để sát thương hắn. Vẫn cho hắn một cơ hội để vứt bỏ vũ khí, đồng chí Kiệt ra lệnh yêu cầu tên Tuấn đầu hàng. Những tưởng, trúng phát đạn thứ nhất sẽ làm tên cướp chùn tay, nhưng không, hắn vẫn lên đạn khẩu K59 và bắn trả vào lực lượng trinh sát đang truy đuổi. Đồng chí Trần Anh Kiệt buộc phải bắn phát đạn thứ 2 để hạ gục tên cướp.

Nói về tên cướp còn lại, thấy đồng bọn bị truy đuổi gắt gao, tên Trung tìm đường chạy trốn và chui vào miệng cống gần đó. Toàn bộ khu vực được phong tỏa. Đầu miệng cống nơi Trung chui vào và cuối miệng cống có khả năng tên Trung thoát ra đều bị chốt chặn. Mỗi đầu cống bố trí 2 trinh sát được trang bị AK47 sẵn sàng khống chế tên cướp. Tên Trung vẫn ngoan cố nấp dưới đường ống cống thoát nước. Lực lượng công an đặc nhiệm mặc áo giáp chống đạn và sử dụng chó nghiệp vụ rà soát khắp đường ống. Từng phát đạn hơi cay được thả xuống đường ống cống. Phía trên, đồng chí Trưởng Công an huyện phát loa kêu gọi tên Trung đầu hàng. Đến 18h40' cùng ngày, tên Bùi Văn Trung bị ngạt thở, không chịu nổi đành lồm cồm bò ra miệng cống. Hắn đưa 2 tay ra phía trước vẫy vẫy, miệng la lớn: "Cán bộ ơi cho em đầu hàng, em xin hàng".

Xóa sổ băng cướp manh động

Ngay sau khi tên Trần Quốc Tuấn bị tiêu diệt và Bùi Văn Trung bị bắt, băng nhóm cướp chuyên sử dụng hàng nóng dần được làm rõ. Tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, đối tượng Trung khai mới ra tù vào năm 2009. Hắn "nhập kho" 4 năm về tội cướp tài sản. Trong tù, tên Trung nhanh chóng kết tình bằng hữu với một số đối tượng có cùng… cảnh ngộ.

Một ngày đầu tháng 7, Trung và Tuấn rủ nhau đến nhà bạn tù Trịnh Văn Vững (22 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành) để chơi. Tại đây, bọn chúng bàn tính kế sinh nhai bằng cách đi cướp xe gắn máy. Để đủ bộ, chúng rủ rê thêm Nguyễn Hoàng Mạnh tham gia băng cướp. Mang theo khẩu súng bên người, bọn chúng sẵn sàng siết cò nếu nạn nhân chống trả. Rà soát dọc tuyến quốc lộ 51, hướng về Vũng Tàu, các đối tượng vừa qua xã Mỹ Xuân (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thì thấy chiếc xe tay ga SH mang BKS 60C-07.039 dựng trước một quán nhậu ven đường. Cả bọn đá mắt nhau và quyết định mai phục gần đó để chờ thời cơ ra tay hành động.

Rạng sáng ngày 9/7, chủ nhân của chiếc xe vừa tàn cuộc nhậu, anh Nguyễn Quốc Dũng điều khiển xe trên chở anh Nguyễn Thanh Tuấn (cùng ngụ xã Phước Bình, huyện Long Thành) rời khỏi quán thì bọn chúng đuổi theo. Nạn nhân vừa đến xã Phước Bình, các đối tượng rượt đuổi, bắn chết anh Dũng và làm bị thương anh Tuấn rồi cướp xe tháo chạy.

Các đối tượng Trần Quốc Tuấn (đã bị tiêu diệt, trên cùng bên trái), cùng đồng bọn Bùi Quang Trung, Nguyễn Hữu Phước, Phạm Hữu Thịnh.

Phi vụ ăn hàng thành công, cả bọn mang xe về Thị xã Long Khánh tiêu thụ để lấy tiền ăn xài. Mười ngày sau, đến ngày 19/7, bọn chúng mang theo súng đánh xe dọc theo Hương lộ 10 để tiếp tục ăn hàng tại địa bàn huyện Cẩm Mỹ thì xảy ra vụ truy đuổi của lực lượng cơ quan chức năng. Băng nhóm "đá xe" có súng bị triệt phá.

Trước đó, Tuấn và Trung ra tay giết chết đối tượng Nguyễn Hữu Dũng (28 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk). Ngày cuối tháng 5, Tuấn và Trung đến Đắk Lắk "đặt hàng" Dũng mua súng bắn điện. Bọn chúng dự tính mua thêm súng này để làm hung khí mang theo thực hiện các phi vụ cướp. Đối tượng tên Dũng nhận lời và lấy 2,5 triệu làm tiền đặt cọc. Đúng hẹn, Dũng không mua súng cho Tuấn và Trung mà còn bị tiêu xài nốt 2,5 triệu tiền đặt cọc. Đêm cùng ngày, 2 tên mang theo dao và đâm Dũng hàng chục nhát trên người rồi bỏ chạy.

Đắng lòng người ở lại

Những ngày cử hành tang lễ Trung úy Lê Thanh Tâm là nỗi buồn bao trùm cả một xóm nhỏ. Căn nhà cấp 4 như buồn u uất não nề. Bà con hàng xóm đến viếng anh thật đông. Những cặp mắt đỏ hoe thương tiếc cho sự mất mát đau thương. Trung úy Tâm là người con trai đầu trong gia đình có 4 anh chị em. Anh luôn dành trọn tình cảm của mình cho cha mẹ già và 3 đứa em gái. Những lần được nghỉ phép, Trung úy Lê Thanh Tâm thường bỏ quên các cuộc chơi với bạn bè để đỡ đần gia đình. Trong gia đình, Tâm là người trụ cột gánh vác những việc nặng nhọc.

Ông Lê Văn Hải (56 tuổi, cha của Tâm) mắc chứng bệnh tâm thần hơn 10 năm nay. Lúc nghe tin con mất, ông đứng lặng người rồi bỏ đi lang thang đầu đường cuối chợ. Nhiều lúc ông về, mọi người thấy ông cười rồi bảo: "Sao cả nhà ai cũng khóc hết vậy, thằng Tâm nằm ngủ một chút rồi nó dậy thôi mà!". Nói xong ông lại cười. Ông Hải mất hẳn trí nhớ từ khi nhận được hung tin con đã hy sinh.

Bà Đoàn Thị Sữa (55 tuổi, mẹ của Tâm) vật vã bên quan tài mỗi khi nhắc đến con. Ngày cuối tuần trước khi Tâm ra đi mãi mãi, anh về phép và khoe với cả nhà sắp kết thúc đợt thực tập để bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Chiều hôm đó, Tâm chạy ra chợ mua được 5 cây tre mang về sửa chái bếp sau hè. Bàn tay Tâm cứng cỏi buộc chặt những tấm lá, đóng từng cây đinh trên vách. Đó cũng là lần cuối cùng Trung úy Lê Thanh Tâm giúp gia đình sửa xong mái bếp.

Gia cảnh cơ cực của Tâm đeo đẳng gia đình anh từ tấm bé. Hằng ngày thấy mẹ đầu đường cuối chợ với quảy gánh bánh ít, Tâm càng thương mẹ nhiều hơn. Cuối tuần về nhà, Tâm lại lao vào phụ mẹ gói bánh. Bà con trong xóm biết chuyện, tấm tắc khen Tâm không tiếc lời: "Đàn ông con trai mà có đôi tay tài hoa như con gái". Những lời khen của mọi người Tâm đều đỏ mặt, anh muốn giúp mẹ và các em thật nhiều để mẹ bớt khổ. Gia đình có một ít đất vườn cũng đều mang bán để nuôi đàn con khôn lớn. Hai người em gái kế Tâm hiện đang làm công nhân tại các khu công nghiệp. Người em gái Út vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trung úy Lê Thanh Tâm hứa với mẹ, sẽ cố gắng đi làm ổn định, dành dụm để lấy tiền cho cha chữa bệnh và cho bé Út đi học lại.  

Câu nói bâng quơ của những đứa em gái Tâm làm người đến viếng không khỏi chột dạ. Thu Thảo, Bích Thủy, Cẩm Thu cứ ngỡ anh đang giấc ngủ say. Thủy là em gái giữa của Tâm và cũng ít được gặp anh Hai Tâm nhất. Ấy vậy mà, tình cảm của anh em dành cho nhau vẫn luôn đong đầy. Những kỷ niệm tuổi thơ chợt hiện về trong căn nhà nghèo đơn sơ thắm đượm tình máu mủ ruột rà. Tâm có hẹn với em cuối tháng này gia đình sẽ đoàn tụ với nhau để mừng ngày anh tốt nghiệp. "Chưa đến hẹn, anh em mình đã gặp nhau rồi anh Hai hen, mà sao mình lại đoàn viên trong tình cảnh này vậy anh Hai?".

Lời trò chuyện, câu hỏi của người em dành cho Trung úy Lê Thanh Tâm mà nghe đắng lòng. Sự mất mát, đau thương của gia đình anh như nỗi uất nghẹn. Hơn một ngày từ khi nhận được tin anh Tâm mất, bà Sữa khóc ngất bên quan tài con. Bà không ăn nổi một muỗng cơm vào lòng. Bích Thủy đến bên mẹ để vỗ về và đút từng muỗng cơm. Những giọt nước mắt của người mẹ rơi lả chả vào chén cơm như thêm vị mặn. Nỗi đắng lòng của mái đầu bạc tiễn đưa người con trẻ. Thủy an ủi người mẹ già: "Mẹ phải cố gắng ăn một chút để có sức khỏe còn sống và nuôi tụi con". Bích Thủy vừa dứt câu nói, em và bà Sữa ôm chầm lấy nhau nấc lên từng hồi.

Ngày tiễn anh về nơi an nghỉ, từng đoàn xe, đoàn người dập dìu nhau xa đưa anh về nghĩa trang liệt sĩ dài tít tắp. Trung úy Lê Thanh Tâm mãi ra đi khi vừa tròn 25 tuổi. Nỗi lòng của đoàn người tiễn anh như tiết trời buồn tháng 7. Sáng hôm đó, trời không chút nắng, những giọt mưa lất phất như quặn thắt lòng. Anh ngã xuống cho những người dân có cuộc sống bình yên. Ông Đặng Văn Trung, người được Trung úy Lê Thanh Tâm cứu sống đã nói với chúng tôi rằng: "Anh Tâm rất dũng cảm, anh ấy đã hy sinh để tôi được sống. Anh Tâm đã sinh ra tôi lần nữa".    

Đôi môi trên di ảnh của Trung úy Lê Thanh Tâm luôn nở nụ cười. Anh mãn nguyện ra đi để mang đến hạnh phúc cho mọi người. Người dân huyện Cẩm Mỹ nói riêng và cả nước nói chung sẽ luôn nhớ mãi đến anh. Người chiến sĩ Công an có trái tim quả cảm

Thiên Thanh - số 51

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch cao điểm cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, đến ngày 27/5/2023 đã hoàn thành cấp 100% CCCD gắn chip cho những người đủ điều kiện (sớm hơn 65 ngày so với chỉ đạo của Bộ). Qua "mục sở thị" những mô hình điểm về chuyển đổi số tại Thái Nguyên, tôi nhận thấy CCCD gắn chip đã trở thành một phần tất yếu, thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp, mà hai mô hình điểm thể hiện rõ nhất là: "Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VNeID" và "Triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT".

Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai phương án bảo đảm ANTT các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế lao động và các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), chấp hành nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến bảo đảm quân số ứng trực, nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án bảo đảm ANTT, TTATGT, phòng, chống cháy, nổ...

Dưới cái nắng oi bức của mùa hè cộng thêm gió Lào khô rát khiến người ta ở trong nhà hay dưới bóng râm vẫn cảm thấy khó chịu, thế nhưng hơn 1 tháng nay, CBCS Công an Điện Biên vẫn luôn thường trực 24/24 tại các nút giao thông, các điểm di tích lịch sử và nơi diễn ra các hoạt động, sự kiện hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Những việc làm của các anh góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đảo Đảng, Nhà nước, các sự kiện và du khách thập phương đến với Điện Biên.

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文